Thâm cung bí sử (83 - 4): Những chuyện bất ngờ

| Gia đình

GiadinhNet - Món nhậu độc đáo, bia uống không hạn chế, với sinh viên đó là một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng và rất vui.

 

 

Ăn uống no say, chúng tôi kéo nhau đi hát karaoke. Với tuổi trẻ, ca hát và nhảy múa là chuyện bình thường và không có gì bất ngờ. Ngày sinh nhật của Thanh Mậu đáng lẽ sẽ kết thúc rất tốt đẹp, nếu không có một chuyện bất ngờ. Trong phòng karaoke, Đặng Tú đã ôm hôn Thanh Mậu ngay trước mặt Đậu Trí và tất cả đám bạn bè. Ngay lập tức, Đậu Trí nện cho Đặng Tú một cái tát vào mặt. Đặng Tú rút dao bấm ra đâm Đậu Trí. Nhanh nhẹn tránh được nhát dao đâm, Đậu Trí vớ chai bia trên bàn, đánh vào mặt Đặng Tú. Đặng Tú ôm bộ mặt đầy máu, chạy ra khỏi quán karaoke. Đậu Trí cầm chai bia đuổi theo, đánh một đòn mạnh vào gáy Đặng Tú khiến Tú gục tại chỗ. Đậu Trí quay vào quán, đưa cho tôi một cục tiền: “Cậu an ủi Thanh Mậu. Tớ phải té đây”. Đậu Trí bỏ đi. Chúng tôi không biết hắn đi đâu. Cái nguy của Đậu Trí là đòn đánh cuối cùng khiến Đặng Tú bị chết. Nếu hắn cứ để Đặng Tú bỏ chạy thì cùng lắm đây cũng chỉ là một vụ gây rối trật tự công cộng và Đậu Trí có thể bị phạt hành chính, hoặc cùng lắm là chịu án treo vài tháng về tội cố ý gây thương tích. Nhưng đòn đánh thứ hai đã khiến Đặng Tú bị chết. Chi tiết tăng nặng là việc Đậu Trí đuổi theo đánh bạn đến chết. Hắn bị ghép tội cố ý giết người với hành vi côn đồ. Đã thế, Đậu Trí lại không đi đầu thú mà bỏ trốn. Cơ quan công an phát lệnh truy nã toàn quốc nhưng không tìm được Đậu Trí.

Thanh Mậu hơi bị sốc nhưng đã lấy lại được bình tĩnh. Khi tôi an ủi động viên Thanh Mậu thì em nói: “Tất cả là do bia rượu. Em biết tính anh Trí. Nhiều khi anh ấy hành động rất tùy hứng nhưng anh ấy không phải là một người ác. Có lẽ anh ấy đang trốn ở đâu đó, nhưng cho dù ở đâu thì anh ấy cũng không bao giờ quên em đâu. Và em cũng không bao giờ quên được anh ấy. Mãi mãi anh ấy vẫn là người mà em yêu nhất”. Thanh Mậu nói như vậy và làm đúng như vậy. Cô không yêu ai cả, một lòng chờ đợi Đậu Trí. Sau khi tốt nghiệp, Thanh Mậu xin được việc làm ở một thư viện nhỏ và thuê nhà sống ở Hà Nội. Rồi cô mang bầu và sinh một bé trai giống Đậu Trí như đúc. Đó là chuyện bất ngờ thứ hai. Tôi nghi ngờ rằng Đậu Trí vẫn liên lạc thường xuyên với Thanh Mậu và con trai của Thanh Mậu là giọt máu của Đậu Trí. Nghi ngờ thế thôi chứ tôi không dám hỏi, vả lại nếu có hỏi thì Thanh Mậu cũng không nói thật. Rồi Thanh Mậu mua nhà riêng ở Hà Nội. Lương nhân viên thư viện thấp lắm, cô lấy tiền đâu mua nhà? Mối nghi ngờ đó tôi cũng không dám hỏi Thanh Mậu, chỉ vui vẻ đến ăn mừng tân gia mà thôi.

Ở quê cũng có nhiều chuyện bất ngờ. Việc đầu tiên là ông Tửu - bố Đậu Trí xây nhà lầu. Đó là cái nhà lầu đầu tiên ở làng tôi. Ông Tửu làm nghề thợ rèn, chuyên sản xuất nông cụ bán cho nông dân. Nghề đó chỉ đủ sống thôi chứ không thể giàu tới mức có thể xây nhà lầu. Ông Tửu lấy tiền ở đâu mà xây nhà đẹp thế?

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Ý kiến của bạn
Tags:
Không phải học vấn hay tiền bạc, đây mới là biểu hiện của người có giáo dưỡng

Không phải học vấn hay tiền bạc, đây mới là biểu hiện của người có giáo dưỡng

Gia đình -

GĐXH - Không phải học vấn cao hay điều kiện kinh tế tốt mới tạo nên một người có giáo dưỡng. Điều khiến người khác cảm thấy nể trọng thường nằm ở những cách ứng xử rất nhỏ trong cuộc sống như đúng giờ, biết giữ lời hứa, tôn trọng ranh giới, biết lắng nghe và luôn đối xử tử tế với mọi người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.