Thâm cung bí sử (96 - 7): Chiến thuật công tâm
GiadinhNet - Lan Hương thật sự vui khi đón được mẹ nuôi và Cầm Hoa về Hà Nội. Quan hệ của chị và gia đình Cầm Hoa đang tốt đẹp. Chị quyết định phát triển mối quan hệ này ngày càng cao hơn và sâu sắc hơn.
Khi bố mẹ Cầm Hoa đã xem chị là con gái cả trong nhà thì chị có thể quyết định một phần tương lai của Cầm Hoa. Với người Thái, vị trí người con gái cả rất quan trọng. Lan Hương mời mẹ nuôi và Cầm Hoa đi thăm thú Hà Nội rồi đi xem bộ phim “Cậu bé rừng xanh”. Bộ phim này chiếu ở đâu cũng cháy vé vì câu chuyện phim diễn ra trong đại ngàn hoang dã. Phim vừa dữ dội, vừa nhân văn. Mẹ nuôi và Cầm Hoa rất xúc động khi xem bộ phim này. Hôm sau Lan Hương đưa hai người đi Hạ Long. Biển hùng vĩ và thơ mộng quá. Cảnh biển Hạ Long khiến hai người rất thích thú. “Đẹp quá. Mẹ chưa được nhìn những cảnh này bao giờ”, bà mẹ nuôi nói với Lan Hương như vậy.
Từ Hạ Long, ba người đi thẳng về Mường La. Lan Hương mua một thùng chả mực Hòn Gai và mấy cân cua biển về làm quà cho bố nuôi. “Mẹ đã làm các món Thái cho bố uống rượu nhiều rồi. Hôm nay mẹ để con vào bếp, làm các món của người Hà Nội cho bố uống rượu”. Lan Hương làm món cua hấp bia và món chả mực rán chấm tương ớt Mường Khương. Món ăn lạ miệng khiến bố Cầm Hoa rất thích. “Con gái làm món ăn Hà Nội ngon quá. Từ bé đến giờ bố chưa được ăn ngon như thế này”. “Thỉnh thoảng con lại lên và làm món Hà Nội cho bố uống rượu. Hôm nay con muốn nói với bố mẹ về một việc lớn của em Cầm Hoa. Cầm Hoa đẹp như bông hoa ban buổi sớm. Có thể lấy chồng được rồi. Không nên để em nó thành bông hoa buổi chiều”. “Mẹ cũng muốn như thế chứ. Nhưng nó chưa ưng thằng trai bản nào. Con biết nhiều hơn mẹ. Mẹ giao việc này cho con. Hãy tìm cho em một thằng chồng tử tế. Lấy chồng là việc cả đời. Lấy phải thằng chồng không ra gì thì uổng cả một đời con gái”. “Bố mẹ cứ yên tâm. Việc của em Cầm Hoa con sẽ lo thật tốt để em nó không bị khổ. Em nó đẹp và ngoan như thế, không thể lấy chồng hèn kém được. Lần sau con sẽ lên ở với bố mẹ nhiều ngày hơn và lo mọi việc cho Cầm Hoa”.
Lan Hương rất vui khi được bố mẹ nuôi tin tưởng giao việc tình duyên của Cầm Hoa. Đây là một nhiệm vụ rất nặng nề nhưng chị vui vẻ nhận lời, vì đây là việc hệ trọng đến tình cảm gia đình của chị. Lo xong việc lớn cho Cầm Hoa cũng có nghĩa là mối quan hệ lằng nhằng giữa chồng chị với cô gái lưng ong này sẽ chấm dứt. Trước khi về Hà Nội, Lan Hương nói với bố mẹ nuôi: “Người Kinh có câu ca rằng:
Con gái mà gả chồng xa.
Như con lợn béo hổ tha vào rừng.
Con gái mà gả chồng gần
Có bát canh cần nó cũng mang cho.
Nhất định em Cầm Hoa không lấy chồng xa, chỉ lấy chồng ở Mường La này thôi. Nhưng trai bản thì con chưa thấy vừa ý ai cả. Lần sau lên con sẽ tìm chồng cho em Cầm Hoa”.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng