"Thâm cung bí sử": Nghìn cân treo sợi tóc
GiadinhNet - Người ta có thể giấu được hận thù nhưng khó giấu được tình yêu. Sau hôm nhờ Triệu Xuân chữa cái vòi nước ấy, ánh mắt của Kim Ngân nhìn Xuân khác hẳn mọi ngày.
“Yêu nhau đứng ở đằng xa/Con mắt liếc lại bằng ba đứng gần”. Tình yêu của Kim Ngân sáng lên trong ánh mắt và lộ ra qua cử chỉ chị dành cho Xuân. Trên bàn làm việc của Xuân hay có những gói thuốc lá thơm, hoặc một quả cam chín vàng. Mọi người trong công ty không khó khăn lắm cũng nhận ra được rằng giữa người phụ nữ góa chồng này và Triệu Xuân đang có vấn đề.
Trong khi đó, cuộc cấm vận của Bích Hạnh đối với chồng đã kéo dài hơn 3 tuần rồi. Chính bà vợ thích dùng hình phạt này cũng tự thấy mình cấm vận như thế là hơi quá đáng. Lúc này chỉ cần Triệu Xuân có một hành vi lập công chuộc tội nho nhỏ là Bích Hạnh sẽ bỏ cấm vận ngay. Nhưng chồng chị chưa có một hành vi nào để chuộc lỗi. Vì thế mà Bích Hạnh chưa tha thứ. Dùng hình phạt phải kiên quyết, nếu không sẽ mất uy.
Có một câu hỏi mà Bích Hạnh không sao trả lời được là tại sao lần này chồng chị chịu đựng giỏi thế? Rồi Hạnh nghe tin đồn từ các chị ở công ty về mối quan hệ khác thường giữa chồng chị và Kim Ngân. Hạnh bí mật điều tra và biết rằng tin đồn đó là có thật. Bây giờ thì Bích Hạnh lo lắng. Buổi chiều Triệu Xuân gọi điện về cho vợ: “Anh không ăn cơm tối ở nhà”. Bích Hạnh bắt thóp ngay: “Lại mò đến nhà con Kim Ngân chứ gì?”. Những tưởng bị bắt đúng tội thì Xuân sẽ lúng túng nhưng không ngờ giọng anh ta vẫn rất bình tĩnh: “Đúng rồi. Cái cánh tủ của cô ấy bị long bản lề. Cuối giờ anh sẽ sửa giúp cho cô ấy”. “Anh liệu hồn!” Bích Hạnh hét lên rồi tắt máy và nức nở khóc.
Chuyện đó một khi người đàn ông đã thản nhiên thừa nhận thì tình hình đã nghiêm trọng lắm. Nguy cơ Bích Hạnh bị mất chồng là rất lớn. Chị không biết làm gì bây giờ. Đánh ghen là hành vi của người thiếu giáo dục và sẽ biến nguy cơ mất chồng thành hiện thực 100%. Nhưng cứ im lặng để họ muốn làm gì thì làm thì Bích Hạnh không thể nào chịu được cái cơn ngứa trong tim gan. Từ chỗ hay bắt nạt chồng, giờ đây Bích Hạnh lại ra sức nịnh chồng và chiều chồng hơn cả ngày mới cưới. Trí khôn mách bảo chị rằng chỉ có như thế may ra mới cải thiện được tình thế.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng