"Thâm cung bí sử" phần 3: Không có sương đêm

| Gia đình

Giadinh.net - Sau bữa cơm chiều, hai người khoác tay nhau đi dạo quanh khu du lịch. Đường rừng sạch bong. Không khí cực kỳ trong lành. Hoàng hôn biêng biếc, gió núi se lạnh, khiến những người đi dạo phải nép sát vào nhau.

Hà My cảm thấy thật sự hài lòng về chuyến du lịch này, chỉ có một điều hơi tiếc, ấy là việc chọn phòng nghỉ. Khi lên đây, Tuấn đã lấy hai buồng riêng biệt. Lúc đó, chị đã thầm cảm ơn Tuấn vì anh đã lấy hai phòng. Nếu Tuấn chỉ lấy một phòng thì không biết Hà My sẽ phải xử sự ra sao, tự mình lấy thêm phòng thì coi như một lời cảnh cáo Tuấn, mà sống chung thì quá hấp tấp vội vã. Nhưng giờ đây, chị lại thấy tiếc vì đã lấy hai phòng ngủ. Trái tim chị đang tràn ngập tình yêu và không muốn rời xa Tuấn, nhất là ở một nơi thơ mộng như thế này. Liệu khi về khách sạn Tuấn có trả bớt một buồng không? Nhưng điều đó không xảy ra, ai vẫn về buồng của người ấy. “Chúc em một đêm ngủ thật ngon”. “Em sợ đêm nay sẽ không sao ngủ được”. “Anh cũng sợ như thế”. “Vậy phải làm thế nào anh?”. “Thôi thì đành cố vậy, chẳng biết làm thế nào”.

Hà My chọn bộ đồ ngủ gợi cảm nhất và dùng loại nước hoa rất quyến rũ. Nằm một mình trên giường, chị miên man nghĩ về người yêu và thấp thỏm chờ đợi. Hà My chờ tiếng bước chân của Tuấn và tiếng gõ cửa rụt rè của anh. Không cần nhìn đồng hồ cũng biết đêm đã khuya, tiếng sương rơi trên tán lá nghe nặng trĩu và con chim khắc khoải trong rừng từ lâu đã không kêu nữa. Hà My đang như bông hoa hồng nở rộ, khao khát chờ giọt sương đêm đậu xuống và sự chờ đợi phấp phổng này khiến chị không tài nào chợp mắt được. Nhưng mãi không có tiếng bước chân khẽ khàng của Tuấn, không có tiếng gõ cửa ngập ngừng. “Tại sao thế nhỉ? Chẳng nhẽ anh ngủ được ư?”. Mấy lần Hà My cầm điện thoại, định gọi cho Tuấn nhưng rồi lại thôi. “Mình là phụ nữ, không thể làm như thế”.
 

Nhưng rồi điện thoại của Hà My rung lên. Không cần nhìn số máy Hà My cũng biết ngay là Tuấn gọi. Chị thì thầm, rất dịu dàng: “Em đây! Anh chưa ngủ ư?”. “Không tài nào ngủ được”. “Vậy thì sang đây với em!”. Hà My giật mình vì đã trót nói câu đó, song đó thực là mong mỏi của chị và chị cũng đã nói rồi, không chữa lại được nữa. Không những thế Hà My còn mở sẵn cửa chờ Tuấn. Chị điều chỉnh đèn ngủ ở nấc dịu nhất để tạo một cảm giác mờ ảo.

Tuấn ào vào, ôm chầm lấy Hà My và gắn chặt đôi môi nóng hổi lên đôi môi khát khao của người yêu. “Kìa anh! Chưa chốt cửa”. Nụ hôn khiến Hà My ngây ngất, đổ người xuống giường và kéo Tuấn đổ theo. Chị đang trong giây phút đê mê và sẵn sàng hiến dâng nhưng Tuấn lại buông người yêu ra. “Anh làm sao thế?”. “Anh không sao, chỉ hơi mệt vì thức đêm. Giá như lúc này có một tách cà phê thì tuyệt vời biết bao nhiêu”. “Em có mang cà phê tan đấy. Uống tạm vậy nhé!”. Hà My pha cà phê và lôi trong balô ra một chai vang Pháp cùng một thanh sôcôla Thụy Điển.

Ly cà phê khiến hai người tỉnh táo hẳn, nhưng thời gian trôi qua và khói thuốc lá cũng làm sự khao khát của họ lắng dịu xuống. Họ rì rầm trò chuyện, những câu chuyện không đầu không cuối, những kỷ niệm tuổi thơ, những dự định cho tương lai, những cảm nhận về nhau. Đó là những câu chuyện rất dài, được điểm xuyết bằng những nụ hôn, ngồi mỏi lại nằm, nằm chán lại ngồi mà chuyện vẫn chưa hết, cho tới khi sáng bạch...
 
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
 
CHUYỆN "THÂM CUNG BÍ SỬ" GIA ĐÌNH
Câu chuyện thứ III: Bà chủ sang quý
> Phần 4: Người cao số
> Phần 2: Khởi nghiệp
thanhloan
Ý kiến của bạn
Tưởng nghỉ hưu sẽ hạnh phúc hơn, vì sao nhiều cặp vợ chồng lại ngày càng xa cách?

Tưởng nghỉ hưu sẽ hạnh phúc hơn, vì sao nhiều cặp vợ chồng lại ngày càng xa cách?

Gia đình -

GĐXH - Nghỉ hưu vốn được xem là khoảng thời gian thảnh thơi sau nhiều năm làm việc. Thế nhưng, không ít cặp vợ chồng lại bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn tưởng chừng rất nhỏ khi ở bên nhau nhiều hơn mỗi ngày. Không phải vì hết yêu, mà bởi cả hai đang bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới của cuộc sống mà chưa kịp chuẩn bị.

Đi qua tuổi 60 mới hiểu: Có 2 kiểu quan hệ càng giữ càng khiến cuộc sống thêm mệt mỏi

Đi qua tuổi 60 mới hiểu: Có 2 kiểu quan hệ càng giữ càng khiến cuộc sống thêm mệt mỏi

Gia đình -

GĐXH - Bạn có đang cảm thấy mệt mỏi vì những cuộc so sánh con cái, những lời đàm tiếu vô thưởng vô phạt hay những người quen chỉ biết đến tìm bạn khi cần nhờ vả? Đừng để sự cả nể hủy hoại những năm tháng an dưỡng cuối đời. Hãy cùng chiêm nghiệm 2 mối quan hệ cần phải quyết đoán buông bỏ ngay hôm nay để thảnh thơi sống thọ.

Đi qua nửa đời người mới hiểu: Không cần giàu có hay quyền lực, sở hữu 2 điều này đã là người thành công

Đi qua nửa đời người mới hiểu: Không cần giàu có hay quyền lực, sở hữu 2 điều này đã là người thành công

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Rất nhiều người dành trọn cả đời để mải miết đuổi theo sự thành công theo góc nhìn của người đời. Họ lầm tưởng rằng "tiêu chuẩn vàng" của một người thành đạt phải là tiền chất thành núi, ngồi ở vị trí cao ngút ngàn, danh lợi vẹn toàn.

Trải qua sóng gió mới nhận ra: Kẻ mạnh thực sự không phải người thắng mọi cuộc tranh cãi, mà là người khôn ngoan biết buông bỏ 4 điều này

Trải qua sóng gió mới nhận ra: Kẻ mạnh thực sự không phải người thắng mọi cuộc tranh cãi, mà là người khôn ngoan biết buông bỏ 4 điều này

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Bạn có đang tự làm mệt mỏi bản thân bởi những cuộc tranh cãi trên mạng xã hội, những xích mích vặt vãnh nơi công sở hay sự sĩ diện hão huyền? Hãy cùng chiêm nghiệm 4 bài học ứng xử đắt giá dưới đây. Thu lại tính sắc nhọn, tập trung vào chính mình, bạn sẽ thấy mọi việc xung quanh tự khắc trở nên thuận lợi đến bất ngờ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.