"Thâm cung bí sử" phần 4: Sai lầm tai hại

| Gia đình

Giadinh - Sống ở đời không ai tránh được sai lầm. Nhưng sai lầm tai hại nhất, để lại hậu quả nặng nề nhất là sai lầm trong tình yêu. Yêu nhầm người, chọn nhầm bạn đời, có thể làm hỏng cả một đời người, tiêu tan một sự nghiệp.

Trong vụ án này, sai lầm trước hết thuộc về Cơ. Anh không tôn trọng quy luật tự nhiên của tình yêu. Trái tim con người rung động hồn nhiên và bất chợt, một thoáng nhìn nhau đã yêu, một lần gặp nhau đã nhớ mà không ai cắt nghĩa được vì sao. Vì sao anh yêu em? Vì sao em yêu anh? Nghìn đời nay, những đôi lứa đã hỏi nhau mãi như thế mà không ai trả lời chính xác được, yêu là yêu, thế thôi. Tình yêu là vật báu trong tim mỗi người, nó tự có và tự nguyện dành cho một ai đó, hết sức vô tư và rất độc lập, không chịu sự chi phối của vật chất, cũng không chịu sự mách bảo của lý trí.

Cơ đã đến với tình yêu bằng một con đường khác, không phải lối đi nguyên thuỷ của tình yêu. Anh đã chọn cách chinh phục trái tim người đẹp bắt đầu bằng vật chất mà không biết rằng, với cách thức đó, anh không bao giờ tìm thấy một tình yêu đích thực. Cũng có thể là Cơ yêu Vy thực lòng, nhưng đó mới chỉ là tình yêu một phía và cũng chỉ mới là chuyện phải lòng mặt. Khi đã phải lòng mặt một ai đó, người ta có thể hành động rất dại dột. Cơ đã tìm con đường đến trái tim của Vy thông qua người mẹ.
 
Đó là hành động dại dột nhất vì anh không bao giờ có thành công đích thực. Người ta có thể mua chuộc được người khác bằng vật chất nhưng đó là chuyện mua bán chứ không phải tình yêu. Anh càng cho mẹ Vy nhiều quà thì Vy càng xem thường anh hơn. Trong nhà mẹ Vy có đầy đủ các tiện nghi hiện đại, tủ lạnh, máy giặt, điều hoà nhiệt độ, tivi siêu mỏng... Nhìn vào xó xỉnh nào cũng có thể thấy dấu ấn của Cơ, bàn tay sắp đặt của Cơ. Nhưng chính vì thế mà Vy ghét căn nhà của mình ở quê và cô không muốn về nhà nữa. Phụ nữ vốn như vậy, nếu đã ghét một người thì sẽ ghét luôn tất cả những gì dính dáng đến người đó.

Người sai lầm thứ hai trong vụ án này là mẹ Vy. Một đời goá bụa, lam lũ nuôi con trong điều kiện cực kỳ khó khăn nên bà thấy đồng tiền là rất to. Vả lại, trong đời mình bà cũng chưa hề có tình yêu đích thực, lớn lên làm cô thôn nữ được nhiều chàng trai để mắt đến nhưng bà chưa kịp yêu thì bố mẹ đã gả bà cho người ta. May thay chồng bà là một người đàn ông tốt, chí thú làm ăn, không cờ bạc, rượu chè, trai gái. Cái không may của bà là chồng mất sớm để bà phải lam lũ nuôi con một mình. Từ cuộc đời mình bà suy sang cuộc đời của con gái.
 
Bà áp đặt cách nghĩ của mình cho con. Bà nghĩ rằng lấy một người chồng to cao, khoẻ mạnh, kinh tế rất vững vàng là yếu tố quan trọng nhất đảm bảo hạnh phúc gia đình. Còn tình yêu ư? Nay chưa yêu thì mai sẽ yêu. Đời bà có được yêu đâu nhưng sống với chồng rồi tình yêu cũng đến. Còn yêu nhau, thề non hẹn biển rồi khi sống chung lại cắn xé nhau vì túng đói, vì lối sống. Suy nghĩ như thế, bà chấp nhận Cơ làm con rể mà không cần biết tới sự phản kháng của con gái. Bà không tham của, tham tiền như con gái bà từng nghĩ. Song bà nhận những món quà đắt tiền của Cơ là một cách tuyên bố với con gái về sự lựa chọn của bà.

Người sai lầm thứ ba chính là Vy. Cô đã đánh giá không đúng ý chí của mẹ cô. Vy nghĩ rằng, nếu cô phản đối thì mẹ cô phải thay đổi. Nhưng một người đàn bà goá ở vậy nuôi con suốt đời thường rất khó tính. Nếu dễ tính thì bà đã đi bước nữa và Vy đã phải sống cùng gia đình bố dượng từ ngày còn chưa biết cắp sách đến trường. Công của bà đối với Vy là rất to và người to công cũng to quyền. Khi phải lựa chọn hoặc là mẹ hoặc là người đàn ông mà Vy yêu, cô không thể nhẫn tâm để bỏ mẹ sống một mình trong cảnh già nua. Cô cũng không đánh giá đúng sự gan lỳ của Cơ. Cô thủ sẵn trong đầu một câu nói mà theo cô nếu nói ra thì Cơ sẽ rút lui ngay lập tức - “Nếu anh quyết lấy em, anh phải chấp nhận một cuộc hôn nhân không có tình yêu”. Không ngờ Cơ đã trả lời rất kiên quyết: “Anh chấp nhận tất cả, miễn là có em”.
 
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
 
CHUYỆN "THÂM CUNG BÍ SỬ" GIA ĐÌNH
Câu chuyện thứ IV: Vụ án chim tu hú
 
> Phần 2: Người thứ ba
Câu chuyện thứ III: Bà chủ sang quý
 
> Phần 8: Bật mí
> Phần 4: Người cao số
> Phần 2: Khởi nghiệp
thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Sau tuổi 60, vợ chồng ngủ riêng nhưng đừng đánh mất 3 ranh giới này

Sau tuổi 60, vợ chồng ngủ riêng nhưng đừng đánh mất 3 ranh giới này

Gia đình -

GĐXH - Sau tuổi 60, nhiều cặp vợ chồng đối mặt với thực tế: Đêm đến có nhất thiết phải chung giường khi tiếng ngáy, thói quen sinh hoạt làm cả hai mất ngủ? Ngủ riêng có thể là giải pháp cứu vãn sức khỏe, nhưng hôn nhân tuổi xế chiều sẽ rạn nứt nếu vợ chồng để 3 ranh giới cốt lõi này bị xóa nhòa.

Không phải học giỏi, đây mới là những dấu hiệu trẻ được nuôi dạy tốt từ cha mẹ

Không phải học giỏi, đây mới là những dấu hiệu trẻ được nuôi dạy tốt từ cha mẹ

Nuôi dạy con -

GĐXH - Nhiều người cho rằng, một đứa trẻ được nuôi dạy tốt là đứa trẻ có thành tích cao trong học tập, luôn luôn được nhiều người yêu quý. Tuy nhiên, cách nuôi dạy con tốt nhất chính là dạy con biết kiểm soát cảm xúc, biết đối nhân xử thế và hành động văn minh ngay cả khi những điều không như ý hiện hữu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.