"Thâm cung bí sử": Quả đắng khó nuốt trôi
GiadinhNet - Trong những đêm nằm bên chồng mà vẫn thấy lạnh lẽo cô đơn như người phụ nữ không chồng, bà Cẩm Phương đoán già, đoán non: “Hay là lão chồng già có bồ nhí?”.
![]() |
|
Ảnh minh họa |
Ngày 8/3, ông Tư đã quyết định tặng chị em phụ nữ trong công ty một món quà đặc biệt. Ngoài hoa hồng và phong bì trao tận tay từng người, hôm nay ông Tư sẽ công bố một tin đặc biệt quan trọng – tăng lương 20% cho toàn bộ công ty. Khi lợi tức tăng lên thì giám đốc cần chia khoản lợi tức đó cho mọi người. Trong kinh doanh, phép chia không phải bao giờ cũng cho kết quả nhỏ nhất. Chia lợi tức cho cán bộ công nhân viên, sẽ làm mọi người phấn khởi hơn, lao động hào hứng hơn, vì thế hiệu quả kinh doanh cũng lớn hơn.
Sáng nay, cô thư ký đã mang vào phòng sếp một bó hoa rất đẹp: “Trưa nay nhất định anh phải về tặng hoa chị ấy”. “Rất đúng. Anh cám ơn em!”. Chúc mừng chị em phụ nữ xong, ông Tư đánh xe về nhà. Ông định sẽ tặng hoa vợ, ôm hôn vợ và thông báo về hoạt động kinh doanh của công ty cho vợ mừng. Nhưng trong nhà ông hôm nay cũng khác trước. Trong lọ hoa trên bàn phấn của vợ ông có mấy bông hoa hồng rất đẹp. Và trên giường của vợ chồng ông có một người đàn ông khác, ấy là gã hàng xóm “tốt bụng”.
(Còn nữa)
