Thảm họa động đất ở Myanmar: 'Phép màu' xuất hiện, người phụ nữ 63 tuổi được cứu sống sau 91 giờ
GĐXH - Người phụ nữ 63 tuổi được giải cứu thành công khỏi tòa nhà bị động đất phá hủy ở Myanmar, sau 91 giờ bị mắc kẹt trong đống đổ nát.
Người phụ nữ được cứu sống sau 91 giờ mắc kẹt trong đống đổ nát ở Myanmar

Lực lượng cứu hộ Myanmar và Trung Quốc tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát ở TP Mandalay - Myanmar hôm 30/3. Ảnh: EPA
Sở Cứu hỏa Myanmar ngày 1/4 thông báo trên Facebook rằng đã giải cứu một người phụ nữ bên dưới đống đổ nát ở thủ đô Naypyidaw, 91 giờ sau trận động đất hôm 28/3. Theo AFP, người phụ nữ khoảng 63 tuổi được tìm thấy còn sống và sau đó được giải cứu và chuyển đến bệnh viện.
Thông tin tích cực này được truyền đi giữa thời điểm các nhóm cứu trợ cho biết Myanmar đang cần gấp lều trại, thực phẩm và nước sạch cho người dân sau động đất. Thống tướng Myanmar Min Aung Hlaing ngày 1/4 thông báo đến nay đã có 2.719 người chết và con số dự kiến vượt 3.000 người. Bên cạnh đó, có 4.521 người bị thương và 441 người mất tích.
Trong số đó, có 50 trẻ em và 2 giáo viên thiệt mạng khi ngôi trường mẫu giáo tại Mandalay bị sập.
Tại Thái Lan, lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian với hy vọng mong manh tìm thấy người còn sống dưới tòa nhà cao tầng bị sập ở Bangkok.
Trưởng nhóm tình nguyện viên cứu hộ Bin Binluerit tại hiện trường cho hay có khoảng 70 thi thể bên dưới đống đổ nát và hy vọng sẽ có một vài phép màu. Phó tỉnh trưởng Bangkok Tavida Kamolvej nói rằng thiết bị quét đã phát hiện 6 dấu hiệu giống hình người nhưng không có dấu hiệu chuyển động hay dấu hiệu sống. Theo tờ Bangok Post, cảm biến của quân đội Mỹ phát hiện các dấu hiệu giữa tòa nhà, giữa tầng 17 và tầng 21.
Đoàn cứu hộ Việt Nam tìm được nhiều nạn nhân

Thi thể một nạn nhân được Đoàn cứu hộ Bộ Quốc phòng đưa ra ngoài hôm 1-4 ở thủ đô Naypyidaw Ảnh: Người lao động
Chiều 1/4, Đoàn cứu hộ của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam đã đưa được thi thể một nam thanh niên 17 tuổi ra khỏi đống đổ nát tại khu bệnh viện với 1.000 giường ở thị trấn Zabuthiri, thủ đô Naypyidaw của Myanmar. Đây là nạn nhân thứ hai mà đoàn tìm thấy tại khu vực này trong ngày 1-4. Trước đó, đoàn đã đưa thi thể một bé trai 14 tuổi ra và bàn giao cho chính quyền sở tại.
Cũng tại Naypyidaw, vào lúc 10 giờ 40 phút sáng cùng ngày (giờ địa phương), lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đưa được thi thể một nạn nhân ra khỏi một tòa nhà bị sập. Chị Meme Cho, con gái nạn nhân, cho biết cha mình tên là U Maung Tin, 74 tuổi.
Tòa nhà nơi cụ sinh sống là tòa nhà 2386, thuộc khu vực Bala Tidi, quận Zabu Thiri, ngoài gia đình cụ còn 3 gia đình khác. Khi động đất xảy ra, trong nhà có cụ ông, cụ bà cùng một cháu nhỏ; các con của cụ đều đi làm. Cháu nhỏ cũng bị mắc kẹt và may mắn được giải cứu dù bị mất một chân.
Tại hiện trường, những khu nhà này bị sập tầng 1, toàn bộ sức nặng của 3 tầng trên dồn xuống, chính vì vậy phải rất khéo léo sử dụng các công cụ cầm tay để bốc, gỡ từng khối bê-tông, tránh gây nguy hiểm cho cả lực lượng cứu hộ lẫn các nạn nhân. Lực lượng cứu hộ Việt Nam đã sử dụng chó nghiệp vụ, radar xuyên tường và các thiết bị tìm kiếm bằng hình ảnh để xác định chính xác vị trí cụ ông thiệt mạng.
Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu), Trưởng đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam, cho biết công tác cứu hộ diễn ra từ sáng sớm song gặp nhiều khó khăn bởi các thiết bị banh tách, khoan cắt bê-tông dễ khiến công trình sụp đổ thêm.
Cuối cùng, với sự nỗ lực và quyết tâm, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã đưa được thi thể cụ ông ra ngoài sau 4 giờ và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Con trai cụ U Maung Tin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đoàn Việt Nam: "Tôi đã nghĩ là không thể đưa được cha tôi ra ngoài, vậy mà các bạn làm được. Tôi xúc động không biết nói gì hơn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều".
Bà Ohn Mar Swe, Vụ Quản lý thiên tai, Bộ Phúc lợi Xã hội, Cứu trợ và Tái định cư Myanmar, chia sẻ: "Người thân của chúng tôi cũng là bộ đội. Hôm nay nhìn thấy đoàn công tác của bộ đội Việt Nam sang cứu hộ, tinh thần làm việc rất khẩn trương, vừa đến đã bắt tay làm ngay đến tận đêm khuya. Các bạn đã làm ấm lòng người dân Myanmar nói chung và khu dân cư chúng tôi ở đây nói riêng". Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ khẳng định lực lượng cứu hộ Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức mình. Bằng tình cảm và trách nhiệm của dân tộc, nhân dân hai nước, đoàn cứu hộ sẽ tìm kiếm nạn nhân "như người thân của mình".
Bên cạnh đó, đại tá Nguyễn Minh Khương, Trưởng đoàn công tác cứu hộ của Bộ Công an, đã trao 3 tấn thuốc và thiết bị y tế cho ông Sa Weli Frag, Vụ trưởng Vụ quản lý thiên tai, Bộ Phúc lợi xã hội, Cứu trợ và Tái định cư Myanmar, với mong muốn hỗ trợ y tế cho nước bạn vượt qua giai đoạn khó khăn. Ông Sa Weli Frag bày tỏ sự cảm ơn chân thành, đồng thời khẳng định sẽ chuyển ngay cho Bộ Y tế Myanmar để trao trực tiếp đến những địa bàn đang khan hiếm thuốc và vật tư y tế.

Trái đất vừa đón tin vui mới
Tiêu điểm - 23 giờ trướcTổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã nhấn mạnh tầm quan trọng của tin tức này.

Công bố mới của NASA khiến giới khoa học toàn cầu chấn động
Tiêu điểm - 2 ngày trướcNASA vừa khiến cộng đồng khoa học toàn cầu chấn động khi công bố phát hiện “bằng chứng rõ ràng nhất” về khả năng tồn tại sự sống trên Sao Hỏa.

Xuất hiện xúc tu bí ẩn mọc ra từ thiên thạch: Người ngoài hành tinh đang lớn lên?
Tiêu điểm - 2 ngày trướcMột người đàn ông được biết đến với tên Kin ở Panama đã gây xôn xao dư luận khi tuyên bố tìm thấy sinh vật lạ giống “người ngoài hành tinh” trong một thiên thạch.

Hình ảnh chưa từng có về "hành tinh khó nắm bắt"
Tiêu điểm - 2 ngày trướcKhoảnh khắc hiếm có về WISPIT-2b đại diện cho một bước ngoặt trong ngành thiên văn học hành tinh.

Người đàn ông được chuyển khoản 5 triệu đồng bỗng dưng gặp rắc rối lớn dù đã báo cảnh sát: Việc cần làm ngay khi có số tiền lạ vào tài khoản
Tiêu điểm - 3 ngày trướcGĐXH - Người đàn ông Trung Quốc sau khi bất ngờ nhận được 5 triệu đồng chuyển vào tài khoản, còn nhận được hàng loạt tin nhắn chửi bới, đe dọa sẽ "khủng bố" điện thoại của ông và cả người thân nếu không thanh toán.

Nam thanh niên từng bán thận để mua iPhone hiện ra sao sau 14 năm?
Tiêu điểm - 4 ngày trướcGĐXH - 14 năm sau quyết định bán thận để mua iPhone, Vương Cương giờ đây sống trong cảnh tàn phế, phụ thuộc vào máy móc để duy trì sự sống.

Siêu máy tính của NASA đã tính toán xong chính xác thời điểm thế giới sẽ tận thế: Không thể tránh khỏi
Tiêu điểm - 4 ngày trướcCó 2 lý do có thể dẫn đến sự diệt vong không thể tránh khỏi này.

Con cá cô đơn nhất thế giới
Tiêu điểm - 4 ngày trướcKhông có hình ảnh nào về chú cá voi này, vì nó chưa từng được nhìn thấy.

Thông tin bất ngờ về mặt trăng giả của Trái đất
Tiêu điểm - 6 ngày trướcChuyên gia nhận xét đây "giống như một trò ảo thuật hấp dẫn".

Con cá Koi được bán với giá 47 tỷ đồng, hé lộ lý do
Tiêu điểm - 1 tuần trướcCá Koi, đặc biệt là giống Kohaku, được đánh giá cao nhờ vẻ đẹp, tuổi thọ và tiềm năng sinh sản. Các yếu tố như huyết thống, hoa văn, kích thước và giới tính ảnh hưởng đến giá trị của chúng, trong đó cá cái thường có giá cao hơn.

Ngôi nhà từng được gia chủ đòi đền bù 1.000 tỷ đồng mới chịu di dời hiện ra sao sau gần 20 năm?
Tiêu điểmGĐXH - Dù đã được trả giá cao gấp 10 lần nhưng chủ nhà vẫn rất ngoan cố, kết quả là “mất cả chì lẫn chài”.