Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thận trọng với cây cảnh bán rong: Cây rởm, giá không "rởm"

Thứ tư, 08:19 17/12/2008 | Gia đình

Giadinh.net - Cuối năm là thời điểm thị trường cây cảnh trở nên nhộn nhịp. Lợi dụng thói quen mua hàng rong của người Hà Nội, không ít người đã làm cây cảnh rởm đem bán với giá thật. Có loại cây được bán với giá gần 1 triệu đồng, nhưng chỉ được vài ngày là chết.

Chết “yểu” sau 7 ngày
 
Nắm bắt nhu cầu chơi cây cảnh ngày càng phát triển, đặc biệt vào dịp Tết, những người thồ cây cảnh bán rong “mọc lên như nấm” trên khắp phố, phường Hà Nội, vào từng ngõ hẻm để phục vụ “thượng đế”. Anh Mai Văn Khiêm (Cầu Giấy, Hà Nội) kể rằng, vợ chồng anh mua được hai cây hải đường rất đẹp, được trồng trong chậu của người bán rong với giá 500.000 đồng.
 
Vốn tính cẩn thận, anh đã kiểm tra rất kỹ trước khi mua. Nhưng 3 ngày sau, lá vẫn xanh nguyên còn hoa cứ thâm xì, rũ xuống. Sau một tuần, toàn bộ hoa héo quắt, bám chặt cành, lá rụng hết, xem kỹ mới biết người ta dùng keo gắn hoa và nụ cho cây. Chị Nguyễn Quỳnh Anh ở Khâm Thiên, Đống Đa cũng hứng khởi khi mua được cây sung ưng ý với giá khá “bèo”, chỉ 200.000 đồng. Thân cây to, lá xanh mướt trông rất khoẻ khoắn, quả sai, trổ quanh gốc cây lên tận ngọn. Vậy nhưng, chỉ sau vài ngày quả héo quắt, úa vàng rồi thối dần.
 
Nên chọn mua cay cảnh tại vườn hoặc cửa hàng cố định.
Ảnh: Chí Cường

Cũng cùng cảnh “chưa Tết đã hết vui”, anh Phạm Ngọc Linh ở Minh Khai, quận Hai Bà Trưng cũng mua phải cây cảnh giả với giá khá đắt của người bán hàng rong trên phố. Anh mua cây lộc vừng với giá 1.500.000 đồng, nhưng chỉ sau một tuần lá vàng rồi rụng hết, trơ lại thân khô. Lúc đầu anh nghĩ do mình không tưới nước nhiều nên bị héo, nhưng khi kiểm tra thì phát hiện cây cảnh chỉ là một cành được cắt tỉa rồi cắm vào chậu.

Theo chị Bùi Thị Hà, chủ vườn cây cảnh ở An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, hoa, cây cảnh được làm giả hiện nay khá phổ biến mà giá của chúng cũng không phải rẻ: Bonsai giao động từ 300.000 – 700.000 đồng, sung cảnh, hoa trà, lộc vừng... có giá trên dưới 500.000 đồng tuỳ theo kích cỡ. Vậy nhưng, những loại cây này chỉ sống chưa đầy một tháng là chết.

Cây cảnh chết sau khi mua về có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu do khâu mua cây và chăm sóc. Nhiều người tưởng mua được cây cảnh rẻ lại đẹp của những người hàng rong, nhưng không xem kỹ nên rất dễ mua phải cây được “phục dựng”. Nếu mua được đồ xịn, nhưng không hiểu thuộc tính của cây, nên chăm sóc không đúng cách cũng dễ làm cây chết.

Nên mua tại vườn, cửa hàng

Chị Hà cho biết thêm, những ngày cận Tết là thời điểm cây cảnh giả xuất hiện nhiều nhất. Hiện trên thị trường đã xuất hiện những cây cảnh được “phục dựng” rất tinh xảo. Chỉ với một chút keo dán, họ có thể tạo nên rất nhiều cây cảnh đẹp mắt; chủ yếu đưa cho những người đi bán rong tiêu thụ.

Theo chị Hà, cây cảnh có rất nhiều loại, giá cũng tuỳ từng tuổi thọ của cây. Những cây cổ thụ thì khỏi nói, vì giá của chúng rất đắt. Nhà bình dân nên mua loại cây cảnh dăm ba trăm ngàn vừa đẹp lại vừa khoẻ. Không nên mua cây cảnh của những người bán rong, mã đẹp nhờ người bán hàng dùng “mẹo” tạo nên. Nên mua cây cảnh ở những vườn hoa kiểng, cửa hàng cố định.
 
Khi mua nên chú ý xem kỹ cuống lá, cuống hoa xem có bị gắn hay nối không, tránh mua cây bị đứt rễ và cây cành non mà có nhiều quả. Bởi người “phục dựng” cây cảnh có thể làm cho cây không quả thành có quả chi chít quanh gốc, nếu thân cây, cành ít thì họ gắn thêm cành, lá. Họ còn cắm loại hoa này trên thân cây khác, hoa lan nhưng lại “ký gửi” trên thân cây đa bông. Hai cây này có dáng rất giống nhau nếu nhìn kỹ sẽ không khó nhận biết.
 
Đối với loại cây có trái, chủ yếu họ gắn quả cho cây sung, cây khế cảnh... Còn với các loại cây có sức sống khoẻ như bonsai, lộc vừng, si... chết “yểu” là do cây chiết non, bị đứt rễ gốc và do cành lá được cắt tỉa đôi chút rồi cho vào chậu đem bán.
 
Ngoài ra, người trồng phải có những hiểu biết nhất định về điều kiện của từng cây để có cách chăm sóc phù hợp. Nên nhớ hỏi kỹ người bán cây để hiểu rõ đặc điểm của từng loại. Khi chọn cây phải coi trọng gốc cây, gốc có to khoẻ  thì cây mới mạnh. Gốc phải to hơn thân. Khi mang về trồng, tuỳ từng loại cây mà trồng vào chậu cảnh thích hợp. Đặt chậu cảnh phải để đúng chỗ, nơi có nhiều ánh sáng tạo điều kiện cho cây hấp thụ.
 
Phương Thuận
thanhloan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cho bố mẹ vay tiền mua nhà cho em trai, tôi nhận bài học cay đắng: Hóa ra tiền con gái đưa là nghĩa vụ

Cho bố mẹ vay tiền mua nhà cho em trai, tôi nhận bài học cay đắng: Hóa ra tiền con gái đưa là nghĩa vụ

Gia đình - 12 giờ trước

GĐXH - Cú sốc tinh thần lớn khiến cô nhận ra, trong mắt bố mẹ, sự hy sinh của con gái đôi khi chỉ được xem là điều đương nhiên.

Xinh đẹp, tự chủ tài chính ở tuổi 35, tôi chọn cô đơn vì ám ảnh về sự phản bội

Xinh đẹp, tự chủ tài chính ở tuổi 35, tôi chọn cô đơn vì ám ảnh về sự phản bội

Gia đình - 13 giờ trước

Bố mẹ chia tay khi tôi mới 5 tuổi, lúc mẹ đang mang thai em trai 5 tháng. Một cuộc hôn nhân tan vỡ vì phản bội đã ám ảnh tôi, để rồi giờ đây khi có tất cả nhưng tôi chưa dám bước vào tình yêu

Tranh chấp thừa kế 11 tỷ đồng của cụ ông: Người bán hoa quả thắng kiện, người thân cúi đầu im lặng

Tranh chấp thừa kế 11 tỷ đồng của cụ ông: Người bán hoa quả thắng kiện, người thân cúi đầu im lặng

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Cụ ông để lại tài sản hơn 10 tỷ đồng cho "người dưng" thừa kế, khiến người thân tố lừa đảo và kéo nhau ra tòa. Phán quyết cuối cùng lại khiến dư luận ngỡ ngàng.

Khi bạo lực gia đình 'dạy' trẻ cách yêu: Yêu là tổn thương hay là an toàn?

Khi bạo lực gia đình 'dạy' trẻ cách yêu: Yêu là tổn thương hay là an toàn?

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trẻ em học yêu thương từ chính ngôi nhà mình lớn lên. Với những đứa trẻ chứng kiến bạo lực gia đình, tình yêu có thể bị mã hóa thành nỗi đau, sự kiểm soát và bất an để rồi lặp lại vòng xoáy ấy khi trưởng thành, dẫn tới những hệ lụy.

Bi kịch gia đình bắt đầu từ một lời thất hứa với con tưởng chừng rất nhỏ

Bi kịch gia đình bắt đầu từ một lời thất hứa với con tưởng chừng rất nhỏ

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Hành động mất kiểm soát của cô con gái không chỉ khiến người đi đường bàng hoàng mà còn làm dấy lên nhiều tranh luận về việc cha mẹ thất hứa với con cái.

Cung hoàng đạo nam dễ ngoại tình nhất: Lạc lối nhưng không muốn ly hôn

Cung hoàng đạo nam dễ ngoại tình nhất: Lạc lối nhưng không muốn ly hôn

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Một số cung hoàng đạo nam dễ ngoại tình hơn những người khác, không hẳn vì họ không yêu vợ, mà bởi khao khát cảm giác mới lạ, được thấu hiểu và được sống lại những rung động ban đầu.

Già đi không đáng sợ như bạn nghĩ: Tôi bắt đầu sống hạnh phúc nhất từ tuổi 50

Già đi không đáng sợ như bạn nghĩ: Tôi bắt đầu sống hạnh phúc nhất từ tuổi 50

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nghe có vẻ vô lý, nhưng ở tuổi 63, tôi có thể nói rằng tôi có một quãng đời đen tối ở độ tuổi 30 - 40, và một cuộc đời hạnh phúc, huy hoàng bắt đầu từ khi tôi bước sang tuổi 50.

Bạn gái mới quen 2 tháng có bầu, mẹ phản đối kịch liệt vì nghĩ tôi bị gài bẫy

Bạn gái mới quen 2 tháng có bầu, mẹ phản đối kịch liệt vì nghĩ tôi bị gài bẫy

Gia đình - 1 ngày trước

Quen bạn gái mới chỉ hai tháng, chưa kịp hiểu hết con người và gia cảnh của nhau thì cô ấy báo có bầu. Mẹ tôi phản đối gay gắt, cho rằng tôi bị “gài”, hai bên không môn đăng hộ đối...

Cha mẹ có thật sự nợ con cái một căn nhà? Câu chuyện của cụ ông khiến nhiều người rơi nước mắt

Cha mẹ có thật sự nợ con cái một căn nhà? Câu chuyện của cụ ông khiến nhiều người rơi nước mắt

Gia đình - 2 ngày trước

GĐXH - Làm cha mẹ, ai cũng mong dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Nhưng không phải đứa con nào cũng đủ thấu hiểu và trân trọng tấm lòng ấy.

Nhìn cách phụ nữ Ý sống, nhiều người nhận ra mình đang tự làm khổ bản thân

Nhìn cách phụ nữ Ý sống, nhiều người nhận ra mình đang tự làm khổ bản thân

Gia đình - 2 ngày trước

GĐXH - Không ồn ào, không phô trương, phụ nữ Ý chọn cho mình một lối sống chậm rãi, tinh tế và đầy cảm hứng. Hạnh phúc với họ không nằm ở những điều quá lớn lao, mà hiện diện trong từng khoảnh khắc đời thường.

Top