Thanh niên 21 tuổi hy sinh tính mạng cứu sống chuyến bay trong trận động đất kinh hoàng tại Indonesia
GiadinhNet - Nhiều người đã gọi chàng thanh niên 21 tuổi này là thiên thần bởi hành động cao đẹp của anh. Sự kiên trì cố gắng hướng dẫn phi công bay an toàn đã khiến anh mất đi cơ hội chạy thoát trong trận động đất, sóng thần ở Indonesia.
Trận động đất, sóng thần vào cuối tuần qua tại Indonesia đã cướp đi hàng ngàn sinh mạng và đang trở thành nỗi ám ảnh của người dân nước này.
Được biết, theo tin từ AFP, ngày 1/10, Các tình nguyện viên Indonesia dùng máy xúc đào một hố chôn tập thể với chỉ dẫn chuẩn bị cho 1.300 nạn nhân trong lúc Liên Hợp Quốc cảnh báo khoảng 191.000 người nữa đang cần viện trợ nhân đạo khẩn cấp.

Hiện trường vụ thảm họa kép tại Indonesia.
Nhà chức trách đang nỗ lực ngăn chặn bùng phát dịch bệnh do xác chết phân hủy. Ba xe tải chở thi thể bọc trong túi màu cam, vàng và đen được đưa tới hố chôn ở Poboya - vùng đồi núi ngoại ô thành phố Palu. Từng người một được đặt vào trong mộ, trong lúc cần cẩu xúc đất đổ lên.
Sau trận thảm họa kép động đất, sóng thần, người dân nước này đang vô cùng kiệt quệ, nhiều người sóng sót muốn tháo chạy khỏi hiện trường tuy nhiên vẫn còn nhiều người muốn ở lại tìm người thân. Họ không muốn sống thiếu bố mẹ, anh em và vợ chồng, con cái mình.

Nhân viên không lưu quả cảm cứu sống cả chuyến bay.
Trong trận thảm họa kép này, có một câu chuyện khiến người người không khỏi xót xa. Đó là chuyện chàng thanh niên 21 tuổi làm nhân viên không lưu tại sân bay đã cứu sống cả phi hành đoàn cùng hành khách. Agung, 21 tuổi, nhân viên Cơ quan Kiểm soát Không lưu Indonesia (AirNav) chi nhánh thành phố Palu, đang trong ca trực trên tháp chỉ huy ở sân bay Mutiara SIS Al-Jufrie trên đảo Sulawesi thì động đất xảy ra.
Yohanes Harry Sirait, phát ngôn viên của AirNav kể: "Cậu ấy đã hướng dẫn Batik Air cất cánh và chờ máy bay an toàn trước khi rời khỏi tháp chỉ huy". Khi biết chắc chuyến bay đã an toàn anh đã nhảy ra kori tòa nhà 4 tầng giữa tình huống hiểm nghèo.

Agung đã hy sinh tính mạng để cứu sống mọi người.
Được biết, Agung nhảy khỏi tháp 4 tầng khi nó bắt đầu rung lắc mạnh khiến anh bị thương nặng. Anh được đưa đến bệnh viện nhưng tử vong sau đó.
Nhiều người dân Indonesia đã vô cùng thương xót hành động quả cảm và sự hy sinh của Agung. Họ gọi anh là thiên thần vì đã cứu sống được nhiều người giữa tình thế nguy khốn. Trong lúc, nhân viên không lưu được thông báo sơ tán, anh vẫn nhất quyết ở lại để chỉ huy phi công cất cánh bay được an toàn.
Đỗ Quyên (th)