Thấy bố suy sụp vì mất mảnh đất gia đình, cậu nhóc 6 tuổi quyết "báo thù", 17 năm sau làm điều không tưởng trước tòa

| Bốn phương

Nhìn thấy tình trạng đáng thương của bố, cậu nhóc Kinyera 6 tuổi đã nuôi ước mơ trở thành luật sư để một ngày giành lại được mảnh đất, và 17 năm sau, cậu đã làm được.

Jordan Kinyera chỉ là một cậu nhóc 6 tuổi khi bố anh bị thua kiện và đánh mất mảnh đất gia đình vào tay người khác. Chính sự mất mát đó đã thôi thúc Kinyera làm điều gì đó để bù đắp cho bố và vào năm 2019, anh đã đứng trước tòa án, với tư cách là luật sư trẻ 23 tuổi, cãi thắng vụ kiện giành lại mảnh đất năm xưa cho bố. Chiến thắng ấy đối với Kinyera vô cùng ý nghĩa nhưng cũng đầy tiếc nuối.

"Tôi thật hạnh phúc khi tất cả những năm tháng học tập chăm chỉ đã được đền đáp. Bố tôi đã giành lại được mảnh đất của mình. Thế nhưng, thật đau lòng khi bố tôi không còn có thể thực hiện những dự định mà ông đã lên kế hoạch cho mảnh đất ấy vì giờ đây, ông đã 82 tuổi" - Kinyera chia sẻ với CNN.

Thấy bố suy sụp vì mất mảnh đất gia đình, cậu nhóc 6 tuổi quyết báo thù, 17 năm sau làm điều không tưởng trước tòa - Ảnh 2.

Quay trở lại quá khứ khi Kinyera còn nhỏ, bố anh đã than phiền về những kẻ cơ hội, lăm le chiếm lấy mảnh đất của gia đình ông ở quận Kitgum, phía Bắc Uganda.

Bố của Kinyera, hiện là một công chức hưu trí, đã sống trên mảnh đất ấy từ thời thơ ấu cho đến lúc trưởng thành.

"Ông ấy rất gắn bó với mảnh đất ấy và đó cũng là nơi chôn cất nhiều họ hàng của chúng tôi, bao gồm anh trai bố, người mà tên tôi được đặt theo" - chàng luật sư nói thêm.

Năm 1996, bố Kinyera bị những người hàng xóm đệ đơn kiện liên quan đến vấn đề tranh chấp đất đai khiến ông bị cấm thực hiện bất cứ hoạt động gì trên mảnh đất gia đình. Tiếp theo sau đó là những vụ kiện, kháng cáo dai dẳng kéo dài cả thập kỷ khiến bố Kinyera tiêu tốn rất nhiều tiền bạc và của cải, cuối cùng vẫn không thể giành lại được mảnh đất.

"Điều đó trở thành một dấu ấn mạnh mẽ trong lòng tôi. Bố tôi đã xin đất và được cấp giấy chủ quyền nhưng không giữ được nó vì nhiều vấn đề xung quanh. Sau khi gia đình mất đi mảnh đất ấy, tôi đã nuôi ước mơ trở thành luật sư để giải quyết chuyện này, cũng như giúp đỡ những người không may rơi vào hoàn cảnh tương tự" - Kinyera kể lại.

Chàng luật sư chia sẻ thêm: "Nó khiến cho bố tôi trở nên khánh kiệt và rơi vào trầm cảm. Thỉnh thoảng, ông bị suy sụp và bật khóc. Kết quả là sức khỏe của ông cũng bị tuột dốc không phanh".

Tình trạng của bố thôi thúc Kinyera tập trung vào nghiên cứu luật đất đai và theo học trường luật cho bằng được. Được biết, tranh chấp đất đai là một vấn đề phổ biến ở Uganda và trong nhiều trường hợp, nó có thể dẫn đến bạo lực.

"Tôi đã nỗ lực nghiên cứu sâu rộng để hiểu hơn về cốt lõi của vấn đề tranh chấp đất đai, đồng thời tìm kiếm những giải pháp cho trường hợp của bố tôi. Tôi phải thừa nhận mọi chuyện rất khó khăn. Khi đứng trước phiên tòa xét xử cuối cùng, tôi đã sử dụng hết mọi năng lực và kiến thức của mình, nếu thua cuộc, tôi sẽ không còn cơ hội nào nữa. Tôi sẽ khiến bố và gia đình thất vọng" - chàng luật sư trẻ tuổi nói.

Kinyera cho biết bố anh đã không thể dự phiên tòa cuối cùng nhưng phản ứng của ông khi biết kết quả vô cùng tuyệt vời. Sau tất cả, bố Kinyera đã bật khóc.

"Bố tôi mắc hội chứng suy giảm trí nhớ Alzheimer nên mọi người xung quanh lúc nào cũng phải nhắc cho ông nhớ đến sự kiện con trai ông đã cãi thắng và giành về mảnh đất mà ông trân quý. Mỗi lần như vậy, bố tôi đều vui cười như trẩy hội" - Kinyera chia sẻ.

Thái Anh

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.