Thấy có lỗi với vợ con khi cặp bồ nhưng tôi chẳng còn yêu vợ

| Tâm sự

Tôi và người kia muốn sống cùng nhau, không thể thoát ra khi mỗi lần gặp nhau là lại càng thấy yêu.

Tôi 26 tuổi, đã có vợ và một đứa con trai 2 tuổi. Vợ kém tôi 2 tuổi, rất cần cù chịu khó. Chúng tôi lấy nhau với hai bàn tay trắng, cưới nhau được 2 năm rồi nhưng tôi nhận ra cô ấy chưa hề yêu thương cha mẹ tôi, dù rằng ông bà nội rất yêu chiều con cháu. Thời gian con còn nhỏ, vợ chồng tôi ở ngoài Bắc, sống gần nhà vợ. Trước đây ông bà ngoại ngăn cấm chúng tôi đến với nhau, vì tôi có bầu trước nên dù bị cấm chúng tôi vẫn cưới.

Con được 4 tháng, chúng tôi dọn ra ngoài ở trọ và đi làm. Ông bà nội sống ở trong Nam, đến khi con tôi được 13 tháng thì vợ chồng tôi dọn vào Nam ở với ông bà nội. Hàng loạt mâu thuẫn xảy ra, vợ tôi đi làm xa và xe công nhân đưa đón nên phải đi sớm, tôi cho con ăn rồi đưa đi học, chiều về đón con rồi làm các công việc nhà. Vợ tôi đi làm về lại có ý không thích ông bà nội ra mặt nhưng không dám hỗn, tuy nhiên chỉ trích ông bà và tôi thậm tệ trước mặt tôi. Buồn chán rồi cãi vã liên miên, tôi buồn tủi vô cùng. Vợ tôi liên tục đòi về quê ngoại, đến lúc không chịu được tôi phải chiều cô ấy.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ở chỗ làm, tôi đã quen một người phụ nữ hơn 6 tuổi, cô ấy cũng không hạnh phúc gì khi lấy người chồng hơn 11 tuổi, có 2 đứa con. Cô ấy xinh đẹp, lại là người rất tốt với mọi người, khá là hoàn hảo, nhà chồng giàu có tuy nhiên cô ấy không hạnh phúc vì chồng cô ấy hời hợt, vô tâm với vợ con, lại sống gia trưởng. Dù cô ấy có đúng thì chồng cô ấy vẫn bảo về gia đình. Rồi anh chị chồng thì đi nói xấu cô ấy, chúng tôi gặp nhau rồi yêu nhau lúc nào không biết, đã đôi lần đi quá giới hạn. Tôi định chấm dứt vì cả hai cảm thấy tội lỗi với gia đình mình nhưng không thể vì đã quá yêu nhau. Được vài tháng sau, gia đình mẹ đẻ cô ấy phát hiện chuyện của chúng tôi, rồi anh trai cô ấy cũng biết nên đã đến nhà hành hung tôi. Bố tôi trong lúc can ngăn đã bị đánh trúng mặt, rách mí mắt, tôi đành phải nghỉ làm vài hôm vì nhà ngoại cô ấy đối diện công ty.

Sau sự việc này, tôi cũng muốn chấm dứt hẳn với cô ấy dù cả hai còn yêu nhau. Cô ấy vẫn muốn tiếp tục yêu tôi vì không thể nhịn chồng nữa. Tôi không biết phải làm sao, cứ chia tay rồi lại không thể khi đã quá yêu nhau. Tôi thấy mình có lỗi với vợ con nhưng thật lòng không còn yêu vợ. Tôi và người kia muốn sống cùng nhau, không thể thoát ra khi mỗi lần gặp nhau là lại càng thấy yêu. Xin hãy giúp tôi.

Theo Thịnh (Ngoisao.net)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.