Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thiệu Ánh Dương: Với chuyện tình cảm, không nên kết luận đúng - sai

Thứ năm, 11:00 06/05/2010 | Giải trí

“Người vợ thứ hai của tôi là sinh viên Luật, cô ấy đang chuẩn bị trở thành một nữ luật sư. Cùng ngành nghề, cùng niềm yêu thích, chúng tôi dễ nói chuyện, dễ thông cảm với nhau...”- Thiệu Ánh Dương chia sẻ về công việc và cuộc hôn nhân mới.

- Ngồi trước phóng viên bây giờ là luật sư vừa được bình chọn là “luật sư của công chúng”, Thiệu Ánh Dương. Nhắc đến điện ảnh bây giờ có lẽ chỉ còn là những ký ức xưa cũ trong anh?

- Điện ảnh luôn để lại những ký ức đẹp với ai đã từng gắn bó với nó. Sự hâm mộ, yêu thương của khán giả. Hào quang của danh tiếng. Khoảnh khắc sung sướng khi tìm thấy một vai diễn hay... Tất cả những cảm xúc ấy tôi vẫn còn nhớ.

Tuy nhiên, khi làm phim, mọi thứ đều đẹp nhưng cuộc sống còn có những mặt trái khác. Những năm ấy, điện ảnh chia làm 2 xu hướng, phim thị trường và phim nghệ thuật. Tôi hay đóng phim nghệ thuật, mỗi năm chỉ có vài phim. Thời gian chờ đợi kịch bản, đợi vai diễn, đợi phim bấm máy cứ lướt qua kéo theo tuổi xuân trôi nhanh, tôi không muốn lãng phí, và tôi đã đi học về ngành Luật- ĐH Luật TPHCM.
 
Ban đầu, tôi chỉ có ý định tận dụng thời gian rảnh, đi học thêm về ngành Luật cho biết. Nhưng càng học, càng tìm hiểu sâu, càng yêu thích. Và rồi, ngành Luật cuốn tôi đi với những vụ án trước mắt, tôi không còn thời gian cho điện ảnh. Bộ phim cuối cùng tôi tham gia là Người đẹp Tây Đô, sản xuất năm 1997.

Thiệu Ánh Dương trong phim "Lưỡi dao" của đạo diễn Lê Hoàng

- Trở lại hơn 10 năm trước, điện ảnh lúc bấy giờ đang mang đến cho anh nhiều thứ. Bộ phim "Lưỡi dao" mang đến cho anh giải nam diễn viên chính xuất sắc tại LHP quốc gia. Anh nổi tiếng và được kỳ vọng. Ngành Luật khi đó hoàn toàn yếu thế và không có tương lai. Đã khi nào, trong lúc “ngành Luật cuốn đi” anh nhận thấy đó là một sai lầm và anh hối tiếc điện ảnh?

- Tôi học Luật kinh tế 5 năm tại trường Đại học, sau đó phải mất thêm 5 năm nữa để thích ứng với công việc. Có nghĩa,  sau 10 năm theo đuổi tôi mới có cảm giác bình ổn, cảm giác thuộc về ngành Luật.
 
Với điện ảnh, có những nỗi nhớ nhung khi tôi là sinh viên trường Luật. Thời gian đầu khi ra trường, khi ra tòa, đứng trước số phận bi kịch, tôi cũng từng nghĩ, nếu nhân vật này lên phim không biết sẽ như thế nào. Nhưng thời gian trôi qua, đã hơn 10 năm, thời gian làm bình thản mọi thứ. Đến bây giờ, tôi coi điện ảnh là một khung trời riêng biệt, ở đó có những kỷ niệm bình yên. Có 3 vai diễn trong 3 bộ phim khiến tôi rất nhớ, đó là phim Lưỡi dao, phim Bản tình ca trong đêm Những nẻo đường phù sa.

Thiệu Ánh Dương của điện ảnh những năm 90 thế kỷ trước.
Và Luật sư Thiệu Ánh Dương hiện tại

- Điện ảnh để lại trong anh những vai diễn khó quên. Vậy với hơn 10 năm dự tòa, có phiên tòa nào hay số phận của một thân chủ nào khiến anh ám ảnh, không quên?

- Cái chết của đạo diễn Hồng Khắc Đào từng gây chấn động dư luận tại TPHCM. Con trai đạo diễn trong khi say xỉn đã đâm chết bố. Tôi trở thành luật sư bào chữa cho con trai đạo diễn. Con giết cha, tòa kết tội tử hình. Trong quá trình tìm hiểu, tôi đã nhận thấy những tình tiết quan trọng, đó là, trước đó, tình cảm cha con giữa họ rất tốt đẹp. Cậu ấy còn là con trai cưng của đạo diễn. Chỉ vì uống rượu say, lại bị cha mắng từ sáng tới đêm, cậu ấy bị ức chế thần kinh, mới đâm một nhát vào bố, không ngờ trúng tim, khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Đứng trước tòa, cậu ấy vô cùng hối hận, cậu ấy xin chết, và đồng ý với mức án tử hình. Nhìn cậu ấy, tôi đã nghĩ, mình phải cứu sống con người này. Ngoài đời, con trai của đạo diễn Hồng Khắc Đào không phải là một người thành công, cậu ta chỉ là một người vác đèn trong đoàn làm phim. Với những yếu tố ấy, tôi đã giúp được thân chủ từ mức án tử hình xuống mức án tù chung thân. Đó là một vụ án nổi tiếng với dư luận, và khó quên đối với tôi.

- Bào chữa cho một kẻ giết người - với anh là cứu giúp?

- Có một vụ án xảy ra đã khá lâu, thân chủ của tôi là một người phụ nữ người dân tộc, không biết chữ. Chị ta giết chết 3 đứa con của mình. Nghe như vậy, thấy khủng khiếp quá đúng không?

Trong quá trình tìm hiểu tôi được biết, chị ta thường bị chồng đánh đập, bạo hành dã man. Không thể chịu đựng nổi, chị ta quyết định tự vẫn. Và trước khi chết, chị ta muốn mang theo mình những gì mình thương yêu nhất. Chị cho ba đứa con uống thuộc độc trước, rồi đến lượt mình. Trớ trêu thay, chị ta khỏe mạnh, sau khi được đưa đi cấp cứu đã có đủ sức kháng thuốc và thoát chết. Ba đứa con, chết hai, còn một.

Chị ta không biết chữ, kiến thức không có, hành động đơn giản theo suy nghĩ của bản thân.  Tôi là luật sư của chị ấy và mức án dành cho chị là 8 năm tù.

Tất cả các bị cáo đều là những người có vấn đề với pháp luật. Mỗi bị cáo cũng là một con người, một số phận, một bi kịch. Tòa có luật sư bào chữa cho cả hai phía để không xử oan sai cho ai.

Luật sư Thiệu Ánh Dương vừa được bình chọn là Luật sư của công chúng.

“Vợ chồng là số phận”

- Anh từng là hình ảnh một tài tử điện ảnh chung thủy. Cuộc hôn nhân của anh với nhà thiết kế Kiều Việt Liên từng khiến nhiều người ca tụng. Sau khi cuộc hôn nhân ấy đổ vỡ, có người đặt câu hỏi rằng, phải chăng hình ảnh về một người đàn ông chung thủy, chỉ là cách “dàn dựng hiện trường” của Thiệu Ánh Dương ?

- Trong cuộc đời khó có sự hoàn thiện. Hãy sống trung thực với mình, trung thực với cả danh tiếng. Những ai sống trung thực sẽ biết phải làm gì. Những người không nghĩ là mình sai, sẽ tiếp tục sai. Tôi không phải là người hoàn thiện.
 
Tuy nhiên, vợ chồng là số phận. Đã có người nói với tôi, chúng tôi sẽ chia tay nhau từ trước khi cưới nhau. Chúng tôi đã nỗ lực nhưng không vượt qua được.

Và theo tôi, trong chuyện tình cảm, không nên kết luận đúng - sai. Mọi sự đúng sai đôi khi chỉ là quan điểm, đúng với người này nhưng lại sai với người khác. Tất cả là chuyện đã qua, giữa tôi và vợ cũ bây giờ là tình bạn, chúng tôi thoải mái với nhau để tìm cách chăm sóc cho con tốt nhất, để con không thiệt thòi.

- Được biết, anh đã mới kết hôn thêm lần nữa. Nghĩa là niềm tin về hạnh phúc hôn nhân vẫn còn?

- Là con người ai cũng sẽ có những khát vọng, trong đó khát vọng cơ bản là sự bình yên. Có những cặp vợ chồng thành công, tiền bạc không thiếu, nhưng không tìm thấy sự bình yên trong gia đình, nghĩa là họ không hạnh phúc. Lại có những cặp vợ chồng, mọi thứ chỉ bình thường, nhưng họ thấy bình yên thì đó là hạnh phúc. Những gì tôi cần là sự bình yên.
 
"Với chuyện tình cảm, không nên kết luật đúng-sai"

- Nếu có thể nói một chút về cô gái đã mang bình yên đến cho anh?

- Cô ấy là sinh viên trường Luật, học rất giỏi (cười). Cô ấy chuẩn bị trở thành một nữ luật sư. Cùng ngành nghề, cùng đam mê, chúng tôi dễ dàng trò chuyện, dễ thông cảm được với nhau. Chúng tôi mới kết hôn cuối năm 2009.

Theo Dân trí

nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trải lòng về ca khúc Hòa Minzy hát trong concert quốc gia 'Tự hào là người Việt Nam'

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trải lòng về ca khúc Hòa Minzy hát trong concert quốc gia 'Tự hào là người Việt Nam'

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã viết ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình" cho Hòa Minzy hát trong concert quốc gia "Tự hào là người Việt Nam". Đây cũng là ca khúc chính trong phim điện ảnh "Mưa đỏ".

Mỹ Anh tiếp tục 'dằn mặt' nữ thư ký của chồng

Mỹ Anh tiếp tục 'dằn mặt' nữ thư ký của chồng

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Trong tập 4 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh một lần nữa khó chịu và chỉnh đốn nữ nhân viên mới của chồng.

Cựu chiến binh chiến trường Quảng Trị xúc động trước 'Mưa đỏ': Đồng nghiệp tôi nằm ở Thành cổ có lẽ đang mỉm cười mãn nguyện

Cựu chiến binh chiến trường Quảng Trị xúc động trước 'Mưa đỏ': Đồng nghiệp tôi nằm ở Thành cổ có lẽ đang mỉm cười mãn nguyện

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Bác Nguyễn Văn Hợi - Trưởng ban liên lạc Tiểu đoàn K3 Tam Đảo đã rất xúc động khi xem phim "Mưa đỏ"...

17 bức tranh sơn mài khổ lớn gây ấn tượng tại triển lãm 'Mùa xuân Độc lập'

17 bức tranh sơn mài khổ lớn gây ấn tượng tại triển lãm 'Mùa xuân Độc lập'

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Chiều 18/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch khai mạc triển lãm tranh sơn mài khổ lớn “Mùa xuân độc lập” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

'Vua cát-xê' bỏ showbiz khi ở đỉnh cao, U60 thành tỷ phú và có bằng tiến sĩ

'Vua cát-xê' bỏ showbiz khi ở đỉnh cao, U60 thành tỷ phú và có bằng tiến sĩ

Câu chuyện văn hóa - 3 giờ trước

Nam ca sĩ này quyết định bỏ nghiệp hát để kinh doanh dù tài năng không kém cạnh anh trai là "ông hoàng nhạc sến" Ngọc Sơn.

Sao Mai Nguyễn Thu Hằng biến hóa với tạo hình áo dài độc đáo trên sân khấu

Sao Mai Nguyễn Thu Hằng biến hóa với tạo hình áo dài độc đáo trên sân khấu

Xem - nghe - đọc - 13 giờ trước

GĐXH - Sao Mai Nguyễn Thu Hằng đã đặc biệt lựa chọn hai thiết kế áo dài độc đáo để trình diễn. Trên sân khấu, nữ ca sĩ thăng hoa với những ca khúc đi vào lòng người.

Phố Hàng Mã - Điểm hẹn check-in không thể bỏ lỡ dịp Quốc khánh 2/9

Phố Hàng Mã - Điểm hẹn check-in không thể bỏ lỡ dịp Quốc khánh 2/9

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - Những ngày này, phố Hàng Mã rực rỡ trong sắc đỏ cờ hoa, trở thành địa điểm check-in thu hút đông đảo người dân và du khách.

Khoảnh khắc Hoa hậu Việt Nam quê Đà Nẵng đọ sắc Trần Tiểu Vy 'gây sốt'

Khoảnh khắc Hoa hậu Việt Nam quê Đà Nẵng đọ sắc Trần Tiểu Vy 'gây sốt'

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Mới đây, 2 Hoa hậu Việt Nam là Trần Tiểu Vy và Huỳnh Thị Thanh Thủy có khoảnh khắc cùng diện áo dài đọ sắc khiến fan sắc đẹp trầm trồ.

Linh 'Rô' thu tiền bảo kê mỏ đá, Cường bị Tiến dằn mặt vì tung tin đồn

Linh 'Rô' thu tiền bảo kê mỏ đá, Cường bị Tiến dằn mặt vì tung tin đồn

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - Trong tập 12 "Có anh, nơi ấy bình yên", Linh 'Rô' chính thức thu tiền bảo kê mỏ đá từ Tiến, còn Cường bị cảnh cáo vì tung tin đồn về Chủ tịch xã Thứ.

Sao nhập ngũ Concert 2025 sẽ được tổ chức hoành tráng như thế nào?

Sao nhập ngũ Concert 2025 sẽ được tổ chức hoành tráng như thế nào?

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Sao nhập ngũ Concert 2025 sẽ có một loạt chuỗi hoạt động văn hoá, giải trí nhằm hưởng ứng Lễ chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với quy mô tổ chức hoành tráng.

Top