Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thuê ô sin chăm con 8 tiếng ai ngờ lại “chăm” cả chồng miễn phí

Thứ hai, 17:56 16/11/2015 | Tâm sự

Thế nên những hôm nào chồng đi công tác, tôi cứ kiếm cớ bảo Thảo làm thêm giờ để đỡ mệt hơn. Thế mà Thảo cứ chối đây đẩy. Cô bảo mình làm việc 8 tiếng một ngày là đủ mệt rồi. Tôi nghe vậy thì tức lắm, có kiểu ô sin nào mà lại chê tiền cơ chứ.

Gần đến ngày phải đi làm rồi nên tôi cuống cuồng lên với việc tìm ô sin, vì không có ai trông con giúp. Qua sự giới thiệu của bạn bè, tôi gặp được Thảo. Tuy thấy không vừa mắt với cô giúp việc này vì Thảo “xinh so với mức quy định” nhưng do đã quá gấp nên tôi đành gật đầu đồng ý.

Để đảm bảo an toàn, tôi chỉ thuê Thảo chăm con 8 tiếng một ngày. Việc còn lại, tôi sẽ tự sắp xếp. Thực ra thì tôi sợ chồng mình léng phéng với ô sin nên đã tính đến phương án không để cho cô ta có cơ hội tiếp xúc với ông chủ. Sắp xếp thế thôi chứ tôi vẫn lo canh cánh. Cứ khi nào đi làm về là tôi lại tất tả “đuổi khéo” ô sin.

Ngoài chuyện phải lo lắng linh tinh thì tôi khá hài lòng về Thảo. Cô ấy chăm trẻ em rất chu đáo, từ mọi việc như cho bú sữa, tắm rửa, dỗ bé ngủ, Thảo đều tỏ ra thuần thục. Con trai tôi từ ngày có Thảo “rèn” thì ăn ngủ đúng giờ, không quấy khóc như trước. Thấy vậy tôi rất vui, vì tôi biết rằng, tìm được một người biết chăm trẻ con không phải là chuyện dễ.

Chuyện con cái thì ổn nhưng chuyện chồng mình thì khiến tôi không vui một chút nào. Chả là đợt này anh Thành chồng tôi cứ bảo đi công tác suốt. Điều này đồng nghĩa với việc tôi phải một tay lo toan nhà cửa, con cái. Có lần vừa đi làm về, tôi đã phải chạy vào ôm con, đợi đến 9h tối, sau khi con ngủ thì tôi mới có thể ăn tối và dọn dẹp nhà cửa.

Thế nên những hôm nào chồng tôi đi công tác, tôi cứ kiếm cớ bảo Thảo làm thêm giờ để đỡ mệt hơn. Ấy vậy mà Thảo cứ chối đây đẩy. Cô bảo mình làm việc 8 tiếng một ngày là đủ mệt rồi. tôi nghe vậy thì tức lắm, có kiểu ô sin nào mà lại chê tiền cơ chứ. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ tôi không dám nói ra, bởi tôi sợ Thảo tự ái rồi nghỉ việc.

Một ngày nọ, tôi chợt thấy Thảo dùng cái điện thoại giống hệt điện thoại của chồng tôi. Tôi cười cười rồi bảo ô sin gì mà sành điệu thế, vì đây là kiểu điện thoại đời mới, giá cũng đắt. Thảo bảo với tôi rằng, do đợt rồi nhà cô ấy mới bán đất nên có chút tiền, cô ấy dùng cái này để đọc báo cho tiện.

Nhưng rõ ràng tối hôm đó, tôi cũng thấy chồng đổi điện thoại mới. Anh nói rằng, điện thoại cũ bị hỏng, anh không sửa được nên đành đổi cái mới hơn. Vốn tính đa nghi, tôi quyết định tìm hiểu rõ chuyện này.

Ngày hôm sau, tôi giả vờ để quên điện thoại ở công ty rồi mượn điện thoại của Thảo để gọi. Sau một hồi ngập ngừng, Thảo cũng quyết định đưa điện thoại cho tôi. Vừa cầm cái điện thoại, tôi đã giật nảy mình vì nó vẫn còn chữ M ở góc bên phải. Đây là “dấu tích” tôi từng lưu lại trên điện thoại của chồng.

tôi trộm nghĩ, chắc chắn đang có chuyện gì mờ ám ở đây. Ngày hôm sau, chồng tôi lại vắng nhà vì chuyến công tác. Tôi đành đánh liều ôm con leo lên taxi để đi theo Thảo, xem chuyện gì đang xảy ra.

Thảo về nhà trọ không lâu thì xe của chồng tôi cũng dừng ở ngoài sân. Vừa nhìn thấy cô ô sin xinh đẹp, chồng tôi đã lao ra ôm chặt. Cả hai cứ thế bế nhau vào phòng trước con mắt trợn tròn của tôi. Lúc đó, vừa sốc vừa vướng con nên tôi cứ ngồi trong xe khóc. 2 tiếng sau vẫn chưa thấy chồng tôi ra, tôi bèn gọi điện cho anh, ai ngờ, chồng tôi không thèm nghe máy.

2 tiếng sau vẫn chưa thấy chồng tôi ra, tôi bèn gọi điện cho anh, ai ngờ, chồng tôi không thèm nghe máy.(ảnh minh họa)

Tôi lấy hết can đảm, bế con xuống trước cửa phòng Thảo rồi dùng chân đá một phát thật mạnh vào cánh cửa đang đóng chặt. Lúc đó, tiếng rên rỉ trong căn phòng đột nhiên im bặt, Thảo chạy ra mở cửa, tóc tai đang còn rũ rượi.

Thấy tôi ôm con đứng trước mặt, chồng tôi run lẩy bẩy. Ngược lại với thái độ của anh, Thảo lại hết sức bình tĩnh. Cô ta còn điềm nhiên đứng trước cửa hỏi lại tôi:

- Chị đến nhà tôi làm gì?

- Con ô sin láo toét, dám dụ dỗ chồng người khác rồi còn mở miệng nói được câu này ư?

- Tôi nói cho chị biết, tôi không dụ dỗ ai cả. Chồng chị lần nào đi công tác chả tự nguyện đến ở nhà tôi để tôi “chăm” cả đêm.

Tôi thuê ô sin chăm con 8 tiếng ai ngờ lại “chăm” cả chồng miễn phí(ảnh minh họa)

Chồng tôi lao tới bịt miệng Thảo nhưng không kịp nữa, những lời nói từ miệng Thảo thốt ra làm tôi gần như ngã gục. Tôi đã đề phòng rất kỹ, hạn chế sự tiếp xúc giữa Thảo và chồng tôi thế mà mọi việc vẫn thành ra thế này. Tôi vừa khóc vừa ôm con chạy ra xe, để mặc chồng mình lúi húi với chiếc quần đang mặc dở. Tôi nghĩ đến chuyện ly hôn chồng ngay lập tức nhưng lại thương xót cho đứa con bé bỏng không có cha. Tôi đang rất rối trí, không biết làm thế nào cho phải? Mong các bạn hãy cho tôi một lời khuyên.

Theo Một Thế Giới

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mất vợ ở tuổi 67, tôi mới hiểu: Tuổi già thiếu điều này còn đáng sợ hơn bệnh tật

Mất vợ ở tuổi 67, tôi mới hiểu: Tuổi già thiếu điều này còn đáng sợ hơn bệnh tật

Tâm sự - 9 giờ trước

GĐXH - Tuổi già tưởng sẽ an yên bên con cháu, nhưng chỉ sau một năm sống cùng gia đình con trai, tôi cay đắng nhận ra sự thật khiến nhiều người phải suy ngẫm.

Mẹ cho con trai tiền tỷ để có chỗ 'dưỡng già', bỏ qua con gái: Cái kết khiến bà ân hận

Mẹ cho con trai tiền tỷ để có chỗ 'dưỡng già', bỏ qua con gái: Cái kết khiến bà ân hận

Tâm sự - 20 giờ trước

GĐXH - Tin rằng con trai mới là chỗ dựa vững chắc lúc cuối đời, bà âm thầm đưa phần lớn tiền đền bù cho con trai, giấu kín chuyện với con gái.

Sai một ly, bị nhắc cả tối: Tuổi già ngột ngạt của mẹ chồng khi sống cùng con dâu học thức cao

Sai một ly, bị nhắc cả tối: Tuổi già ngột ngạt của mẹ chồng khi sống cùng con dâu học thức cao

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tuổi già là giai đoạn nghỉ ngơi, tận hưởng sự an yên sau một đời vất vả. Thế nhưng, không phải ai cũng tìm thấy hạnh phúc khi sống cùng con cháu.

Tái hôn với 'đại gia' ở tuổi 63, tôi ngỡ đổi đời: Không ngờ tuổi già còn khổ hơn làm giúp việc

Tái hôn với 'đại gia' ở tuổi 63, tôi ngỡ đổi đời: Không ngờ tuổi già còn khổ hơn làm giúp việc

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tuổi già, tôi quyết định tái hôn với người đàn ông 70 tuổi giàu có. Tưởng tìm được chỗ dựa bình yên, nhưng chỉ sau 3 tháng chung sống, tôi bật khóc ly hôn.

Ở viện dưỡng lão 1 năm, tôi mới hiểu: Tuổi già không nên trông chờ vào con cái, mà cần giữ 2 'lá bài' này

Ở viện dưỡng lão 1 năm, tôi mới hiểu: Tuổi già không nên trông chờ vào con cái, mà cần giữ 2 'lá bài' này

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Nhiều người tin rằng "nuôi con để dưỡng già", chỉ cần con cái hiếu thảo là tuổi già sẽ an ổn. Nhưng thực tế, sau một năm sống trong viện dưỡng lão, tôi mới nhận ra: Điều quyết định chất lượng cuộc sống tuổi xế chiều không nằm ở con cái, mà ở chính bản thân mỗi người.

Tuổi già sống cùng con: Tưởng hạnh phúc, ai ngờ trở thành người thừa

Tuổi già sống cùng con: Tưởng hạnh phúc, ai ngờ trở thành người thừa

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Tuổi già, không phải lúc nào sống chung cùng con cháu cũng mang lại hạnh phúc như kỳ vọng. Câu chuyện của bà Ban là minh chứng rõ ràng cho điều đó.

Cụ ông lương hưu cao đăng tin tuyển vợ với 2 tiêu chí gây sốc

Cụ ông lương hưu cao đăng tin tuyển vợ với 2 tiêu chí gây sốc

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Tôi không nghĩ rằng việc tuyển vợ của mình lại vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội đến vậy.

Sau buổi họp lớp, tôi nhận ra mình đã hiểu sai về “giàu có” suốt 10 năm

Sau buổi họp lớp, tôi nhận ra mình đã hiểu sai về “giàu có” suốt 10 năm

Tâm sự - 4 ngày trước

GĐXH - Buổi họp lớp sau 10 năm không chỉ là dịp gặp lại bạn cũ mà còn trở thành khoảnh khắc khiến tôi thay đổi hoàn toàn cách nhìn về sự giàu có và ý nghĩa cuộc sống.

Tuổi già an yên hay khổ sở: Khác biệt nằm ở một lựa chọn từ rất sớm

Tuổi già an yên hay khổ sở: Khác biệt nằm ở một lựa chọn từ rất sớm

Tâm sự - 5 ngày trước

GĐXH - Hai cụ bà, hai số phận trái ngược trong viện dưỡng lão đã cho thấy hạnh phúc tuổi già không nằm ở con cái hay hoàn cảnh, mà phụ thuộc vào cách mỗi người lựa chọn.

Đổ vỡ vì chồng ngoại tình, tôi day dứt khi trót yêu người đã có gia đình

Đổ vỡ vì chồng ngoại tình, tôi day dứt khi trót yêu người đã có gia đình

Tâm sự - 5 ngày trước

Tôi tự hứa sẽ không bao giờ trở thành “con giáp thứ 13” nhưng trớ trêu khi trái tim một lần nữa rung động, tôi lại vô tình bước vào một mối quan hệ ngang trái với người đàn ông có gia đình...

Top