Thương Tín kể chuyện vợ kém gần 30 tuổi muốn có con với ông
Tài tử Thương Tín thừa nhận ông không có tình yêu với cô gái hơn 20 tuổi, nhưng cô lại sinh cho ông một bé gái kháu khỉnh khi ông đã hoang phí hết cuộc đời.
Thương Tín là tài tử nổi danh của màn ảnh Việt với những phim đình đám: Ván bài lật ngửa, SBC, Biệt động Sài Gòn, Một thời ngang dọc… Ông cũng nổi tiếng đào hoa, phong lưu. Cuộc hôn nhân đầu của ông tan vỡ, để lại một cậu con trai. Từ nhỏ, người này sống với ông bà nội, Thương Tín liên tục đóng phim nên không ở gần con.
Lớn hơn một chút, Thanh Tùng – con trai Thương Tín về ở với mẹ. Không được gần ba, anh thật thà nói mình không có nhiều kỷ niệm với đấng sinh thành. Khi đã lấy vợ, sinh con, Thanh Tùng mới dần hiểu và tha thứ cho người cha nổi tiếng.
Sau khi ly dị, Thương Tín có mối quan hệ với một ca sĩ phòng trà nổi danh thời đó. Hai người sống chung nhưng không ràng buộc về pháp lý. Ông kể mình khao khát có một đứa con, nhưng người tình không đồng ý vì sợ ảnh hưởng sự nghiệp. Sau khi phát hiện người này phá thai, tài tử quyết định chia tay.
Buồn chán, ông lao vào ăn chơi, tiền bạc theo đó cũng lao dốc không phanh. Sau đó, nghệ sĩ sinh năm 1956 về quê nhà ở Phan Rang sinh sống, đồng thời chăm sóc mẹ già. Tại đây, ông đã gặp cô gái trẻ và bất ngờ làm bố lần 2 ở tuổi 58.
Diễn viên nổi tiếng một thời kể ông có một người bạn thân, mỗi lần gặp người này đều dẫn theo cô em gái kết nghĩa. Người bạn của Thương Tín mất, ông đến chia buồn với gia đình liền gặp lại cô gái trẻ. Ông cũng an ủi, động viên cô vượt qua nỗi đau. Nhưng Thương Tín nói với ông, đó không phải tình yêu, cảm xúc với cô gái đó chỉ giúp ông đỡ lao đao ở tuổi xế chiều.
Tài tử một thời nói dù biết cô gái sẽ tổn thương vì lời nói thật nhưng ông không thể nói dối. Trước hay sau, ông đều muốn sống thật với cảm xúc. Nếu nói dối được, Thương Tín bảo cuộc đời mình sẽ không ra nông nỗi như ngày hôm nay. Nhưng dẫu sao, ông vẫn luôn chấp nhận.

Khi cô gái thông báo đã có thai với ông, nghệ sĩ đào hoa khuyên cô nên bỏ đứa bé. Ông nói mình đã qua con dốc cuộc đời, danh tiếng và tiền bạc đều không có, sẽ thiệt thòi vì ông không mang lại danh phận cho họ. Thế nhưng, mấy tháng sau gặp lại, Thương Tín bàng hoàng khi phát hiện chiếc bụng của cô ngày càng lùm xùm. Vậy mà trước đó, cô đã đồng ý sẽ phá thai.
Ông kể dù có khuyên thế nào, cô gái ngoài 20 tuổi ấy vẫn kiên quyết giữ lại đứa bé mà không cần ông chịu trách nhiệm. Nhưng, ông không thể bỏ mặc con nhỏ. “Tôi về quê sống vui những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời. Không biết bao đạo diễn tìm đến nhà để mời tôi đóng phim trở lại. Nhưng tôi không còn cảm xúc với nghề. Nếu chấp nhận, tôi sẽ thành một thợ diễn. Tôi không muốn điều đó vì từng xây dựng thương hiệu bản thân”, ông tâm tình.
Sống một mình không lo toan, ông chẳng bận tâm đến tiền bạc. Giờ bỗng dưng có con gái nhỏ, ông buộc phải làm bất kỳ điều gì để có tiền nuôi con. Thương Tín quay lại với màn ảnh, chỉ 2 năm ông đóng gần 30 bộ phim, cả truyền hình lẫn điện ảnh. Thời gian đầu, ông ở lại Sài Gòn để tiện cho công việc, khi nào có ngày nghỉ lại về Phan Rang thăm mẹ và chơi với cô con gái bé bỏng.
Nhưng khi đóng phim liên tục, ông thuê phòng trọ, đưa vợ con lên Sài Gòn chung sống. Mặc dù không làm đám cưới, nhưng ông vẫn thực hiện các thủ tục cần thiết.
“Cuộc đời tôi như chiếc xe lao dốc, phụ nữ là chiếc phanh giúp tôi thắng lại. Tình cảm của cô ấy giúp những năm tháng cuối đời của tôi bớt chơi vơi. Con gái là động lực để tôi cày bừa”, Thương Tín chia sẻ.
Ông kể mình và con gái có sợi dây liên kết, cô bé vừa mới sinh ra đã có gương mặt giống hệt bố. Mới 2 tuổi, cô bé đã tỏ ra hiếu động, lanh lợi khiến ông vui sướng trong niềm an ủi của tuổi xế chiều.
Nghệ sĩ tâm sự ông đã sống cuộc đời trọn vẹn, giờ còn sống được ngày nào là có thêm lãi khi được vui chơi với cô gái bé bỏng. Ông cho biết mình cố gắng kiếm tiền để dành dụm, chuẩn bị tương lai cho con khi bản thân không còn sống trên đời.
Nghệ sĩ Thương Tín thường gọi người phụ nữ trẻ là “mẹ của con tôi”. Ban đầu, mẹ ông không chấp nhận và còn hoài nghi đứa bé có phải con trai mình hay không. Nhưng ông gạt đi, nói bà làm tổn thương cả 2 mẹ con. “Ở đời buồn cười lắm, những đứa con thậm thà thậm thụt thường giống bố như đúc. Tôi chỉ cần nhìn đã biết bé là con của mình”, ông kể.
Năm 2016, Thương Tín ra mắt sách. Quyển hồi ký kể về cuộc đời bão giông của chính ông, cùng những mối tình đầy sóng gió. Các nhân vật được nhắc đến trong hồi ký một lần nữa làm dư luận xôn xao. Không ít người chỉ trích, cười chê ông "ăn mày dĩ vãng". Dù vậy, vợ đầu tiên của ông xác nhận những gì chồng cũ nói đều là sự thật.
Bị quy kết ra mắt sách để kiếm tiền, Thương Tín nói giờ ông không màng thiên hạ cười chê. Điều ông quan tâm là cuộc sống với cô con gái bé bỏng. Tài tử kể ông đã mở sổ tiết kiệm cho con gái, bằng tiền mình kiếm ra được nhằm chuẩn bị tương lai ông không còn trên cõi đời này. Ông cũng đã lên tiếng nhờ con trai lớn giúp em nếu mình có mệnh hệ gì.
"Trước đây, tôi về quê sống nhưng chưa bao giờ ở yên một chỗ. Tôi lại đáp máy bay, đi tàu đến chỗ những người bạn. Mỗi lần xuống máy bay, nơi đâu tôi cũng thấy xa lạ vì cuộc đời của mình vốn là chuỗi rong chơi. Vậy mà, 2 năm nay tôi không còn thường xuyên vào Sài Gòn đóng phim, chỉ ở nhà nhưng lại không thấy buồn. Vì tôi có thời gian chơi đùa với con gái, chứng kiến con bé lớn lên từng ngày. Tôi có lo sợ nhiều thứ, nhưng quan trọng giây phút này, tôi được sống với tình thương đúng nghĩa", ông nói.
Theo Dân Việt
Công an triệu tập ông Thắng vì liên quan tới đường dây 'đá gà'
Xem - nghe - đọc - 46 phút trướcGĐXH - Trong tập 50 "Có anh, nơi ấy bình yên", ông Thắng tiếp tục gây rắc rối vì cá độ đá gà, trong khi đó Cường “gà” dần thay đổi, tu chí làm ăn và đoàn tụ cùng vợ con.
Cái kết đắng của Lương Bằng Quang - Ngân 98: Từ thị phi đến vòng lao lý
Giải trí - 3 giờ trướcLương Bằng Quang và Ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam vì đưa hối lộ 8 tỷ đồng. Từ nghệ sĩ nổi tiếng đến vòng lao lý qua chuỗi sai phạm kinh doanh hàng giả và drama thị phi.
Hình ảnh hiếm hoi về người bố quân nhân của Chi Pu
Giải trí - 3 giờ trướcGĐXH - Chi Pu đã có khoảnh khắc xúc động khi gặp bố ruột trong chương trình "Sao nhập ngũ". Những hình ảnh này đã khiến khán giả bất ngờ về thân thế của cô.
Tú từng là 'người tình bí ẩn' của Bách cách đây 5 năm
Xem - nghe - đọc - 3 giờ trướcGĐXH - Trong tập 15 "Cách em 1 milimet", hoá ra cô điều dưỡng tên Minh từng chăm sóc Bách khi anh mổ mắt lại chính là Tú.
MC sinh năm 2002 vượt vòng tuyển khắt khe gây sốt trên sóng VTV là ai?
Câu chuyện văn hóa - 4 giờ trướcMC Phương Anh vượt qua nhiều vòng tuyển chọn để vào làm việc ở kênh Vietnam Today. Từ giáo viên tiếng Anh trở thành BTV trẻ ở kênh, cô đối mặt áp lực và thử thách mỗi ngày.
'Cô Trúc' phim 'Những ngọn nến trong đêm' sau 23 năm lấy chồng doanh nhân, cuộc sống giờ ra sao?
Giải trí - 16 giờ trướcGĐXH - Mai Thu Huyền là gương mặt đình đám ở làng phim miền Bắc với vai Trúc trong phim "Những ngọn nến trong đêm", hiện tại, cuộc sống của cô thay đổi ra sao?
Hoa hậu Đỗ Thị Hà rạng rỡ trong lễ cưới cổ tích cùng chồng doanh nhân giữa trời mưa bão
Giải trí - 20 giờ trướcGĐXH - Chiều tối 22/10, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương đã tổ chức tiệc cưới tại quê nhà Quảng Trị, khép lại hành trình yêu kín tiếng gần hai năm của cặp đôi. Mặc dù mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 12, hôn lễ vẫn diễn ra dưới mái vòm rộng 2.300m2.
'Cách em 1 milimet' tập 15: Tú gặp lại Đức, Bách bị cướp
Xem - nghe - đọc - 21 giờ trướcGĐXH - Trong tập 15 "Cách em 1 milimet", khi Tú đã quyết định sẽ giữ khoảng cách với Bách thì cũng đúng lúc anh chàng này xuất hiện ngay trước mắt cô.
Vì sao Đỗ Mỹ Linh và nhiều người đẹp vắng bóng trong đám cưới của Đỗ Thị Hà?
Giải trí - 21 giờ trướcGĐXH - Đám cưới cổ tích của Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương gây tò mò khi thiếu vắng Đỗ Mỹ Linh cùng dàn người đẹp nổi tiếng.
Tuổi 36, Ngọc Trinh 'đắt show' sau phim có doanh thu hơn trăm tỷ
Giải trí - 23 giờ trướcGĐXH - Gần một năm sau thành công của phim 'Chị dâu', Ngọc Trinh xác nhận trở lại điện ảnh với dòng phim kinh dị trong 'Thẩm mỹ viện âm phủ'.
Dòng viết của Đỗ Thị Hà sau hôn lễ tại Quảng Trị khiến khán giả xúc động
Giải tríGĐXH - Đỗ Thị Hà chỉ viết một dòng ngắn gọn nhưng khiến khán giả phải xúc động...