Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thy Dung: Không oán giận vì làm mẹ đơn thân

Thứ ba, 11:30 24/05/2011 | Giải trí

Từ Mỹ trở về, Thy Dung nói về cuộc sống đã chọn: sinh con một mình, sang Mỹ và định cư ở đó.

Ba năm rưỡi, để rồi khi ngồi ở đây, tôi nghĩ, mấy người còn nhớ cô ấy – Thy Dung – “Em mơ làm cô dâu”. Mấy người biết được những gì đã vừa đi qua cuộc đời cô ấy. Mấy người còn muốn ngồi nghe cô ấy café thật chậm và kể chuyện? Vừa từ Mỹ trở về, cô nói về cuộc sống mình đã chọn: sinh con một mình, sang Mỹ và định cư ở đó. Thy Dung bảo, tôi đã chọn cuộc sống này như vậy, và chịu trách nhiệm với nó thôi…

Tôi chọn cuộc sống sinh con một mình

Một năm trước, chúng ta nói với nhau về cuộc ra đi của chị. Bây giờ đã là một năm, tôi vẫn muốn hỏi, chị đi Mỹ và chọn cách sống lại ở đó, là trốn chạy, hay có lý do nào không?

Vì tương lai con cái, đơn giản vậy thôi. Tôi không mất nhiều suy nghĩ lắm đâu. Ở đâu rồi cũng phải có những khó khăn hết. Ở Việt Nam, mình cũng loay hoay giữa những kế hoạch không đủ tiền để làm. Thì thôi, mình đành chọn cuộc đời đơn giản hơn, chọn cách sống tạm thời cho con mình thôi, để thấy cuộc đời mình nhẹ nhàng hơn, đơn giản hơn. Tôi đã chọn cuộc đời mình tiếp theo như vậy.

Thy Dung của thời Em mơ làm cô dâu

Chị có ngại không khi chia sẻ công việc của mình tại Mỹ? Mất bao nhiêu thời gian để làm quen với nó, và đã nghĩ là mình sẽ quen sớm hơn với mình tưởng tượng không?

Có gì đâu mà ngại, tôi sang Mỹ cũng gần một năm rưỡi rồi. Bên đó, tôi sống cuộc sống của một người bình thường và phải mất chừng 6 tháng mới quen được nó. Cuối tuần tôi nhận show đi hát. Ban ngày dậy sớm chuẩn bị đồ ăn đi làm. Học Anh Văn ở nhà thờ, học lái xe, bay lên California học làm đẹp, skin care. Tối về một mình nghe nhạc, đọc báo, nấu ăn… Đó là một cuộc sống mới và mỗi ngày tôi phải học mọi thứ với nó.

Dứt bỏ con để ra đi và tìm kiếm điều gì đó mới mẻ cho mình trong quãng thời gian kế tiếp, chị thấy thế nào, buồn không, không phải một bà mẹ nào cũng làm được hết?

Buồn thì nhiều nỗi buồn lắm, sao mà không buồn. Mẹ xa con là phải buồn chứ. Nói chi đến chuyện khác khi bạn sống một mình ở đó và ngày nào cũng có ảnh con trong ví, ngày nào cũng phải gọi điện thoại về cho con. Nhưng mình phải đi thôi, tại vì, sinh nó ra, là đã hy sinh rồi, thêm lần nữa, hy sinh lần nữa, cũng chẳng có gì…

Sau những vất vả trên đất Mỹ, tôi tìm thấy niềm vui khi nghe giọng nói nũng nịu của con qua điện thoại, hỏi mẹ khỏe không? Mẹ ăn cơm chưa? Mẹ ngủ chưa? Chúc mẹ ngủ ngon… Cháu cũng nói chưa rành, ngày nào cũng nội dung gần giống nhau nhưng tôi vui lắm. Tôi luôn nghĩ đến ngày về thăm gia đình và chơi với con thế là mọi công việc trôi qua thật nhanh và quên hết mọi khó nhọc khi lần đầu sống ở mùa đông nhiều tuyết rơi, lạnh, vắng vẻ…
 
Nụ cười trong sáng đó giờ đã không còn

Hy sinh lần nữa?

Tại vì, khi sinh nó ra, tôi chỉ sinh con một mình. Không có ba nó bên cạnh. Mỗi đứa bé có một số phận và tôi phải hy sinh để số phận, cuộc đời con mình được tốt hơn. Vậy thôi. Con gái tôi có nụ cười rất tươi, nhìn con cười là tôi có niềm tin và tràn đầy sức sống để lo cho tương lai, định ra kế hoạch cho con ăn ở và đi học. Chị gái tôi có tấm lòng rộng mở, chị nhận nuôi nấng chăm sóc con tôi lúc tôi vắng nhà để tôi yên tâm lo cho cuộc sống mới và đón cháu sang sống cùng trong thời gian tới. Nuôi một đứa bé ở nước Mỹ rất khó khăn. Tôi chờ con tôi lớn hơn một chút, tôi biết lái xe, biết đường xá, thông thạo nói chuyện giao tiếp công việc xung quanh, lo được cho mình và cho con. Một ngày gần đây mẹ con tôi sẽ đoàn tụ.

Không còn quan tâm đến người ấy nữa

Chị đã sống thế nào, trong quãng thời gian trước khi sang Mỹ và nuôi con một mình?

Tôi cũng đi hát, và đi làm ở chỗ của bạn bè giúp đỡ. Nói chung, thời gian đó, thất vọng cũng nhiều lắm, nỗi buồn cũng nhiều lắm. Vì sao ư, vì cuộc đời mình sao nó có nhiều thứ không suôn sẻ quá. Tình yêu không suôn sẻ, công việc không suôn sẻ, cuộc sống không suôn sẻ. Rồi loay hoay với nhiều kế hoạch ra album, lấy lại phong độ nhưng số tiền đầu tư lúc đó lớn tôi không muốn bỏ ra. Mọi thứ tôi làm đều nghĩ đến con, dành hết cho con. Khi tôi làm mẹ, việc chi tiêu đều tính toán và cân nhắc rất kỹ lưỡng.

Đã nhiều lần tôi cũng nghĩ quẩn. Mà mình chỉ có một niềm tin vào đứa con thôi, niềm tin duy nhất. Và vin vào đó mà đi tiếp. Thực lòng là vì mình đã vượt qua hết rồi nên không muốn nhắc lại nữa chút nào đâu.

Thy Dung giờ làm mẹ đơn thân

Chị có trách là số phận của mình, đã bạc hơn người khác không. Nghĩ quẩn không, khi mọi thứ quay lưng với mình?

Đời tôi không quá bi kịch đến mức như vậy đâu. Ngày trước mình cũng nghĩ nó tận cùng lắm, đời mình vậy cố đi tiếp cho xong. Cũng trốn tránh bạn bè không giao tiếp với ai gần 3 năm. Vì nghĩ tốt nhất là không nên để người ta nói đến cuộc đời mình. Cũng tự đáy lòng mong ba mẹ hiểu con của mình. Giờ, sau những chuyện xảy đến và thấy, không có gì phải buồn, cuộc sống khó khăn chỉ làm người ta nhùn chí một chút thôi. Mình cũng có thực lực. Giờ thì chọn con đường tiếp của mình mà đi thôi.

Không trách móc gì ba đứa bé sao? Một phần của cuộc đời chị đã đi lạc, vì điều này?

Tôi không trách móc. Đó là tôi lựa chọn mà, đâu có gì đâu, có trách cũng vậy thôi. Còn thất vọng thì cũng không còn nữa. Vì tôi biết mình đã chọn sai đường, thấy rõ ràng là sai mà vẫn đi mà, thấy người ta làm đâu có đúng với mình đâu, thấy mình với người ta sẽ chẳng tới đâu hết, mà vẫn chọn là vậy thôi. Tôi làm, tôi chọn thì tôi chịu thôi.

Chị có tiếc nuối gì về tuổi trẻ của mình không?

Không đâu, đến giờ tôi vẫn tự hào về tuổi trẻ của mình. Đó là quãng thời gian mình làm được nhiều thứ, mình quen được nhiều người tốt, mình có những điều vui vẻ trong cuộc sống của mình.

Tôi không bao giờ xem bói cho mình hết, nhưng nhà tôi ai cũng đi xem bói cho tôi, họ nói cuộc đời tôi khá sung sướng. Cho đến bây giờ, tôi vẫn thấy mình sung sướng so với gia đình mình. Chỉ là, cuộc sống mà, nhiều cái mình tính không bằng trời tính. Giống như là mình đi đến đó, sẽ đạt được những điều gì đó, và đi tiếp. Nhưng khi đến nơi thì mọi thứ thay đổi, mình phải đi một cuộc đời khác. Tuổi trẻ đưa tôi đến một cuộc đời khác, thôi thì chấp nhận rồi đi tiếp đúng đường thôi.

Cô chấp nhận hy sinh để con ra đời

Tôi không tìm đàn ông nữa!

Chị có mở lòng với người đàn ông nào đến với mình nữa không? Để có một mái ấm, để có người lo lắng cho đứa bé?

Cái duyên nó đến là nó sẽ ở lại với mình. Tôi đang có cuộc sống mới vui vẻ, nhiều điều mới mẻ tại sao tôi phải nghĩ nhiều để làm gì. Thời gian tôi dành hết cho công việc và học hành. Tôi cần suy nghĩ cho tương lai là đã hết thời gian rồi.

Để khỏi cô đơn, kiểu vậy?

Quan trọng nhất của tôi bây giờ là mang con đi, và lo cho con mọi thứ. Cho nên bây giờ, nếu có đàn ông nào đi chăng nữa thì tôi vẫn phải bước tiếp con đường mình vừa đi thôi, ba năm là chưa đủ hay sao mà phải còn đợi chờ điều viển vông đó nữa.

Thực lòng bây giờ, tôi chẳng còn mơ mình giàu có sang trọng gì cả, nó quá tầm tay của mình… Chỉ mong một cuộc đời bình thường, tôi còn chẳng dám xài quá tay bao giờ cả, giờ cuộc sống của tôi giờ không chỉ cho mình tôi như trước nữa. Giờ đói thì phải làm, con không có tiền đi học thì phải lo, mình buồn thì tự tìm nguồn vui thôi. Không lo nghĩ điều gì khác nữa. Tôi cũng hay tâm sự với Nghi Văn, hiện cô ấy cũng ở Mỹ, cứ hai ba ngày là gọi điện thoại chia sẻ với cô ấy về chuyện con cái, gia đình, đủ thứ chuyện. Rồi Khánh Ngọc, Duy Mạnh, Nhật Tinh Anh qua bên đó hát, mọi người cũng trò chuyện và chia sẻ với tôi. Tôi thấy mình vì thế mà cũng đỡ cô đơn hơn.

Và sang Mỹ kiếm sống để chờ một ngày đoàn tụ với con

Lần này về Việt Nam, chị bán hết tất cả mọi thứ để sang Mỹ, chị chờ đợi điều gì ở cuộc sống mới của mình?

Đợi con qua và sống với con thôi. Tôi bán tất cả để trang trải cuộc sống bên đó. Bên này mà mình không dùng, bên đó mình không có mà phải mua, phải thuê nhà cửa, xe hơi, máy móc, thì bán thôi.

Âm nhạc thì sao? Lâu lắm rồi chị không trở lại?

Tôi cố gắng sắp xếp cuối năm nay sẽ dành thời gian trở về Việt Nam làm một album. Tôi sẽ hát những ca khúc thôi không sôi động nữa mà nhẹ nhàng, hợp với mình bây giờ hơn. Dù gì tôi cũng lớn tuổi rồi. Album sẽ phải được đầu tư nghiêm túc vì tôi muốn mình ra album không phải vì nhớ nghề, vì người khác quên mình, mà là một Thy Dung vẫn hát và trở lại bằng thực lực và giọng hát riêng của mình. Cũng không phải tôi ra album cho vui thôi mà là để mọi người trong showbiz vẫn biết mình và tiếp tục nghe giọng hát của tôi những ngày sau đó nữa. Tôi đang rất háo hức với album này, nhưng chưa biết tới đâu  nữa, mọi thứ vẫn chưa yên ổn hết, mình làm một mình nên cứ phải từ từ, từng thứ một. Tôi chưa dám hứa trước điều gì cả.
Theo Mỹ thuật&Đời sống
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hoa hậu Ý Nhi: Chỉ cần cái gật đầu, ánh nhìn của bố đủ để tôi mạnh mẽ hơn

Hoa hậu Ý Nhi: Chỉ cần cái gật đầu, ánh nhìn của bố đủ để tôi mạnh mẽ hơn

Câu chuyện văn hóa - 12 phút trước

Hoa hậu Ý Nhi chia sẻ trước sự quan tâm quá lớn của mọi người, cô giải tỏa áp lực bằng cách nấu ăn, cắm hoa, nướng bánh hay dọn dẹp nhà cửa.

'Cha tôi, người ở lại' mới nhất (tập 35): Nguyên nổi nóng khi An ghép đôi với Thảo, ông Bình bối rối vì bà Quyên cầm tay

'Cha tôi, người ở lại' mới nhất (tập 35): Nguyên nổi nóng khi An ghép đôi với Thảo, ông Bình bối rối vì bà Quyên cầm tay

Giải trí - 51 phút trước

GĐXH - Diễn biến "Cha tôi, người ở lại" tập 35 có nhiều tình tiết hấp dẫn quanh mối quan hệ giữa các nhân vật.

Lời dặn thấm thía trước khi qua đời của bố Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Lời dặn thấm thía trước khi qua đời của bố Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền mới đây đã chia sẻ thành quả học tập của mình ở một trường Đại học. Ngoài ra, Hoa hậu Việt Nam còn tâm sự về lời dặn dò trước khi mất của bố.

Trước khi mẹ qua đời đột ngột, MC Đại Nghĩa đã hiếu thảo tặng căn biệt thự ở Mỹ cho đấng sinh thành

Trước khi mẹ qua đời đột ngột, MC Đại Nghĩa đã hiếu thảo tặng căn biệt thự ở Mỹ cho đấng sinh thành

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - MC Đại Nghĩa mới đây đã khiến bạn bè đồng nghiệp thương xót khi anh phải trải qua cú sốc mất mẹ đột ngột. Trước khi xảy ra chuyện buồn, nam MC đã nổi tiếng là nghệ sĩ có tấm lòng hiếu thuận với mẹ.

Tập mới nhất 'Cha tôi, người ở lại': Thảo nhờ An tác thành tình cảm, Việt hối lỗi vì biết mẹ làm lao động khổ sai

Tập mới nhất 'Cha tôi, người ở lại': Thảo nhờ An tác thành tình cảm, Việt hối lỗi vì biết mẹ làm lao động khổ sai

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Tâp 34 “Cha tôi, người ở lại” được khán giả đánh giá có nhiều tình tiết ấn tượng.

Nam NSƯT quê Nam Định từng gây sốt trong vai ông bố đáng thương phim 'Cô gái nhà người ta', giờ có cuộc sống ra sao?

Nam NSƯT quê Nam Định từng gây sốt trong vai ông bố đáng thương phim 'Cô gái nhà người ta', giờ có cuộc sống ra sao?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - NSƯT Đình Chiến là một nghệ sĩ quê Nam Định, cách đây 5 năm, ông từng gây sốt trong phim "Cô gái nhà người ta". Hiện tại, sau sức nóng của bộ phim, nhiều khán giả tò mò về cuộc sống của nam nghệ sĩ.

Ca sĩ Hồng Hạnh thông báo ly hôn chồng doanh nhân hơn 18 tuổi

Ca sĩ Hồng Hạnh thông báo ly hôn chồng doanh nhân hơn 18 tuổi

Câu chuyện văn hóa - 19 giờ trước

Ca sĩ Hồng Hạnh và doanh nhân Nhật Bản - ông Kondo Koji chính thức ly hôn sau 10 năm nộp đơn.

Nam nghệ sĩ đào hoa từng có cát-xê rất cao, tuổi U70 sống cô đơn trong căn nhà trọ suốt 20 năm

Nam nghệ sĩ đào hoa từng có cát-xê rất cao, tuổi U70 sống cô đơn trong căn nhà trọ suốt 20 năm

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Nghệ sĩ Bạch Long nổi tiếng thập niên 1990 qua các vai diễn Phù Đổng Thiên Vương, Trần Quốc Toản, Kim Đồng…

Tô Hiếu ghé thăm Thương Tín ở Phan Rang

Tô Hiếu ghé thăm Thương Tín ở Phan Rang

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Tô Hiếu mới ghé thăm "chớp nhoáng" Thương Tín tại quê nhà Phan Rang, hé lộ sức khỏe và tinh thần đàn anh vẫn ổn.

Xử phạt MC Vân Hugo và BTV Quang Minh do vi phạm về quảng cáo

Xử phạt MC Vân Hugo và BTV Quang Minh do vi phạm về quảng cáo

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử đã xử phạt BTV Quang Minh 37,5 triệu đồng và MC Vân Hugo 70 triệu đồng do vi phạm về quảng cáo.

Top