Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiểu thư con nhà… nghèo

Thứ ba, 09:00 07/06/2011 | Gia đình

Quần áo hiệu, điện thoại xịn, xe đẹp… những thứ dễ làm lóa mắt nhiều bạn trẻ.

Có tiền, xài đồ hiệu là bình thường. Nhưng cũng có những bạn nhà nghèo, lại cố sức đua đòi. Họ tưởng làm như thế sẽ tự tin hơn, nhưng không biết rằng, đó là cách vô tình đánh mất giá trị bản thân.
 
Khoác bộ cánh người khác

Từ năm thứ hai, sau khi trải qua một năm thích nghi với điều kiện sống ở thành phố, Phương, SV ĐH Tôn Đức Thắng “lột xác” thành một người khác mà đến bạn bè cũng phải ngỡ ngàng. Phương khoác lên mình những bộ quần áo tiền triệu, tất cả đồ dùng đi kèm đều là hàng đắt tiền… 

Khó có thể biết rằng, bố mẹ Phương là những người lao động tay chân. Nhà có đến bốn chị em, bố Phương từng có thời gian vào TP.HCM đi phụ hồ… Tất cả “vẻ ngoài” của Phương đều… do cô đi thuê, đi mượn.
 
Từ ngày bề ngoài “sang” lên, Phương không còn chia sẻ với bạn bè về gia đình, hễ ai nhắc đến gia đình thì cô có cảm giác khó chịu. Để có tiền xoay xở cho việc tân trang, Phương sẵn sàng cắt giảm các khoản chi tiêu “chìm” như ăn uống, học thêm… Ngoài ra cô gái liên tục xin tiền bố mẹ, sẵn sàng vay mượn bất kỳ ai nếu có thể. Một vài người bạn thân biết chuyện, cũng không dám khuyên can, bởi xét cho cùng, chọn cách diện và cách sống như thế nào là quyền của mỗi người.
 
Là kế toán một công ty phân phối linh kiện máy tính nhỏ ở Q.Bình Tân (TP.HCM) với đồng lương không chạy kịp… giá cả, nhưng Diệu Anh, 23 tuổi chẳng khác nào những người lắm tiền nhiều của với những chi tiêu rất “khủng”. Cô luôn tỏ ra mình sành sỏi về thời trang, ăn mặc… mặc dù liên tục vay mượn của đồng nghiệp và người quen. Thường xuyên xoay vòng để trả nợ, nhưng cô gái vẫn hồn nhiên cho rằng nợ thì trả, còn chưng diện để chẳng thua kém ai cũng là cách để tìm cơ hội thành công!

“Lên đời” bản thân nên mối quan hệ của Diệu Anh cũng thay đổi. Giờ đây cô chỉ giao du với những người cùng “đẳng cấp”, còn những bạn bè, đồng nghiệp “thường thường bậc trung” chỉ là xã giao. E ngại về thân phận “nhà quê” của mình, Diệu Anh vẽ ra trước mặt một bức tranh hoàn toàn khác về gia đình mình. Có lần mẹ cô lên thành phố khám bệnh, bạn bè đến chơi, chưa ai hỏi thì Diệu Anh đã vội giới thiệu người đang lúi cúi rửa bát là giúp việc ở quê lên, làm người mẹ chết lặng.

Chiếc áo đánh mất… bản thân

Không thể phủ nhận hình thức bên ngoài có vai trò nhất định để mỗi người khẳng định bản thân, nhưng nếu chạy theo “vỏ bọc” vượt quá sức mình sẽ kéo theo không ít hệ lụy đáng tiếc. Không đơn thuần chỉ là ăn tiêu vượt khả năng, khoác một chiếc áo “quá rộng” rất dễ hại bản thân.

Thạc sĩ tâm lý Võ Thị Tường Vy, giảng viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM chia sẻ: “Sự hào nhoáng bề ngoài dễ trở thành hấp lực lớn, khiến nhiều bạn trẻ chạy theo. Khi bạn trẻ đầu tư quá mức cho bề ngoài, sẽ vất vả chống đỡ sao cho phù hợp với “bộ cánh” giàu có đó. Mặt khác, vì quá coi trọng bề ngoài, khiến không còn thời gian, sức lực để đầu tư giá trị bên trong: đó là học thức, là bồi đắp nét đẹp cho tâm hồn”.

Về vấn đề “khoác áo người khác”, bạn Nguyễn Thị Lan (SV năm thứ hai, Trường ĐH KHXH-NV) đưa lên facebook của mình một ý kiến khá thú vị: “Hầu như ai mới lớn lên cũng đều rất coi trọng bề ngoài của mình. Một kiểu giống như đứa trẻ thích có áo mới. Theo tôi, bề ngoài chỉ là một phần nhỏ giá trị của bản thân. Việc quá đà trong ăn diện là hoàn toàn không nên”.

Thạc sĩ tâm lý Lê Thị Linh Trang (Trường Cán bộ TP.HCM) cho rằng: “Phần lớn các bạn tuổi mới lớn, một số cá biệt ở tuổi thanh niên ngộ nhận về giá trị cuộc sống. Chính sự bùng nổ thông tin trong quảng bá dẫn đến chuyện hình thành nếp nghĩ “mặc hiệu này mới sành điệu, đi xe này mới đẳng cấp, xài điện thoại nọ mới phong cách…” trong đầu người trẻ. Họ chưa có vốn sống, chưa được định hướng đúng về giá trị vật chất, nên dễ chạy theo, đua đòi, kể cả những bạn con nhà nghèo. Tất nhiên, khi lớn hơn, họ sẽ nhận thức được vấn đề này. Nhưng hay hơn cả, là các bạn trẻ sớm biết điểm mạnh, điểm yếu của mình để khẳng định bản thân bằng ưu điểm, chứ không khẳng định bằng vẻ bề ngoài”.
 
Theo Văn Nam
PNO
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mỗi lần chồng ngoại tình, chị tôi lại dọa bỏ nhưng dọa mãi vẫn không dám bỏ

Mỗi lần chồng ngoại tình, chị tôi lại dọa bỏ nhưng dọa mãi vẫn không dám bỏ

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

Chị sống phụ thuộc vào chồng, phụ thuộc vào nhà chồng nên khi có chuyện xảy ra chị tôi chẳng có gì để mang ra mặc cả, đàm phán hết.

Anh trai và chị dâu đã ly hôn nhưng vẫn sống chung nhà vì tranh chấp tài sản

Anh trai và chị dâu đã ly hôn nhưng vẫn sống chung nhà vì tranh chấp tài sản

Chuyện vợ chồng - 9 giờ trước

Giờ đây, vấn đề không còn đơn thuần là chia tài sản nữa. Một sinh linh sắp chào đời sẽ khiến mọi thứ phức tạp gấp bội.

Bố chồng có cuốn sổ ghi đầy bí mật, khi ông bệnh, tôi đi gõ cửa từng nhà trong danh sách nhưng câu trả lời của họ khiến tôi lạnh buốt tim

Bố chồng có cuốn sổ ghi đầy bí mật, khi ông bệnh, tôi đi gõ cửa từng nhà trong danh sách nhưng câu trả lời của họ khiến tôi lạnh buốt tim

Gia đình - 20 giờ trước

Tối hôm đó, tôi về bệnh viện, đặt quyển sổ lên bàn, không nói gì, chồng nhìn tôi, hiểu ngay.

'Bữa sáng muộn' và cú đấm vào mắt vợ: Câu chuyện phẫn nộ phía sau cánh cửa gia đình

'Bữa sáng muộn' và cú đấm vào mắt vợ: Câu chuyện phẫn nộ phía sau cánh cửa gia đình

Chuyện vợ chồng - 20 giờ trước

GĐXH - Chỉ vì bữa sáng không vừa ý, người chồng đã đánh vợ thương tích. Nhưng điều khiến dư luận phẫn nộ không chỉ là hành vi bạo lực, mà còn là chuỗi năm tháng cam chịu của người vợ trong im lặng.

Nghỉ hưu, tôi làm một lúc 3 việc để mua nhà cho con trai

Nghỉ hưu, tôi làm một lúc 3 việc để mua nhà cho con trai

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người về hưu chọn nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống. Nhưng với bà Mai (57 tuổi) quãng đời nghỉ hưu lại là khoảng thời gian bà bận rộn nhất.

Bố mẹ đều đã mất, tỉnh dậy sau khi sinh con, tôi rơi nước mắt với người ở bên cạnh mình

Bố mẹ đều đã mất, tỉnh dậy sau khi sinh con, tôi rơi nước mắt với người ở bên cạnh mình

Gia đình - 1 ngày trước

Chồng tôi nói nếu không nhờ ông ấy, thì có lẽ giờ này chưa chắc anh đã được gặp lại vợ con.

Cô dâu 92kg lấy chồng 50kg, ngày cưới tiếc nuối mãi một điều

Cô dâu 92kg lấy chồng 50kg, ngày cưới tiếc nuối mãi một điều

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Từ khi quen nhau cho đến khi làm đám cưới, cô dâu 92kg cùng chồng gặp nhiều tình huống thú vị.

Bi kịch của người đàn bà 'cắm sừng' chồng rồi đòi ly hôn

Bi kịch của người đàn bà 'cắm sừng' chồng rồi đòi ly hôn

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Đang vô cùng tức giận khi phát hiện vợ ngoại tình thì cô ấy đề nghị ly hôn khiến Hách nổi cơn thịnh nộ dẫn đến cái kết đau thương.

Lương hưu 43 triệu/tháng, ở nhà to, có người phục vụ, cụ ông 70 tuổi vẫn thốt lên: 'Giá như tôi chọn khác…'

Lương hưu 43 triệu/tháng, ở nhà to, có người phục vụ, cụ ông 70 tuổi vẫn thốt lên: 'Giá như tôi chọn khác…'

Gia đình - 2 ngày trước

GĐXH - Dù có mức sống đáng mơ ước, cụ ông 70 tuổi vẫn cảm thấy trống rỗng. Ông nhận ra một điều: Hạnh phúc tuổi già không nằm ở vật chất.

Top