Tim đau nhói khi anh làm chồng người khác

| Tâm sự

Trong tim em luôn mong anh hạnh phúc. "Chỉ cần anh được vui em sẽ thấy yên lòng, chỉ cần anh hạnh phúc em có thể rời xa”.

Hôm nay anh đã thật sự là chú rể, là chồng của người ta rồi, sao tôi nghe trong tim mình đau nhói, tôi ghen tỵ chăng? Nhưng chính tôi là người đã bỏ rơi anh cơ mà, sao tôi phải đau khổ thế này?

Tôi và anh quen nhau được 3 năm, một tình yêu rất đơn giản nhưng vô cùng hạnh phúc, quen nhau 3 năm nhưng tôi và anh chỉ gặp nhau được 3 lần, ai bảo anh là con trai Bắc mà bài đặt yêu con gái Nam làm gì, tôi vẫn thường trêu anh như vậy. Nhưng giờ đã hết thật rồi anh à, anh giờ đã là của người ta, không còn là “cá hô” của em nữa. Tất cả là tại em phải không anh? Anh đừng trách em nhé!

Anh à, em biết sẽ không bao giờ anh đọc được những dòng tâm sự này đâu, mà lỡ có đọc được thì anh cũng không hề biết người viết những dòng tâm sự này chính là em. Và anh sẽ không bao giờ biết được sự thật vì sao em rời xa anh. Anh cứ nghĩ em đã có người khác, không còn yêu anh nữa, vì em đã nói vậy mà đúng không anh? Anh tin đó là sự thật, anh đâu hề biết tại quá yêu anh nên mới rời xa, em sợ anh phải khổ vì em, sợ anh phải một thân một mình vào miền Nam lập nghiệp mà không có sự ủng hộ của gia đình. Em sợ gia đình em và gia đình anh không chấp nhận tình yêu của mình.

Anh còn nhớ lần cuối vào thăm em không? Ngày 30/4/2010, lúc đó em đang làm sinh viên còn anh công việc chưa ổn định, thu nhập chủ yếu dựa vào gia đình. Anh nói đối với gia đình là đi du lịch ở miền Trung 3 ngày nhưng cuối cùng lại chạy vào miền Nam xa xôi thăm em đến tuần lễ, chi phí không đủ, em là sinh viên cũng không có tiền, nhưng lúc đó em vui lắm. Anh còn nhớ hộp cơm chay 2 đứa mình ăn trong công viên không? Em ăn mà trong lòng thấy hạnh phúc.

Đến ngày anh về, em cũng không đưa nổi anh ra bến xe, em sợ sẽ khóc, sẽ làm anh bận lòng. Qua 2 ngày một đêm anh mới về tới nhà, anh nói với em phải nhịn đói suốt quãng đường dài, anh có biết lúc đó em đau đến độ nào không? Và đó cũng là tất cả quyết tâm để em rời xa anh. Em không muốn anh chịu phải khổ một lần nào nữa vì em. Em quyết tâm rời xa anh, anh đã gọi điện năn nỉ em rất nhiều lần. Em nhớ mỗi lần nghe điện thoại anh là cứ khóc, anh nói giọng em khác, em nói bị nghẹt mũi, thế là anh cũng tin vì từ ngày quen nhau có bao giờ anh làm em khóc đâu mà biết đó là giọng em đang khóc.

Giờ thì với anh tất cả đã quá tốt rồi, công việc ổn định lại có vợ hiền xinh, mà điều quan trọng là người đó gia đình anh rất ưng ý, em thật lòng cầu chúc anh hạnh phúc. Hôm nay, trước ngày đám cưới của anh, em lại bị nghẹt mũi nên chắc em không gọi điện chúc anh hạnh phúc được nhưng trong tim em luôn mong anh hạnh phúc. "Chỉ cần anh được vui em sẽ thấy yên lòng, chỉ cần anh hạnh phúc em có thể rời xa”.
 
Theo Linh
VnExpress
thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.