Tình mới nhiều ưu điểm nhưng lại quá xấu trai

| Tâm sự

Anh vừa đen, gầy, người nhỏ, nói chung là rất xấu. Chính vì ý nghĩ anh toàn diện mọi mặt, nên khi biết diện mạo thực của anh tôi như rơi xuống vực thẳm.

Tôi năm nay 25 tuổi, đã trải qua một mối tình. Người yêu cũ của tôi hơi lạnh lùng, nhưng diện mạo rất được và quan trọng là rất có chí. Tuy nhiên, sau khi trải qua vài thử thách tình yêu, chúng tôi đã có những bất đồng chưa thể giải quyết. Anh lại còn có tính gia trưởng và rất hay ghen.

Với anh người vợ là người chăm sóc chồng con, gia đình chu toàn sau giờ làm. Còn người chồng là người gánh vác, kiếm tiền. Vợ phải tâm lý và chăm sóc gia đình tốt. Tình cảm với chàng nhạt dần, tôi đã chia tay nhiều lần nhưng chàng bằng mọi cách giữ tôi lại, tôi cũng không biết đây là tình yêu hay sở hữu nữa. Khi chàng nóng, tôi thường không nói nhiều, nhưng khi bình tĩnh lại, tôi thường chia sẻ, gửi email để cả hai hiểu nhau và góp ý với chàng. Nhưng sau đâu vẫn hoàn đấy. Rồi sau đó hai đứa chia tay, từ đó cũng không liên lạc gì.

Tình mới nhiều ưu điểm nhưng lại quá xấu trai 1
Ảnh minh họa: DNS.

Tình cờ tôi gặp một anh bạn, quen trên mạng nhưng gần nhà tôi. Anh công việc ổn định, gia đình gia giáo, tính tình hết sức cởi mở, đơn giản, thoải mái, rất biết quan tâm và nghĩ đến người khác. Nói chuyện với anh, tôi thấy rất hợp và vui. Thêm một ấn tượng nữa là các bác hàng xóm ở đây khá khen về tính cách của anh. Vì vậy tôi rất mừng và thầm nghĩ mình đã gặp được đúng một người của lòng mình. Cả tôi và anh đều háo hức cho lần hẹn đầu tiên.

Nhưng khi gặp thì tôi rất thất vọng vì anh vừa đen, gầy, người nhỏ, tai nhỏ, nói chung là rất xấu, mặc dù trông trên ảnh không đến nỗi nào. Chính vì ý nghĩ anh toàn diện mọi mặt như vậy, nên khi biết diện mạo thực của anh tôi như "rơi xuống vực thẳm". Tôi rất lo rằng nếu nhận lời yêu sau này mọi người sẽ đánh giá tôi ra sao, bạn bè sẽ nhận xét thế nào? Rồi còn nếu tiến xa hơn con cái tôi sinh ra sau này không biết sẽ thế nào? Anh chị cho tôi lời khuyên. Tôi có nên tiếp tục mối quan hệ với anh chàng mới này không?
 
Theo Ngôi sao
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.