Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tình nguyện làm kẻ thứ ba bên đời anh

Thứ năm, 16:34 18/09/2014 | Tâm sự

Tôi biết anh không thể yêu tôi như người con gái đó và anh cũng thừa nhận anh không quên được cô ấy, nhưng tôi chấp nhận tất cả.

Tôi 25 tuổi, tôi từng yêu hai người rồi. Và tôi đã không còn là con gái. Anh là người thứ ba. Tôi gặp anh khi đang đau khổ vì mối tình thứ hai. Tôi quen anh qua một người bạn, lúc đó mới chia tay người yêu nên tôi buồn lắm.

Lần đầu tiên gặp anh, chúng tôi đi chơi với nhau, bề ngoài tôi nói chuyện rất vui vẻ nhưng trong lòng tôi rất buồn. Sau này khi quen thân tôi, anh mới nói cho tôi biết, chính điều này đã thu hút anh, anh đã nhận ra điều đó. Rồi sau đó anh chủ động nhắn tin gọi điện thoại với tôi, có lẽ là anh thấy hứng thú khi nói chuyện với tôi. Và tôi cũng vậy, nói chuyện với anh tôi cảm thấy rất vui vẻ và quên đi nỗi buồn chia tay người yêu.

Anh nói anh đã có người yêu 5 năm, điều này tôi cũng không quan tâm vì lúc đó tôi chỉ xem anh như một người bạn. Rồi chúng tôi có tình cảm với nhau từ lúc nào không biết. Anh và người yêu anh hay giận nhau, cãi nhau. Anh chia tay người yêu để đến với tôi. Lúc đó người yêu anh đã nhắn tin với tôi nói là họ đã phá thai hai lần, xin tôi hãy quên anh đi, để anh quay lại với cô ấy. Tôi hỏi và anh đã thừa nhận, anh nói đã hết yêu rồi. Nên tôi đã im lặng và đến bên anh.

Chúng tôi đã rất vui vẻ hạnh phúc, và rất hợp nhau trong mọi chuyện. Rồi người yêu anh không ngừng đến tìm anh, tôi nhận thấy anh rất tàn nhẫn với cô ấy (anh sống một mình nên mỗi lần người yêu anh đến đều ngủ lại). Rồi vài tuần sau anh xin lỗi tôi vì không thể không có trách nhiệm với người đã vì anh phá thai đến hai lần. Khi đó, tôi rất đau khổ.

Được vài tuần sau anh lại tìm đến tôi và nói không thể quên tôi. Còn tôi phần vì còn yêu anh, phần vì tôi cảm thấy chưa gặp ai hợp với mình như anh, thế rồi tôi đồng ý quay lại dễ dàng. Chúng tôi đã quan hệ với nhau, trước đó tôi đã thú nhận với anh và anh nói đối với anh chuyện đó không quan trọng, quan trong là tình cảm hai người dành cho nhau. Rồi chuyện quay tới quay lui giữa tôi và cô gái đó thường xuyên hơn. Có lần, anh nói anh quyết định sẽ cưới tôi và cũng nói cho cô gái đó biết.

Nhưng cuộc vui không trọn vẹn, quen nhau được một thời gian, tôi nhận thấy anh có vẻ chán chường khi gặp tôi. Đến một ngày đúng như tôi lo sợ, anh nói chia tay tôi bởi anh không quên được cô ấy, vì đã 5 năm yêu nhau, anh tưởng đã hết yêu nhưng không phải, anh nhận ra rất yêu cô ấy. Khỏi phải nói các bạn chắc cũng biết tôi đau khổ đến mức nào. Chưa bao giờ tôi khóc trước mặt ai, thế mà hôm đó nước mắt tôi cứ trào ra dù tôi rất cố kìm nén, anh lau nước mắt cho tôi và nói xin lỗi tôi. Rồi tôi đồng ý chia tay vì tôi biết níu kéo một người cũng không ích gì khi lòng anh đã quyết.

Anh quay lại với người con gái đó được mấy tuần thì cô ấy thú nhận đã quen một người khác. Anh nói sẽ cho cô ấy lựa chọn, nhưng vẫn làm mọi cách để cô ấy quay lại với mình. Rồi cũng như anh mong muốn, cô ấy quay lại. Trung thu anh đến nhà tìm cô ấy, thì cả đêm cô ấy không về nhà, mà đi với khách sạn với bạn trai mới, chuyện này còn diễn ra rất nhiều lần sau đó. Anh đã rất đau khổ, và lúc đó anh tìm đến và kể cho tôi nghe tất cả, tôi rất đau lòng, vừa thương anh vừa giận anh. Cuối cùng tôi đã quyết định sẽ giúp anh vượt qua nỗi buồn.

Đến bây giờ anh đã ở bên tôi, quan tâm chăm sóc cho tôi. Tôi biết anh không thể yêu tôi như người con gái đó và anh cũng thừa nhận anh không quên được cô ấy. Anh nói hãy cho anh thời gian, bây giờ tim anh đã chết. Tôi thường hay giận anh vì hay nghi ngờ và ghen tuông lung tung nên cũng làm anh khá mệt mỏi.

Tôi không thể quên anh được, nhưng cũng không thể chia tay với anh, tôi rất yêu anh… Tôi không biết mình phải làm gì nữa. Tôi cũng muốn chờ anh, nhưng sợ tôi lại đau khổ lần nữa. Tôi muốn quên anh nhưng tôi đã thử bao nhiêu lần quyết tâm mà vẫn không làm được. Mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên.

Theo Blackrose
Ngôi sao

thanhloan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tưởng gửi tiền là hiếu thảo, tôi nghẹn ngào khi biết mẹ dùng tiền theo cách này

Tưởng gửi tiền là hiếu thảo, tôi nghẹn ngào khi biết mẹ dùng tiền theo cách này

Tâm sự - 2 giờ trước

GĐXH - Vô tình nhìn thấy cuốn sổ tiết kiệm của mẹ, tôi mới nhận ra suốt thời gian qua, mình đã hiểu sai về hai chữ "hiếu thảo".

Đất tăng giá chóng mặt, chồng giục tôi đòi bố mẹ chia lại đất bằng phần anh trai

Đất tăng giá chóng mặt, chồng giục tôi đòi bố mẹ chia lại đất bằng phần anh trai

Tâm sự - 1 ngày trước

Gần đây mảnh đất 100m2 đã có giá gần 2 tỷ, chồng thúc giục tôi đòi bố mẹ chia lại đất bằng phần các anh trai.

Dì giúp việc 'bốc hơi' cùng 1,3 tỷ vay vợ chồng tôi, 15 năm sau bà quay lại với món quà nghẹn ngào

Dì giúp việc 'bốc hơi' cùng 1,3 tỷ vay vợ chồng tôi, 15 năm sau bà quay lại với món quà nghẹn ngào

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau 15 năm bặt vô âm tín, dì giúp việc bất ngờ xuất hiện trước cửa, mang theo một câu chuyện khiến tất cả chúng tôi nghẹn ngào.

Có 3 người con hiếu thảo, tuổi già tôi vẫn chọn sống riêng: Lý do khiến ai cũng phải suy ngẫm

Có 3 người con hiếu thảo, tuổi già tôi vẫn chọn sống riêng: Lý do khiến ai cũng phải suy ngẫm

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tuổi già, tôi chọn sống độc lập, tự chủ tài chính và chủ động sắp xếp cuộc sống theo cách riêng.

Yêu sếp nữ hơn 10 tuổi đã có 3 con, gia đình phản đối dữ dội nói tôi tham giàu

Yêu sếp nữ hơn 10 tuổi đã có 3 con, gia đình phản đối dữ dội nói tôi tham giàu

Tâm sự - 2 ngày trước

30 tuổi, tôi nghĩ mình đủ chín chắn để lựa chọn hạnh phúc, nhưng chuyện tình cảm của tôi với sếp nữ hơn 10 tuổi đã có 3 con, lại khiến gia đình tôi phản ứng dữ dội…

15 năm làm giúp việc cho ông chủ giàu có, ngày nghỉ việc tôi bật khóc khi mở túi quà

15 năm làm giúp việc cho ông chủ giàu có, ngày nghỉ việc tôi bật khóc khi mở túi quà

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Sau 15 năm tận tụy chăm sóc một gia đình giàu có, người giúp việc lớn tuổi nhận lại món quà khiến bà sững sờ.

Bị nói bất hiếu vì đưa mẹ vào viện dưỡng lão, nhưng kết quả sau đó khiến cả gia đình im lặng

Bị nói bất hiếu vì đưa mẹ vào viện dưỡng lão, nhưng kết quả sau đó khiến cả gia đình im lặng

Tâm sự - 4 ngày trước

GĐXH - Từng phản đối viện dưỡng lão, tôi thay đổi suy nghĩ sau một câu chuyện và cái kết khiến nhiều người bất ngờ.

Tin vào tình thân, tôi kêu gọi cả họ giúp chú ba bệnh nặng: Kết quả sau 2 tuần khiến tôi quyết định rời nhóm

Tin vào tình thân, tôi kêu gọi cả họ giúp chú ba bệnh nặng: Kết quả sau 2 tuần khiến tôi quyết định rời nhóm

Tâm sự - 4 ngày trước

GĐXH - Khi chú ba bệnh nặng cần 690 triệu đồng, tôi phát động quyên góp trong gia đình với niềm tin vào tình thân. Nhưng sau hai tuần, phản ứng của họ hàng khiến tôi thất vọng.

Làm giúp việc cho gia đình giàu có 10 năm, thứ họ tặng khi nghỉ việc khiến tôi lặng người

Làm giúp việc cho gia đình giàu có 10 năm, thứ họ tặng khi nghỉ việc khiến tôi lặng người

Tâm sự - 5 ngày trước

GĐXH - Khoảng thời gian làm giúp việc cho gia đình doanh nhân trở thành ký ức sâu sắc nhất trong cuộc đời tôi.

Chỉ sau khi sống cùng con dâu và con rể, tôi mới thấm đâu là nơi nương tựa tốt nhất đời mình

Chỉ sau khi sống cùng con dâu và con rể, tôi mới thấm đâu là nơi nương tựa tốt nhất đời mình

Tâm sự - 5 ngày trước

GĐXH - Cả đời vất vả nuôi hai con khôn lớn, tôi cứ ngỡ khi về già, chân yếu tay mềm, việc nương tựa vào con cái là lẽ đương nhiên. Thế nhưng, sau một hành trình dài luân phiên chung sống tại nhà con gái rồi đến nhà con trai, tôi đã nhận ra một sự thật cay đắng.

Top