Tờ hóa đơn mua sơn đỏ tố cáo hung thủ vụ thảm án
Một vụ thảm án cướp đi sinh mạng người phụ nữ cùng hai con xảy ra năm 2009 tại Mỹ. Hiện trường đã dẫn cảnh sát đi lạc hướng, nhưng một tờ hóa đơn đã khiến hung thủ lộ chân tướng.
Ngày 5/5/2009, một vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại một ngôi nhà hai tầng thành phố Columbia, bang Illinois, Mỹ. Nạn nhân gồm Sheri Coleman (31 tuổi) và các con trai của cô, Garret (11 tuổi) và Gavin (9 tuổi). Hung thủ đã siết cổ các nạn nhân khiến họ tử vong trên giường.
Cửa sổ tầng một của ngôi nhà vẫn mở. Cảnh sát thấy vài dòng chữ đỏ trên tường với nội dung "Ta luôn theo dõi các người", "Trừng phạt", "Các người phải trả giá".

Sheri Coleman cùng hai con trai của cô. (Ảnh: FOX)
Người duy nhất trong gia đình còn sống là Chris Coleman, chồng và cha của các nạn nhân. Khi án mạng xảy ra, Chris đang tập ở phòng gym.
Mọi người đều nói Chris và Sheri có cuộc sống hạnh phúc. Chris làm vệ sĩ cho Joyce Meyer, một nhà truyền giáo qua truyền hình, với mức lương lên tới 100.000 USD mỗi năm.
Linh cảm của nạn nhân
Vào giữa tháng 11/2008, cả Joyce Meyer và Chris Coleman đều nhận một e-mail đe dọa với lời lẽ tục tĩu. Chris đã báo cảnh sát và họ cử người tuần tra quanh nhà anh trong một khoảng thời gian.
Khai thác những người thân và bạn bè của Sheri, cảnh sát biết một thông tin bất ngờ. Sheri kể với mọi người rằng từ khi nhận e-mail với lời lẽ hăm dọa, cách hành xử của chồng với cô đã khác, và cô nghi chồng ngoại tình. Thậm chí Sheri từng nói với một số người rằng nếu cô chết trong một vụ mưu sát thì chắc chắn Chris là hung thủ.
Vào ngày án mạng xảy ra, Chris tới một phòng tập gym rồi gửi tin nhắn và gọi tới điện thoại của vợ nhưng cô không phản hồi. Sau đó, anh ta báo cảnh sát, rồi nhờ một người hàng xóm sang nhà để kiểm tra tình hình.
Kiểm tra điện thoại và máy tính của Sheri, nhóm điều tra thấy cô thể hiện sự đau đớn vì chồng ngoại tình với bạn của cô. Đó là Tara Lintz, một phụ nữ ở bang Florida.
Chris thừa nhận anh ta biết Tara nhưng khẳng định họ chỉ là bạn. Tuy nhiên, khi cảnh sát ở Florida thẩm vấn, Tara thừa nhận cô có quan hệ yêu đương với Chris từ năm 2008 và anh ta thường xuyên tới Florida để gặp cô. Thậm chí anh ta còn cam kết sẽ ly hôn Sheri để kết hôn với cô.
Hóa đơn mua sơn đỏ
Dữ liệu định vị điện thoại của Chris cho thấy vào ngày án mạng xảy ra, anh ta không phóng xe từ phòng gym về nhà như lời khai của anh ta. Trong nhà của Chris, các nhà điều tra thấy một hóa đơn mua sơn màu đỏ. Khi họ tới siêu thị xuất tờ hóa đơn, nhân viên siêu thị xác nhận Chris đã mua sơn trước ngày án mạng xảy ra.

Chris Coleman (người ở giữa) ngoại tình với bạn vợ và ra tay giết cả vợ cùng 2 con (Ảnh: FOX).
Cảnh sát bắt Chris vào ngày 19/5/2009. Họ tin rằng Chris giết vợ và 2 con để có thể tự do đến với nhân tình. Anh ta phun sơn lên tường để cảnh sát tin rằng người khác đã gây án. Sau khi gây án, anh ta phóng xe khỏi nhà để tạo chứng cứ ngoại phạm rồi báo cảnh sát về việc Sheri không nghe điện thoại để cảnh sát tới nhà kiểm tra.
Quá trình xét xử Chris Coleman bắt đầu vào năm 2011. Hôm 5/5/2011, tức là đúng 2 năm từ khi án mạng xảy ra, tòa án kết luận bị cáo phạm tội Giết người và tuyên án tù chung thân. Đây là bản án mà người thân của các nạn nhân không hài lòng, bởi họ kỳ vọng Chris phải nhận án tử hình.
Năm 2015, Chris kháng cáo nhưng tòa án phúc thẩm tuyên y án chung thân.
Theo Dân Trí

Cậu bé đòi chơi ma-nơ-canh trở thành nhà thiết kế 7 tuổi nổi tiếng thế giới
Chuyện đó đây - 4 giờ trướcỞ độ tuổi mà những đứa trẻ khác mới chỉ học đọc và viết, Max đã trở thành một nhà thiết kế thời trang dày dạn kinh nghiệm.

Phỏng vấn người kéo xe trên đường phố Tokyo: Công việc vất vả nhưng thú vị bất ngờ
Chuyện đó đây - 7 giờ trướcÍt ai biết rằng nghề kéo xe tay vẫn tồn tại ở một số khu vực trên thế giới, nổi bật là ở phố cổ Asakusa, Tokyo, Nhật Bản.

Tuvalu: Quốc đảo được mệnh danh là hẹp nhất thế giới
Chuyện đó đây - 10 giờ trướcVới diện tích chỉ 26 km vuông nhưng có khoảng 11.000 người sinh sống, Tuvalu là một trong những quốc gia bé nhỏ nhất thế giới. Nó là một quần đảo bao gồm nhiều dải đá ngầm và san hô nằm ở Nam Thái Bình Dương.

Cuộc sống trái ngược của tỷ phú Amazon và vợ cũ sau ly hôn
Chuyện đó đây - 13 giờ trướcCó thể thấy cặp vợ chồng tỷ phú Amazon từ khi ly hôn đến giờ họ đều tìm thấy niềm vui và ý nghĩa cuộc sống.

Toàn cảnh thảm họa đường sắt Ấn Độ: Cú bẻ lái tạo bi kịch tồi tệ nhất 20 năm
Tiêu điểm - 14 giờ trướcÍt nhất 288 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn liên quan đến 2 đoàn tàu chở khách và 1 đoàn tàu chở hàng xảy ra ở Ấn Độ hôm 2/6.

Chủ đầu tư "bó tay" trước ngôi nhà có móng vững nhất đứng giữa đường suốt 14 năm không lay chuyển và cái kết bất ngờ chỉ từ chi tiết nhỏ
Tiêu điểm - 15 giờ trướcGĐXH - Sau 14 năm, "ngôi nhà đinh" cứng đầu nằm giữa đại lộ của quận Tùng Giang đã bị phá dỡ nhờ sự mềm mỏng thuyết phục của cán bộ văn phòng tái định cư.

Stephen Hawking và những lời tiên tri khiến nhân loại giật mình
Tiêu điểm - 16 giờ trướcNhững lời tiên tri của Stephen Hawking về tương lai của nhân loại đang dần trở thành sự thật thu hút không ít sự chú ý của thế giới.

Lối sống xa hoa và bí ẩn khủng khiếp giấu trong móng tay của Từ Hi Thái hậu
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcBên trong những chiếc hộ giáp làm bằng vàng khảm đá quý bảo vệ móng tay của Từ Hi Thái hậu có thứ giúp bà loại bỏ những kẻ có âm mưu làm phản.

Sự thật về hòn đảo màu tím lịm đẹp mộng mơ: Cách Việt Nam gần 3.000km, giới trẻ đổ xô đến tận mắt chiêm ngưỡng
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcTừ một địa phương hẻo lánh ít người sinh sống, hòn đảo đã 'trở mình' thành địa điểm du lịch 'sốt xình xịch' mà bất cứ bạn trẻ nào cũng muốn ghé thăm một lần trong đời.

Ra tòa vì đầu độc chồng, người vợ được cả thị trấn ủng hộ khi chân dung gã chồng bị phơi bày
Tiêu điểm - 1 ngày trướcHầu hết những ai quen biết người phụ nữ này đều đồng loạt khẳng định chị mới là nạn nhân trong vụ việc.

Chủ đầu tư "bó tay" trước ngôi nhà có móng vững nhất đứng giữa đường suốt 14 năm không lay chuyển và cái kết bất ngờ chỉ từ chi tiết nhỏ
Tiêu điểmGĐXH - Sau 14 năm, "ngôi nhà đinh" cứng đầu nằm giữa đại lộ của quận Tùng Giang đã bị phá dỡ nhờ sự mềm mỏng thuyết phục của cán bộ văn phòng tái định cư.