Tội ác của gã chồng nghiện tưới xăng đốt vợ giữa ban ngày
GiadinhNet - Khuyên bảo chồng mãi không được, chị P dọn ra ngoài ở với hi vọng chồng suy nghĩ lại. Ai ngờ, người chồng bạc bẽo lại nghi kị ghen tuông để rồi gây tội ác kinh hoàng với vợ mình.
Công an TP Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) ngày 28/10 cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lăng Văn Cầu ( SN 1976, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn) về tội danh giết người.
Nạn nhân trong vụ án này là chị Tô Kim P (36 tuổi, trú tại đường Trần Phú, phường Hoàng Văn Thụ TP. Lạng Sơn), vợ của Cầu.
Thông tin ban đầu cho thấy, vào khoảng 13h30 ngày 25/10, do nghi vợ có quan hệ ngoài luồng với trai lạ, Cầu đã đi mua một chai xăng rồi đến của hàng làm tóc cuả chị P (trên đường Trần Phú).
Đến nơi, thấy vợ chưa mở cửa, Cầu ngồi ngoài đợi. Được một lúc, thấy chị P đến mở cửa và gọi đầu cho khách, Câu lao vào đổ chai xăng lên đầu, người vợ mình rồi châm lửa.
Thấy chị P bị đốt cháy, một số người trong quán cùng người dân gần đó đã tìm cách dập lửa và đưa chị này đi cấp cứu. Ngay sau đó, nạn nhân được chuyển vào khoa Chấn thương- Bỏng, bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn.
Tại đây, chị P đã được các bác sĩ tiến hành cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Một bác sĩ khoa Khoa chấn thương- bỏng cho biết, khi mới nhập viện nạn nhân có triệu chứng sốc bỏng, khó thở, da xanh, niêm mạc nhợt nhạt.
Sau khi được cấp cứu phía bệnh viện xác định nạn nhân bị bỏng toàn thân, bỏng độ 3-4, diện tích 60% cơ thể. Do tiên lượng nặng, chị P được chuyển lên Hà Nội tiếp tục điều trị.
Cầu sau khi gây án, đã bỏ trốn, tuy vậy biết không thể thoát, Cầu đã đến Công an TP lạng Sơn đầu thú. Tại cơ quan công an, bước đầu Cầu thừa nhận do nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính nên hai người thường xảy ra cãi vã và Cầu gây ra vụ việc trên.
Đối tượng Cầu
Một nhân chứng kể, vào thời điểm trên, chị này đang ngồi chơi thì thấy Cầu đi vào cửa hàng của chị P. Rất nhanh, Cầu lấy chai xăng chuẩn bị sẵn rồi tưới lên người chị P, châm lửa đốt và bỏ chạy.
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết Cầu và chị P kết hôn với nhau khá lâu, đã có 2 mặt con. Được một thời gian, Cầu vướng vào nghiện ngập. Kể từ đó, gia đình Cầu luôn nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã thường xuyên.
Từ ngày chồng nghiện, kinh tế gia đình xa sút dần, chị P phải gồng mình lên làm đủ mọi việc để kiếm tiền nuôi con và cung phụng chồng nghiện.
Đã nhiều lần chị đã nhỏ to khuyên bảo chồng nên cai nghiện và làm lại từ đầu, những lúc đó Cầu cũng im lặng lắng nghe. Tuy vậy, Cầu vẫn “chứng nào tật nấy” và sẵn sàng “nói chuyện bằng nắm đấm” để bắt vợ đưa tiền.
Khuyên mãi không được, chị P cùng hai con đã thuê nhà sống ở nơi khác nhằm thức tỉnh Cầu. Tuy nhiên điều này không làm Cầu thay đổi bản thân.Tính đến thời điểm bị chồng đốt, hai người đã sống ly thân được một năm.
Chị P mở một cửa hàng gội đầu cắt tóc để sống. Cầu thường xuyên tìm đến kiếm cớ gây sự nhằm xin tiền. Lo lắng, chị P lại chuyển cửa hàng đến mội nơi khác nhằm tránh phức tạp. Theo chủ nhà, thì Cầu thi thoảng có đến gây gổ, quậy phá. Nhưng không ai ngờ lại xảy ra chuyện đau lòng kia.
Theo chị gái nạn nhân P hiện tại chị P đang nằm trong phòng điều trị đặc biệt tại Viện Bỏng TW, tình trạng vẫn nguy kịch.
Thanh Sơn/Báo Gia đình & Xã hội