Tôi ân hận vì đã 'lừa' trai tân

| Tâm sự

Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ là chat chit trêu đùa vậy thôi vì tôi đã có chồng con. Nhưng cậu ấy vẫn một mực muốn về cưới tôi.

Tôi ân hận vì đã 'lừa' trai tân 1
 
Khi viết những dòng này, tôi thật sự đang rất bối rối và ân hận vì việc mình đã làm. Tôi muốn chia sẻ để các bạn cho tôi một lời khuyên. Tôi đã có gia đình, chồng tôi là giám đốc một công ty gỗ nho nhỏ. Anh ấy là người trầm tính và đam mê công việc. Chúng tôi có với nhau hai đứa con, một gái lên chín và một trai gần 2 tuổi. Thời gian về làm cho gia đình, tôi thường ngồi máy tính và hay lên mạng chat. Thực sự thì đó chỉ là một cách để giải trí chứ tôi chưa bao giờ nghĩ qua đó mà kết bạn rồi làm những việc không tốt đẹp.

Tuy nhiên, trong thời gian tôi lên mạng, bạn bè thì rất nhiều nhưng có một người lại rất say mê tôi. Phải nói là cậu ấy yêu tôi thật sự vì tôi không nêu danh tính thật, tuổi thật và cả hình ảnh thật nữa nên cậu ấy vẫn nghĩ tôi đang độc thân, khá xinh đẹp, có công việc ổn định. Chính vì thế mà dù cậu ấy đang bên Nhật nhưng luôn quan tâm và lo lắng cho tôi. Cậu ấy còn có ý định sẽ về để làm đám cưới với tôi nữa.

Chúng tôi quen nhau được gần một năm nay và chỉ còn hai tháng nữa là cậu ấy về nước. Mới đầu, tôi chỉ nghĩ quen biết trêu nhau cho vui thôi, không ngờ tình cảm cậu ấy dành cho tôi lại rất sâu sắc và mỗi ngày trôi qua, cậu ấy mong được nhanh chóng về bên tôi. Bây giờ, tôi không biết làm sao để nói thật với cậu ấy nữa. Tôi rất lo lắng, băn khoăn, sợ cậu ấy sẽ tổn thương khi biết sự thật. Đã nhiều lần, tôi bóng gió rằng tôi đang lừa gạt cậu ấy, tôi đã có gia đình nhưng cậu ấy cương quyết không tin và luôn động viên tôi cố gắng đợi cậu ấy.

Qua cách nói chuyện và sự quan tâm của cậu ấy, tôi biết cậu ấy rất chân thành. Có lẽ tôi là người đầu tiên mà cậu ấy trao gửi tình cảm. Năm nay, tôi đã 31 tuổi còn cậu ấy chỉ mới 28 tuổi. Tuy vậy nhưng khi tôi nói chuyện điện thoại, cậu ấy cũng không nhận ra tôi già hơn vì giọng nói của tôi khá dịu dàng, dễ nghe. Bây giờ, thật sự tôi rất lo lắng cho cậu ấy.

Tôi không biết nên làm thế nào để không làm cậu ấy đau khổ. Tôi định sẽ im lặng, đổi sim điện thoại hoặc nói thật cho cậu ấy biết nhưng tôi rất sợ. Chỉ còn vài tháng nữa là cậu ấy về nước rồi, tôi không biết phải làm sao nữa? Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên để tôi có thể rút ra được khỏi mối quan hệ nan giải này?
 
Theo Ngôi sao
lehuong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.