Tôi bị phản đối cưới vì là người miền Nam
Bác ấy có ác cảm với phụ nữ miền Nam vì ngày xưa, bố đẻ bác ấy theo một cô trong Nam mà bỏ rơi mẹ con bác ấy.
![]() |
Mẹ anh ấy cực kỳ ác cảm với phụ nữ miền Nam nên nói thẳng là không cho chúng tôi quen nhau. Bác ấy còn lấy lý do là thầy bói bảo chúng tôi không hợp tuổi để ngăn cấm. Thậm chí, mẹ anh ấy đòi chết nếu anh ấy còn gặp tôi.
Bị mẹ phản đối kịch liệt, bạn trai tôi rất buồn (anh ấy rất nghe lời mẹ và thương mẹ vì từ khi bố anh ấy bỏ theo “bồ”, chỉ còn 2 mẹ con sống với nhau). Anh ấy có vẻ đang nghe lời mẹ để bỏ tôi. Tôi rất buồn và ức vì anh ấy không đủ mạnh mẽ để đấu tranh bảo vệ tình yêu của chúng tôi đến cùng. Anh ấy cố tình xa lánh tôi, tôi gọi điện thì anh ấy tắt máy, nhắn tin anh ấy không trả lời, gặp trực tiếp thì anh ấy nói có việc bận, không có thời gian...
Tôi làm sao đây, đã nhiều lần tôi muốn chết đi vì mất anh ấy tôi không sống được. Điều tôi muốn biết là anh ấy còn yêu tôi không? Mấy năm nay anh ấy yêu tôi chân thành và thật lòng lắm nhưng sao giờ anh ấy lại vậy? Có cách nào để mẹ anh ấy thay đổi không?
Ý kiến tư vấn
Thay vì hoài niệm với quá khứ hay tự trách mình, điều quan trọng nhất bây giờ, bạn nên nói chuyện thẳng thắn với anh ấy. Đó là cách duy nhất để bạn hiểu được tình cảm của anh ấy dành cho mình hiện tại là như thế nào. Nếu anh ấy còn chần chừ thì bạn nên đợi thêm một chút, chờ khi anh ấy bình tĩnh lại để hẹn gặp và nói chuyện.
Thông báo
