Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tôi có bầu anh sẽ cưới còn nếu không thì anh chỉ ngủ với tôi

Thứ sáu, 17:00 13/11/2015 | Tâm sự

Tôi có bầu anh sẽ cưới còn nếu không thì anh chỉ ngủ với tôi. Hóa ra anh chỉ muốn coi tôi như nơi thỏa mãn sinh lý. Nếu tôi có bầu thì anh sẽ cưới còn nếu không thì cứ thế trở thành một món “rau sạch” cho anh.

Tôi năm nay 31 tuổi – “cái tuổi nó đuổi xuân đi” mà tôi vẫn chưa yên bề gia thất. Trong khi các bạn cùng trang lứa đã ổn định chuyện chồng con từ vài năm nay thì tôi vẫn chưa kiếm được cho mình một anh chàng nào ưng ý. Mọi người giục giã chuyện chồng con khiến tôi không khỏi áp lực và cũng mong nhanh chóng có được 1 gia đình nhỏ.

Một ngày, qua một vài người bạn mai mối và giới thiệu, tôi đã gặp và quen anh. Chúng tôi đã gặp nhau rồi trò chuyện và bắt đầu mối quan hệ hẹn hò yêu đương như bao cặp đôi khác. Anh hơn tôi 1 tuổi, làm trong ngành xây dựng nay đây mai đó. Ở cái tuổi này rồi, tôi không còn mấy những yêu cầu đặt ra cho đấng phu quân của mình. Thấy anh có vẻ thật thà, hiền lành nên tôi sớm gật đầu đồng ý làm bạn gái anh.

Sau khi chính thức nhận lời yêu được 3 tháng thì tôi lại thấy mình hình như đã hơi vội vã trong tình yêu này.

Người yêu tôi là dân công trình nên anh thường xuyên phải đi xa Hà Nội. Chuỗi ngày yêu đương của tôi chỉ là những cuộc gặp gỡ tranh thủ vào mỗi dịp anh về thăm nhà và những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại thưa thớt. Tôi cứ tưởng xa người yêu thì anh phải nhớ nhung, phải quan tâm tôi hơn gấp nhiều lần để bù đắp những thiếu thốn tình cảm dành cho tôi. Vậy mà những gì tôi nhận được chỉ là sự thờ ơ, lạnh lùng đến vô tâm của anh. Tôi có giận hờn, có khóc lóc thì anh cũng chỉ chẹp miệng nói: “Mình yêu nhau cần gì phải khách sáo thế em?”.

Đỉnh điểm, có một lần suốt 6 ngày liền anh không hề liên lạc với tôi và tôi cũng không thể liên lạc được cho anh. Tôi đã rất lo lắng và sợ hãi biết chừng nào thì khi anh trở về, tôi hỏi thì anh lại hồn nhiên trả lời: “Máy anh bị hỏng!”. Tôi thiết nghĩ, chẳng lẽ anh không biết mượn máy đồng nghiệp mà nhắn gửi cho tôi lấy 1 cái tin để tôi có thể yên tâm ư?

Chúng tôi yêu nhau, là quan hệ yêu đương thật đấy nhưng nhiều lúc tôi cảm nhận nó còn không được bằng mối quan hệ với bạn bè khác. Tôi ốm còn được nhiều bạn bè hỏi thăm trong khi người yêu mình lại chẳng biết bạn gái bị làm sao. Tủi thân quá nên nhiều lúc tôi nghĩ hay là chia tay cho xong, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy mình đã 31 tuổi rồi! Nếu chia tay liệu tôi còn yêu được ai khác nữa hay không? Chính vì điều đó mà khi quyết định chuyện gì tôi cũng phải đắn đo suy nghĩ. Cứ như thế, tôi duy trì được tình yêu với anh đã hơn 1 năm nay.

Theo kế hoạch thì cuối năm nay, chúng tôi sẽ tổ chức làm đám cưới. Nhưng niềm vui đó tôi chưa kịp cảm nhận thì chẳng may 2 tháng trước, tôi bị bệnh và phải mổ u nang buồng trứng. Kể từ đó, mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu bấp bênh vì cả hai đều sợ ảnh hưởng tới chuyện con cái sau này.

Khi biết mình bị như vậy, tôi cũng đã nói thẳng với anh để nghe anh quyết định. Nhưng lúc đó anh lại nói với tôi: "Con cái quan trọng lắm em ạ! Thôi cứ điều trị đi rồi tính!".

Tôi hiểu điều băn khoăn do dự của anh nên đã quyết định nói lời chia tay trước khi nhập viện. Nhưng anh vẫn chỉ im lặng và vẫn tỏ ra quan tâm tới tôi trong suốt thời gian tôi nằm viện.

Tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc, vậy mà mối quan hệ của chúng tôi lại được nhen nhóm lại. Sau khi tôi mổ được 1 tháng thì nhận ra anh không hề chia tay tôi, mà ngược lại, anh quan tâm tới tôi nhiều hơn trước. Thấy anh không chê bai mình, nên tôi rất hạnh phúc và sẵn sàng đón nhận lại tình yêu đó.

Vài tháng sau khi tôi phẫu thuật xong, anh bắt đầu đòi hỏi chuyện chăn gối . Vì nghĩ tuổi tác đã lớn, sắp tới thì cũng cưới nên tôi đồng ý theo anh lên giường. Tần suất càng ngày càng nhiều. Nếu lần yêu trước, cuối tháng anh mới về thăm tôi, thì bây giờ tuần nào anh cũng về. Có tuần còn tranh thủ về vào buổi tối thứ 4 rồi sáng thứ 5 lại đi sớm. Nhưng chủ yếu là để thỏa mãn sinh lý.

Tôi hiểu điều đó nhưng không nói gì, cũng không từ chối. Song, có một lần, vào đúng thời gian không an toàn nên tôi bảo anh dùng bao, Không ngờ anh gạt đi và nói: “Giờ người ta toàn có bầu rồi mới cưới cho chắc. Huống chi em đã phẫu thuật ở tử cung, em nghĩ là mình dễ có bầu hả?”.

 

Tôi có bầu anh sẽ cưới còn nếu không thì anh chỉ ngủ với tôi. Nghe anh nói mà khiến tôi không khác gì bị sét đánh.(ảnh minh họa)

Nghe anh nói mà khiến tôi không khác gì bị sét đánh. Hóa ra anh chỉ muốn coi tôi như là nơi để thỏa mãn nhu cầu sinh lý và nếu tôi có bầu thì anh sẽ cưới, không có bầu thì cứ thế anh chỉ "lên giường" với tôi.

Mấy hôm nay tôi đang suy nghĩ rất nhiều. Dù biết rằng ở cái tuổi của tôi thì không còn quyền kén chọn nữa, nhưng sao tôi cảm thấy mối quan hệ của tôi và anh trở nên mờ mịt quá.

Tuy rằng anh vẫn quan tâm tôi, thỉnh thoảng anh lại cho tôi tiền và bảo tôi thích mua váy hay trang sức gì thì mua. Vì anh bận rộn, lại ở công trường xa thành phố, không thể đi mua được. Việc này đúng là hợp lý. Chúng tôi lại đang yêu nhau nên chuyện chăn gối cũng hợp tình. Nhưng mà tôi cảm thấy rất khó chịu, những lời nói của anh cứ ám ảnh mãi trong tâm trí tôi.

Tôi có nên tiếp tục giữ mối quan hệ này không? Tiếp tục bám víu vào anh và chờ đợi nếu có bầu thì cưới hay là chấp nhận buông tay anh? Hiện tôi rất hoang mang và rối trí, mong các bạn cho tôi lời khuyên.

Theo Trí Thức Trẻ

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau 10 năm làm giúp việc, tôi bật khóc khi nhận được thứ bà chủ giàu có để lại cho mình

Sau 10 năm làm giúp việc, tôi bật khóc khi nhận được thứ bà chủ giàu có để lại cho mình

Tâm sự - 9 giờ trước

GĐXH - Suốt 10 năm làm giúp việc tôi chưa từng nghĩ sẽ nhận lại điều gì. Thế nhưng sau khi bà chủ qua đời, một lá thư cùng món quà đặc biệt đã khiến tôi bật khóc.

Cho hàng xóm mượn đất trồng rau, tôi bị coi như kẻ thù khi đòi lại để xây nhà

Cho hàng xóm mượn đất trồng rau, tôi bị coi như kẻ thù khi đòi lại để xây nhà

Tâm sự - 20 giờ trước

Mảnh đất ấy tôi cho hàng xóm thân thiết trồng rau nhờ, khi buộc phải trả cho tôi xây nhà, họ như biến thành kẻ thù, ra sức gây khó dễ, cản trở, chửi bới liên tục.

Bố mẹ chia đất cho con gái, con rể vừa lên tiếng cả gia đình đã dậy sóng

Bố mẹ chia đất cho con gái, con rể vừa lên tiếng cả gia đình đã dậy sóng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau hôm đó, chuyện chia đất của bố mẹ chị Huyền cũng tạm gác lại. Còn giữa chị và chồng lại là chuỗi ngày “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” do bất đồng trong quan điểm.

Về già chăm cháu không công, 8 năm sau tôi bị con rể 'đuổi khéo'

Về già chăm cháu không công, 8 năm sau tôi bị con rể 'đuổi khéo'

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Về già, tôi vẫn không được nghỉ ngơi mà dành sức lực để chăm cháu, nhưng cuối cùng tôi lại nhận ra tình thân đôi lúc cũng bị đặt lên bàn cân bởi tiền bạc và lợi ích.

10 năm gửi tiền về quê báo hiếu cha mẹ, tôi sốc nặng khi thấy tài khoản chỉ còn 0 đồng

10 năm gửi tiền về quê báo hiếu cha mẹ, tôi sốc nặng khi thấy tài khoản chỉ còn 0 đồng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Nghĩ rằng gửi tiền hàng tháng là cách báo hiếu tốt nhất, tôi bàng hoàng khi phát hiện tài khoản của bố sạch trơn.

42 tuổi đứng giữa bố mẹ già bệnh tật và lá đơn ly hôn của vợ: Tôi phải chọn ai?

42 tuổi đứng giữa bố mẹ già bệnh tật và lá đơn ly hôn của vợ: Tôi phải chọn ai?

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH – Nhiều đêm nằm thức trắng, nghĩ lại cảnh tay bố run run bưng bát cơm phải cần người hỗ trợ rồi mẹ nhích từng bước chân nặng nề, tôi lại thương đến quặn lòng. Nhưng tôi cũng không muốn đánh mất gia đình nhỏ của mình.

Vừa nghỉ hưu tôi đã tránh xa họ hàng, bạn bè kiểu này: Từng bị chửi vô tình nhưng giờ ai cũng tỉnh táo

Vừa nghỉ hưu tôi đã tránh xa họ hàng, bạn bè kiểu này: Từng bị chửi vô tình nhưng giờ ai cũng tỉnh táo

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Nghỉ hưu không chỉ là dấu mốc kết thúc công việc mà còn là lúc nhiều người bắt đầu nhìn lại các mối quan hệ xung quanh mình.

Họp lớp sau 20 năm, lớp trưởng chia bàn theo thu nhập: Tình bạn hóa ra có giá

Họp lớp sau 20 năm, lớp trưởng chia bàn theo thu nhập: Tình bạn hóa ra có giá

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Sau 20 năm gặp lại, điều khiến tôi buồn nhất trong buổi họp lớp không phải khoảng cách giàu nghèo, mà là cách bạn bè nhìn nhau qua mức lương mỗi tháng.

Tôi từng nghĩ không bao giờ vào viện dưỡng lão, cho đến ngày bản thân bước qua tuổi 50

Tôi từng nghĩ không bao giờ vào viện dưỡng lão, cho đến ngày bản thân bước qua tuổi 50

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Càng lớn tuổi, tôi càng nhận ra, điều khiến người già sợ nhất không phải bệnh tật hay cái chết, mà là cảm giác cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.

Tuổi già giữ tiền quá chặt, tôi càng đẩy con cháu ra xa mà không hề hay biết

Tuổi già giữ tiền quá chặt, tôi càng đẩy con cháu ra xa mà không hề hay biết

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng tin chỉ cần có nhiều tiền tiết kiệm thì tuổi già sẽ an toàn. Tôi tính toán từng đồng, hạn chế mọi khoản chi và luôn tự nhủ phải giữ thật chặt "tiền dưỡng già".

Top