Tôi có chồng mà cũng như không

| Tâm sự

Bao nhiêu năm nay tôi không chỉ lo kinh tế gia đình, lo nuôi con, phụng dưỡng bố mẹ già mà còn phải lo nuôi cả chồng.

Chào các anh, chị. Là một người phụ nữ tôi cũng rất quan tâm đến các chuyên mục tâm sự, tâm giao, chia sẻ trên báo mạng, nhưng chưa bao giờ tôi dành thời gian viết về tâm sự của mình. Hôm nay, đọc được chia sẻ của các anh chị liên quan đến vấn đề người trụ cội kinh tế gia đình, tôi cũng có đôi dòng tâm sự.

Tôi là một người phụ nữ đã lập gia đình được 15 năm rồi. Nhưng có lẽ số tôi không may mắn nên 15 qua tôi vừa làm vợ lại vừa làm chồng. Nói như vậy không phải vì vợ chồng tôi ly dị, cũng không phải chồng tôi đã qua đời, mà bởi anh bất tài, vô dụng, nên chẳng làm được việc gì ra hồn.

Cũng tốt nghiệp đại học đấy, nhưng chồng tôi thì chẳng giống ai. Anh luôn coi mình là nhất, là số một, nên đi làm ở đâu anh cũng không chịu khuất phục ai, anh luôn tìm cách gây sự với họ, và kết quả là không công tác ở đâu quá 6 tháng rồi họ cho anh nghỉ việc.

Đi làm ở đâu cũng chỉ được thời gian rồi bị đuổi, chán nản, nên anh bảo anh chán làm thuê, chán bị người ta sai khiến, điều khiển, anh bắt tôi vay vốn làm kinh doanh. Nhưng không có kinh nghiệm, lại thiếu bản lĩnh, thua lỗ, phá sản hết lần này đến lần khác. Hết tiền, anh lại xoay sang làm công việc khác, nhưng cũng chỉ được 3 bữa nửa tháng là anh lại chán, anh bỏ dở chừng, rồi anh sinh ra rượu chè, cờ bạc, triền miên trong những cơn say.

Cứ thế, chẳng những anh không làm ra tiền mà còn đánh đập tôi, lấy tiền của vợ đi uống rượu và đánh bạc. Tôi đã nhiều lần góp ý với chồng, nhưng anh vẫn không thay đổi. Tôi đề nghị anh ly dị, nhưng anh không chịu.

Tôi có chồng mà cũng như không 1
Cứ thế, chẳng những anh không làm ra tiền mà còn đánh đập tôi, lấy tiền của vợ đi uống rượu và đánh bạc. (ảnh minh họa).
 
Nghĩ thương hai đứa con, nghĩ còn tình nghĩa vợ chồng nên lúc anh sa cơ tôi không dám làm căng. Cũng vì thế mà tôi khổ.

Bao nhiêu năm nay tôi không chỉ lo kinh tế gia đình, lo nuôi con, phụng dưỡng bố mẹ già 2 bên mà còn phải lo nuôi chồng và giải quyết những hậu quả kinh tế do chồng gây ra nữa. Tôi đã quá mệt mỏi với vai trò trụ cột kinh tế gia đình, nhiều khi tôi đọc được tâm sự của một số chị em kể buồn vì chồng kiếm ra nhiều tiền nên coi thường vợ. Nghe kể thì cũng buồn.

Nhưng tôi lại ước, giá như chồng mình kiếm được ra nhiều tiền để coi thường vợ cũng được, còn hơn chồng tôi. Anh không dám coi thường vợ, nhưng anh cũng chẳng làm được việc gì cho vợ sung sướng, anh hèn kém, và nhu nhược, anh là gánh nặng cho tôi.

Mà giá như anh ốm đau, què quặt đã đành. Đành này chồng tôi khỏe mạnh, có kiến thức trình độ hẳn hoi, nhưng anh cũng chẳng giúp được gì cho vợ, cho con. Bao nhiêu năm qua, anh chìm vào men rượu, để cho vợ một mình gánh vác kinh tế gia đình.

Tôi có chồng mà cũng như không. Giá như chồng tôi có thể hiểu được nỗi lòng của tôi, anh chỉ cần có một công việc bình thường, một mức thu nhập chỉ đủ để nuôi anh, tránh xa cờ bạc, rượu chè, với tôi đó đã là hạnh phúc lắm rồi. Đôi dòng tâm sự cùng mọi người để nhẹ lòng hơn. Thân ái.

Theo Báo Đất Việt

thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.