Tôi gặp quả báo vì đã ngoại tình

| Tâm sự

Tôi và em gặp nhau khi cả 2 đã có gia đình và những đứa con thơ. Vẫn biết là có lỗi với gia đình, với con cái nhưng cơn say đã đưa tôi vào ảo mộng vô lý trí.

Rồi khi biết tin vợ ăn nem, trong tôi như sụp đổ tất cả. Ngẫm lại mới thấy mình thật đáng trách, luật nhân quả đã rất đúng với tôi.

Cũng cách đây không lâu, tôi đã say nắng và người làm tôi say có thể chỉ coi tôi là một người tình lấp đầy khoảng trống. Tôi như một người say không biết mọi thứ quanh mình là gì. Người đời thường nói tình yêu thì không có tội tình gì, nhưng vì mưu cầu hạnh phúc, vì danh lợi, vì ích kỷ cá nhân mà làm cho người khác phải buồn đau thì cái tội đó không thể kể hết được.

Đến được với nhau, gặp gỡ nhau cũng là có duyên phận. Yêu là đến với nhau bằng con tim, bằng sự cảm nhận, sự trân trọng và rung động, không vướng bận bụi trần, vụ lợi. Tôi và em gặp nhau khi cả 2 đã có gia đình và những đứa con thơ. Vẫn biết là có lỗi với gia đình, với con cái nhưng cơn say đã đưa tôi vào ảo mộng vô lý trí. Chúng tôi đã có những khoảng thời gian sống chỉ có riêng mình, không vướng bận bụi trần. Và rồi cũng đến lúc em thấy cuộc chơi cần dừng lại.

Em cho tôi thấy được rằng cuộc đời sẽ rất đúng với luật nhân quả. Nhân nào quả đó. Thời gian qua tôi như bị báo ứng của luật nhân quả. Chồng ăn phở và rồi thì vợ sẽ ăn nem! Khi biết tin vợ ăn nem trong tôi như sụp đổ tất cả. Nhưng ngẫm lại mới thấy mình là người thật đáng trách, vì sự ảo mộng, vì ích kỷ cá nhân, vì say nắng, không lý trí và giờ dẫn tới cuộc sống gia đình đảo lộn tất cả. Luật nhân quả đã rất đúng với tôi và có thể sẽ có lúc đúng với mọi người khi mọi người gieo và nhận.

Cảm ơn em đã cho tôi được say và cho tôi được cảm nhận luật nhân quả của cuộc đời. Chúc em sẽ hạnh phúc hơn và hy vọng trên đường đời em sẽ không làm thêm ai bị tổn thương như anh.

Xin được chia sẻ với bạn đọc những tâm sự, hy vọng sau khi đọc xong tâm sự này các bạn sẽ sống lý trí hơn tôi, say nắng lý trí hơn tôi và đừng để cơm nhà thành phở của người ngoài.
 
Tôi đang bề bộn ngổn ngang suy nghĩ: Hãy sống yêu thương và bỏ qua cho vợ để làm lại tất cả hay cũng quyết định như em. Cuộc chơi đã đến lúc phải dừng, tôi sẽ ly dị vợ. Nhìn con, tôi thấy mình thật sự có lỗi nếu làm nó khuyết cha hoặc mẹ.
Nam
VnExpress
thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.