Tôi yêu... chú của chồng

| Gia đình

Sau khi chồng chết, có nhiều người đàn ông ngỏ ý muốn cùng tôi xây dựng gia đình. Trớ trêu, tôi chẳng có tình cảm với ai ngoài... chú của chồng.

Cách đây 6 năm, chồng tôi mắc bệnh hiểm nghèo rồi qua đời. Từ đó đến nay, có nhiều người đàn ông ngỏ ý thương tôi, muốn cùng tôi xây dựng gia đình, gánh vác nuôi dạy 2 con tôi nên người. Trớ trêu, tôi chẳng có tình cảm với ai ngoài... chú của chồng. Anh ấy cũng cùng chung hoàn cảnh mất người bạn đời giống tôi, thương yêu tôi hết lòng.
 
Thế nhưng, tình cảm của chúng tôi bị một số bậc cao niên trong họ phản đối quyết liệt. Dù chú chỉ là chú họ, anh em xa với chồng tôi, nhưng các cụ vẫn bảo đâu có hết người mà phải lấy lẫn lấy lộn như thế, đảo lộn nề nếp gia phong.
 
Chúng tôi đành lén yêu nhau trong đau khổ, không biết làm thế nào để chúng tôi đến được với nhau. Và liệu tình cảm này của chúng tôi có bị coi là sai trái hay không? Hoàng Thị Thùy (Yên Lạc, Vĩnh Phúc).

Chị Thùy thân,
 
Theo những gì chị kể, thì tình cảm của chị với người chú họ của chồng không có gì sai trái. Xét về lý, chị và anh ấy không hề có quan hệ huyết thống, không vi phạm Luật Hôn nhân & Gia đình về quan hệ cận huyết. Chị đã mất chồng, anh ấy đã mất vợ, hai người thương yêu nhau tha thiết, hoàn toàn có quyền đến với nhau.
 
Có điều, ở góc độ gia đình, nhất là ở quê, những quan niệm về lễ giáo, lề lối nhiều khi nặng nề, "phép vua thua lệ làng", muốn vượt qua nó không phải là điều đơn giản. Chị hãy cố gắng tìm những người có uy tín trong họ ủng hộ tình cảm của mình, nhờ họ thuyết phục "phe đối lập". Bản thân anh chị cũng nên đến gặp những người phản đối, nói cho họ hiểu những tâm tư trong lòng mình. "Mưa dầm thấm lâu", có những việc không thể vội vàng được chị ạ. Chúc chị mau đạt được thỏa nguyện của mình. 
 
Theo Kienthuc
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Gia đình -

GĐXH - Khi còn trẻ, chúng ta thường lao đi như con thiêu thân, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để chạy theo những mục tiêu lấp lánh bên ngoài. Chỉ đến khi đối mặt với những rạn nứt hay bước chân vào hành lang bệnh viện, nhiều người mới thảng thốt nhận ra: Bản thân đã quá phung phí những thứ vốn quý giá nhất của đời người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.