Trấn Thành xót xa đôi vợ chồng già nửa đời vẫn sống trên chiếc ghe ọp ẹp
Dân trí “Hát mãi ước mơ” tập cuối của mùa 2 sẽ mang đến một câu chuyện đầy nước mắt về gia cảnh của đôi vợ chồng già hơn nửa đời người vẫn lênh đênh trên chiếc ghe ọp ẹp.
Người đầu tiên xuất hiện trong chương trình là một cô gái trẻ mang theo ước mơ của cậu bạn cùng lớp. Trần Thị Sa Lý đang là sinh viên của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Lý đăng kí tham gia chương trình để giúp cho một người bạn cùng lớp là SiuBall.
Mẹ SiuBall mất vì ung thư khi cậu vừa mới lên 5 tuổi, em gái mới vừa tròn 7 tháng. Sau khi ba mẹ mất, SiuBall nuôi ước mơ trở thành ca sĩ và học tiếp lên đại học. Để có tiền, SiuBall đã phải vừa học, vừa làm rất nhiều công việc khác nhau. Tuy vất vả nhưng SiuBall vẫn giữ niềm đam mê với âm nhạc.

Cảm thương trước hoàn cảnh của bạn, Sa Lý đã tham gia chương trình để mong kiếm được một số tiền giúp bạn bớt nỗi nhọc nhằn. Với bài hát mang âm hưởng dân ca Nam Bộ, Sa Lý khiến khán giả “điêu đứng” bởi giọng hát “ngọt như mía lùi”.
Tiếp đến là thí sinh Nguyễn Minh Phương hát cho đôi vợ chồng nhiều năm vẫn không có một căn nhà, sống tạm bợ trên chiếc ghe nhỏ. Minh Phương là nhân viên thiết kế đồ họa của một công ty giày. Một lần tình cờ, Phương biết đến hoàn cảnh của gia đình ông Lê Văn Đực. Ông Đực đã sống cùng vợ và con gái hơn chục năm trên chiếc ghe nhỏ cạnh quán nước.


Dù cuộc sống của hai vợ chồng rất đỗi vất vả nhưng họ rất yêu thương nhau và lo cho con gái ăn học đàng hoàng. Ông Đực không muốn lên bờ thuê nhà vì muốn dùng tiền cho con được học hành tới nơi tới chốn. Nghe con gái hỏi của ông bà Đực hỏi ngô nghê: “Mẹ ơi cái nhà là cái gì?”, Trấn Thành dường như cũng nghẹn ngào, chua xót...
Anh không thể ngờ cô bé đã lên 10 tuổi nhưng vẫn chưa thể sống một cuộc sống như bao người trong một mái nhà ấm áp. Minh Phương tham gia chương trình để cho chú Đực thấy rằng, một khi có ước mơ thì mơ ước ấy sẽ trở thành sự thật.

Câu chuyện tiếp theo đến từ thí sinh Lưu Thị Minh Tiến. Chị Tiến muốn hát để có tiền sửa lại căn nhà gỗ tạm bợ và xuống cấp cho mẹ chị ở Bình Phước. Mẹ chị có 7 người con nhưng chỉ có chị làm nhân viên nhà nước. Các anh chị em khác đều làm thuê làm mướn, cuộc sống khá chật vật, khó khăn. Chị lấy chồng ở Đồng Nai nên thời gian chăm sóc mẹ cũng hạn hẹp. Chị sẽ hát để sửa lại căn nhà cho mẹ có thể sống thoải mái hơn cũng như hoàn thành mong muốn bấy lâu...
Thí sinh cuối cùng là ông Nguyễn Xuân Ánh hát cho người bạn thân của mình là ông Trần Tập. Ông là người Hà Nội nhưng cuộc sống đưa đẩy khiến ông lang bạt vào tận Pleiku (Gia Lai) sinh sống. Ông có sáu đứa con nhưng ai cũng khó khăn vì thế đến giờ đã hơn 80 tuổi mà ông vẫn hàng ngày mưu sinh.

Hàng ngày, ông đạp chiếc xe đạp cọc cạch được cho từ lâu, chở theo cái loa nhỏ 7kg, lên khu du lịch Biển Hồ hát dạo kiếm sống. Ngày kiếm được mấy chục nghìn sống qua ngày. Ông Ánh hiện đang làm việc tại khu du lịch Biển Hồ, làm nghề điêu khắc chữ trên những món quà lưu niệm.
Mười mấy năm sống trên chiếc xe đạp rong ruổi khắp các tỉnh thành cũng vì thế mà ông Ánh đồng cảm được điều ấy, tình cảm giữa người với người từ đó mà cũng trở nên gần hơn. Càng biết rõ về gia cảnh của ông Tập, ông Ánh càng thương hơn cho cuộc đời vất vả của ông.
Tập cuối của “Hát mãi ước mơ” mùa 2 sẽ được phát sóng vào lúc 20g25 phút ngày 8/6 trên kênh HTV7.
Theo Dân Trí

Concert quốc gia có Soobin, Hòa Minzy diễn tối nay 26/8 liệu có bị hoãn vì bão số 5?
Giải trí - 8 phút trướcGĐXH - Do ảnh hưởng của bão Kajiki, nhiều khán giả đang thắc mắc, tò mò về concert "Việt Nam trong tôi" liệu có diễn ra đúng kế hoạch tối 26/8?

Hứa Vĩ Văn – bác sĩ Lê trong ‘Mưa đỏ’: Tham gia phim tôi cảm giác được ‘tái sinh’
Giải trí - 30 phút trướcGĐXH - Hứa Vĩ Văn vào vai bác sĩ Lê trong phim "Mưa đỏ", với anh đây là vai diễn khiến anh xúc động. Nam diễn viên còn cho biết, anh cảm thấy được "tái sinh" khi tham gia dự án phim điện ảnh này.

Toàn (Tô Dũng) bị mẹ vợ tát, Đăng (Doãn Quốc Đam) được nữ trợ lý chăm sóc dù biết đã có vợ
Xem - nghe - đọc - 1 giờ trướcGĐXH - Trong tập 8 "Gió ngang khoảng trời xanh", trợ lý Phương bị đồng nghiệp phát hiện khi chuẩn bị sẵn cơm trưa cho giám đốc Đăng, trong khi đó Toàn bị mẹ đẻ tát.

Phó chủ tịch xã Xuân là chủ trang trại lợn đang gây ô nhiễm
Xem - nghe - đọc - 2 giờ trướcGĐXH - Trong tập 16 "Có anh, nơi ấy bình yên", hé lộ Phó chủ tịch xã Xuân chính là người chủ đứng sau trang trại lợn đang gây ô nhiễm.

Những diễn viên đặc biệt trong phim 'Mưa đỏ' khiến khán giả rơi nước mắt
Giải trí - 3 giờ trướcGĐXH - Phim "Mưa đỏ" không chỉ có diễn viên mà còn có các thương binh từng tham gia chiến trường Thành cổ Quảng Trị năm xưa. Có nhiều phân cảnh, các "diễn viên đặc biệt" này đã khiến khán giả rơi nước mắt và ám ảnh.

Toàn vui mừng khi biết Trúc Lam không bỏ con
Xem - nghe - đọc - 4 giờ trướcGĐXH - Trong tập 7 "Gió ngang khoảng trời xanh", Toàn dù không muốn có con nhưng lại hạnh phúc khi biết Trúc Lam vẫn giữ lại con.

Thu 100 tỷ sau 3 ngày, 'Mưa đỏ' viết lại lịch sử phim chiếu rạp Việt Nam
Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước"Mưa đỏ" chính thức ra rạp hôm 22/8 và tính đến hết ngày 24/8 đã vượt mốc 100 tỷ đồng. Chưa có một bộ phim đề tài chiến tranh nào của Việt Nam có được kỳ tích này.

Minh Hằng và chồng đại gia kỷ niệm sinh nhật con trai theo phong cách 'chữa lành'
Giải trí - 15 giờ trướcGĐXH - Ca sĩ Minh Hằng cùng chồng doanh nhân Quốc Bảo vừa tổ chức một chuyến du lịch biển ấm áp để mừng sinh nhật con trai...

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái Đông Nhi – Ông Cao Thắng tròn 1 tuổi
Thế giới showbiz - 17 giờ trướcGĐXH - Vẻ ngoài đáng yêu của con gái Đông Nhi – Ông Cao Thắng trong loạt ảnh mừng sinh nhật tròn 1 tuổi đã đốn tim nhiều người hâm mộ.

'Viết tiếp câu chuyện hòa bình' được Tùng Dương đầu tư làm MV như một thước phim điện ảnh
Xem - nghe - đọc - 18 giờ trướcGĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã rất cảm động khi ca sĩ Tùng Dương "chịu chơi" làm hẳn MV hoành tráng cho ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình"

Minh Hằng và chồng đại gia kỷ niệm sinh nhật con trai theo phong cách 'chữa lành'
Giải tríGĐXH - Ca sĩ Minh Hằng cùng chồng doanh nhân Quốc Bảo vừa tổ chức một chuyến du lịch biển ấm áp để mừng sinh nhật con trai...