Trẻ có thể liệt chân tay chỉ vì... cảm sốt

| Gia đình

Đang khỏe mạnh, song chỉ hai ngày bị sốt nhẹ, đau họng, yếu tay chân, bé Huy, 9 tuổi, ở Lâm Đồng, đã không thể cử động chân. Bé Hà, 7 tuổi, quê ở Đồng Tháp cũng bị liệt cả tứ chi sau ba ngày trở bệnh.

Nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM, các bác sĩ xác định, cả hai bé đều mắc hội chứng Guillain Barré - một bệnh gây tổn thương thần kinh cấp.

Tại khoa cấp cứu của bệnh viện, hai trẻ liệt mềm các cơ tứ chi, miệng có nhiều đàm nhớt, không nuốt được vì liệt các cơ nuốt vùng hầu họng, thở hổn hển, phản xạ gân cơ giảm. Các bác sĩ buộc phải đặt nội khí quản giúp thở và truyền tĩnh mạch globuline miễn dịch, một loại thuốc đặc trị.

Sau hai tháng điều trị, sáng nay, sức khỏe của hai bé mới có dấu hiệu hồi phục. Tuy nhiên, theo bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, khoa Hồi sức cấp cứu, phải được hỗ trợ tích cực từ nhiều chuyên khoa như hồi sức, hô hấp, nội thần kinh, vật lý trị liệu, các bé mới có thể đi đứng bình thường.
 

Khi thấy trẻ bỗng nhiên đi loạng choạng; yếu chân hoặc tay hoặc cả tứ chi, thở hổn hển... cần đưa đến bệnh viện sớm (Ảnh minh họa).

Theo bác sĩ Tiến, hội chứng Guillain Barr là bệnh lý thường gặp nhất trong nhóm bệnh thần kinh - cơ, sau vài ngày mắc bệnh, bệnh nhân sẽ bị tổn thương thần kinh cấp tính, gây liệt vận động. Trường hợp nặng hơn, trẻ có thể bị yếu, liệt cơ hô hấp đưa đến suy hô hấp. Hội chứng này thường xảy ra sau nhiễm trùng hô hấp hoặc tiêu hóa.

Trước tính nguy hiểm của căn bệnh cấp tính có thể gây tử vong, bác sĩ Tiến khuyên phụ huynh khi thấy trẻ bỗng nhiên đi loạng choạng; yếu chân hoặc tay hoặc cả tứ chi; nuốt khó, nuốt sặc, nói khó; thở hổn hển... cần đưa đến bệnh viện sớm để được thăm khám, định bệnh chính xác và điều trị thích hợp.
 
Theo VnExpress
thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Gia đình -

GĐXH - Khi còn trẻ, chúng ta thường lao đi như con thiêu thân, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để chạy theo những mục tiêu lấp lánh bên ngoài. Chỉ đến khi đối mặt với những rạn nứt hay bước chân vào hành lang bệnh viện, nhiều người mới thảng thốt nhận ra: Bản thân đã quá phung phí những thứ vốn quý giá nhất của đời người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.