Trinh sát kể chuyện giải cứu cháu gái 14 tuổi bị rủ bỏ nhà đi chơi
GiadinhNet - Ba cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đô Lương (Công an tỉnh Nghệ An) đã vượt hơn 1.300km để giải cứu thành công cháu gái 14 tuổi vì lỡ nghe lời dụ dỗ yêu đương của bạn trai mà bỏ nhà ra đi...

Cháu T và đối tượng Nguyễn Ngọc Khoát trước khi di lí về Công an huyện Đô Lương (ảnh do cơ quan công an cung cấp).
Hành trình hơn 1.300 km cứu bé gái
Thiếu tá Lê Công Long, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Đô Lương) nhớ lại, trưa 19/3, bà Đ.T.X đến Công an huyện trình báo con gái bà là cháu N.T.T (14 tuổi, đang học THCS ở Đô Lương) bị mất tích từ ngày 18/3. Gia đình đã tìm khắp nơi nhưng không thấy. Tìm hiểu về những mối quan hệ của nạn nhân, cơ quan công an phát hiện những dấu hiệu bất thường của một thanh niên ngoại tỉnh đang làm thuê công việc dựng rạp đám cưới và thường qua lại gia đình bà X. Thanh niên đó là Nguyễn Ngọc Khoát (21 tuổi, trú tại huyện Lâm Thao, Phú Thọ).
Lần theo những di biến của Khoát, cơ quan công an phát hiện Khoát và cháu T đã từng đi vào một cửa hàng bán điện thoại tại xã Hiến Sơn (huyện Đô Lương). Vì vậy, Khoát được xem là đối tượng nghi vấn số một liên quan đến sự mất tích của cháu T.
Một tổ công tác Công an huyện Đô Lương về huyện Lâm Thao để xác minh về thân nhân đối tượng này. Theo đó, Khoát đã ly hôn vợ và có những mối quan hệ rất phức tạp, gia đình cũng không nắm được lịch trình của đối tượng này. Tiếp tục xác minh, Công an huyện Đô Lương có được thông tin, Khoát đã dẫn cháu T vào sinh sống tại xã Thuận Hạnh (huyện Đắk Song, Đắk Nông).
Ngày 10/4, một tổ công tác của Công an huyện Đô Lương do Thiếu tá Đào Văn Sáng - Đội phó Đội Cảnh sát hình sự chỉ huy, đã lên đường. Các trinh sát tự lái xe trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh "xuyên" mùa dịch COVID-19 quanh co trong mưa mù.
"Ngày đi, đêm tối, chúng tôi ngả ghế ngủ luôn trên ô tô. Vì đi trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội nên hiếm hoi lắm chúng tôi mới gặp một quán nhỏ bên đường. Khi đó, tổ công tác cũng chỉ tranh thủ mua một hộp cơm mang lên xe ăn. Những hôm không gặp hàng quán, chúng tôi đành phải đun nước pha mì tôm hoặc ăn lương khô dọc đường", Thiếu tá Đào Văn Sáng kể.
Sau hơn 2 ngày rong ruổi trên những cung đường quanh co, khoảng 4h ngày 12/4, tổ công tác tiếp cận được địa bàn xã Thuận Hạnh. Theo công an địa phương, địa bàn xã Thuận Hạnh khá rộng, dân cư ở thưa thớt, đa số nhà dân ở cách nhau từ 1,5-2km. Ngay giờ làm việc đầu tiên, tổ công tác phối hợp Ban công an xã rà soát để tìm Khoát và cháu T. Tuy nhiên, khi tiến hành rà soát sổ theo dõi tạm trú của những người ngoại tỉnh đến sinh sống và làm việc tại địa phương, Công an xã Thuận Hạnh không phát hiện được những thông tin khả nghi liên quan đến hai người này.
Cả mẹ và con đều ân hận

Hình ảnh cháu T (mặc đồng phục học sinh) đi cùng Khoát đến cửa hàng điện thoại (ảnh trích xuất từ camera an ninh).
Dù được công an địa phương hỗ trợ tích cực nhưng cũng phải một ngày sau, tổ công tác mới phát hiện được nơi trú ngụ của Khoát và cháu T tại căn chòi bằng gỗ trong vườn rộng 3ha của một người dân địa phương tên Hùng. Khi tổ công tác tiếp cận ông Hùng, người này cho biết: "Thời điểm Khoát dẫn cháu T đến xin làm thuê và ở trọ, tôi đã ngại vì thấy cháu gái còn nhỏ tuổi. Tôi hỏi Khoát về mối quan hệ giữa hai người thì đối tương nói cháu T là vợ mới cưới. Tôi hỏi giấy đăng kí kết hôn, Khoát nói quên không mang theo. Thấy họ nói vậy, tôi cũng không hỏi nữa và chỉ thuê riêng Khoát làm cỏ tiêu, tiền công 180.000 đồng/ngày".
Khoảng 5h ngày 13/4, tổ công tác tiếp cận căn chòi mà Khoát đang ở. Lúc này, Khoát đang đun nước pha mì tôm ăn sáng để đi làm. Khi biết công an tìm đến, Khoát rất hoảng sợ và tỏ ra ân hận. Sau khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý, tổ công tác đã đọc lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Khoát và di lí đối tượng này về Công an huyện Đô Lương. Cơ quan công an đang tạm giữ đối tượng Khoát về tội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" theo quy định tại Điều 145 Bộ luật Hình sự 2015.
Tại cơ quan công an, Khoát khai dẫn cháu T bỏ trốn là bởi "hai đứa yêu nhau nhưng sợ gia đình ngăn cấm". Khi đó, do không có tiền làm lộ phí, Khoát đã bán chiếc điện thoại của mình với giá 3 triệu đồng, rồi cùng cháu T bắt xe vào Đắk Nông.
Trong căn nhà cấp 4 đơn sơ, bà X chưa hết cảm giác mừng vui vì "công an đã lặn lội đường xa, giải cứu cho con gái đang tuổi ăn, tuổi học" an toàn trở về nhà. Nhưng bà X cũng ngậm ngùi cảnh đơn chiếc của mình bởi chồng mất sớm. Bà có hai người con, cháu T là con gái đầu và có học lực khá nhưng sau khi quen biết Khoát thì sức học đi xuống.
Vui vì con được cứu thoát khỏi cạm bẫy, bà X vẫn không khỏi chạnh lòng khi biết mình không đủ tỉnh táo để ngăn chặn việc con bị người xấu rủ rê, dụ dỗ. Còn cháu T mắt đỏ hoe ngậm ngùi: "Giờ cháu không nghe, không trốn đi nữa. Cháu lo học và nghe lời mẹ thôi".
Ông Đặng Thành Long - Chủ tịch UBND xã Thượng Sơn cho biết: "Gia đình bà X thuộc hộ nghèo của xã. Khi biết bà lên Công an huyện Đô Lương đón con gái về, chính quyền địa phương và đại diện các tổ chức, đoàn thể đến thăm hỏi, động viên cháu T. Cháu T hứa sẽ cố gắng học tập tốt và không bao giờ nghe lời dụ dỗ của người lạ nữa".
Vũ Đồng

Đến nhà bố mẹ vợ hờ đón con, gã thanh niên bất ngờ nổ súng
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Do mâu thuẫn vì vợ hờ mang con về nhà ngoại, Cường mang súng đến đòi con. Tại đây, hai bên xảy ra xô xát, đối tượng bất ngờ nổ súng nhưng không ai bị thương.

Chân dung kẻ sát nhân ra tay làm 3 người nhà vợ cũ thương vong
Pháp luật - 9 giờ trướcTrước khi ra tay sát hại nhà vợ cũ làm 3 người thương vong, Phan Văn Phú làm nghề sửa xe ô tô, quá trình sinh sống tại địa phương chưa có tiền án, tiền sự.

Đăng ký học bóng rổ cho con, người phụ nữ ở TPHCM bị lừa 3,9 tỷ đồng
Pháp luật - 12 giờ trướcQuá trình tìm, đăng ký học bóng rổ cho con, một người phụ nữ ở TPHCM bị các đối tượng dẫn dụ, lừa đảo số tiền gần 3,9 tỷ đồng.

Khởi tố nguyên Trưởng Công an huyện Quan Sơn
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - VKSND tỉnh Thanh Hoá vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Minh Tứ, nguyên Trưởng Công an huyện Quan Sơn để điều tra hành vi “Nhận hối lộ”.

Con rể truy sát nhà vợ khiến 3 người thương vong
Pháp luật - 16 giờ trướcSau khi dùng dao truy sát nhà vợ khiến 2 người chết, 1 người bị thương, nghi phạm là con rể đến cơ quan công an đầu thú.

Truy nã đặc biệt Nguyễn Duy Anh Vũ
Pháp luật - 17 giờ trướcCùng thủ đoạn giống nhau, Nguyễn Duy Anh Vũ đã lừa đảo nhiều người với số tiền xác định khoảng hơn 5 tỷ đồng.

Đưa thông tin gian dối, nguyên nữ Chủ tịch phụ nữ xã lừa hơn 15 tỉ đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Từ khoảng đầu năm 2022 đến tháng 10/2023, nguyên Chủ tịch Hội phụ nữ xã Thái Học đưa ra các thông tin về dây họ ảo, không có thật để chiếm đoạt hơn 15 tỉ đồng của 118 người.

Truy nã đặc biệt đối tượng lừa bán sầu riêng chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcCơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đối tượng dẫn các tiểu thương tới vườn sầu riêng của người khác để lừa bán, chiếm đoạt tiền cọc của họ.

Công an TP HCM vào cuộc vụ phát hiện khối lượng lớn thực phẩm chức năng ở bãi đất trống
Pháp luật - 1 ngày trướcCông an TPHCM đã nhanh chóng vào cuộc xác minh vụ việc khối lượng lớn thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc được phát hiện tại Bình Chánh, TPHCM

Bị 'tóm' sau 4 năm trốn truy nã quốc tế
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Để trốn tránh trách nhiệm vì có liên quan đến vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Xuân Hòa trốn sang nước ngoài. Sau 4 năm "trốn nã", Hòa bị bắt giữ khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Hôm nay, xét xử nhóm giang hồ bắn tử vong cô gái 22 tuổi tại Hà Nội
Pháp luậtSau bữa tiệc sinh nhật có xảy ra mâu thuẫn, Đinh Xuân Sáng và Vũ Thành Quang về nhà lấy súng, sau đó quay lại địa điểm cũ nổ súng bắn tử vong một nữ nạn nhân 22 tuổi.