Trương Ngọc Ánh: "Có con mới hiểu hết tình mẫu tử"

| Gia đình

7 tháng sau khi sinh con, Trương Ngọc Ánh xuất hiện với một hình ảnh mới: niềm hạnh phúc làm mẹ rạng ngời trên gương mặt chị. Khác với một Trương Ngọc Ánh luôn bận rộn, say sưa với công việc trước đây, câu chuyện của Ánh bây giờ đều đề cập đến con gái - bé Trần Bảo Tiên. Cô người mẫu, diễn viên điện ảnh, nữ doanh nhân xinh đẹp, chia sẻ niềm hạnh phúc của mình:

 
 
"Có con, tôi thay đổi không ngờ. Trước đây, tôi sống để làm việc, lúc nào cũng bận rộn. Công việc và sự nghiệp luôn được đặt lên hàng đầu. Còn bây giờ, ưu tiên một trong cuộc sống của tôi là con gái bé bỏng. Tôi phải sắp xếp công việc để dành phần lớn thời gian cho gia đình. Có con, cuộc sống của tôi có mục đích, có động lực hơn. Mới thấy, hạnh phúc cao quý nhất của người phụ nữ là làm mẹ!"
 
Là người nổi tiếng, người của công việc, luôn xuất hiện trước công chúng, nay tạm lui để thực hiện thiên chức làm mẹ, Ánh có băn khoăn gì không?

- Tôi vẫn làm việc, nhưng tổ chức và sắp xếp công việc lại cho phù hợp với hoàn cảnh mới của mình. Sự nghiệp và công việc bận rộn nhất, thu hút sự quan tâm và thời gian của tôi nhiều nhất bây giờ chính là con gái.

Một ngày của tôi bây giờ cũng bình thường như bao bà mẹ khác. Tự tay chăm sóc con, cho con ăn, lo lắng mỗi khi con đau bệnh, nhìn con cười... Tôi thấy cuộc sống bây giờ mới thực sự là sống.
 
 
Phụ nữ chăm con mọn luôn đầu bù tóc rối. Với một bà mẹ trẻ, vốn là diễn viên, người mẫu như Ánh, "sự nghiệp làm mẹ” chắc không dễ dàng?

- Tôi có thể hoàn toàn tin cậy nhờ mẹ tôi hoặc người giúp việc chăm sóc - con, nhưng như thế lại đánh mất "hạnh phúc được chăm sóc con" của mình. Từ khi có con, vợ chồng tôi hay... cãi nhau (cười).

Tôi thì chăm sóc con theo kinh nghiệm của chị, của mẹ, thêm "sáng tạo" của mình; còn anh Sơn lại thích áp dụng việc nuôi con theo... sách. Tranh luận vì con rồi cũng làm hòa vì con. Có hôm giỡn với con một hồi mới nhớ đang... giận nhau, vậy là huề.
 
Bé Bảo Tiên qua mắt nhìn của mẹ Ánh, là một em bé như thế nào? Có xinh đẹp như mẹ và hiền như bố?

- Bé giống bố và nghịch như con trai. Đi thang máy, gặp người lạ, bé cũng ê a làm quen, thích nói chuyện. Bé rất sinh động, thích quan sát mọi thứ, chân tay không yên, không thích ngồi xe đẩy.

Bố mẹ luôn diện váy cho bé đi chơi, cột nơ trên tóc, vậy mà có hôm ra công viên chơi, mọi người khen "thằng bé này miệng xinh thế". Trong mắt bà mẹ nào thì con mình cũng đẹp nhất. Ai đó đã nói rất đúng, "chỉ khi có con, mình mới thấu hiểu hết vẻ đẹp và sức mạnh của tình mẫu tử".
 
Theo Phụ nữ
thanhloan
Ý kiến của bạn
Lễ Thất tịch mùng 7 tháng 7 âm lịch và chuyện tình khiến người đang yêu càng thương, người độc thân mong được yêu

Lễ Thất tịch mùng 7 tháng 7 âm lịch và chuyện tình khiến người đang yêu càng thương, người độc thân mong được yêu

Gia đình -

GĐXH - Chuyện tình vừa đẹp, vừa buồn của đôi tình nhân xa cách hai bờ sông Ngân mỗi năm chỉ được gặp nhau một lần... khiến mùa mưa ngâu tháng 7 âm lịch thêm lãng mạn, khiến những người đang yêu càng thương, người độc thân mong được yêu, những cặp vợ chồng mong êm ấm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.