Hà Nội
23°C / 22-25°C

Từ vụ chồng cắt gân vợ: Bức tranh buồn của "văn hóa ly hôn"

Thứ năm, 08:30 13/08/2015 | Gia đình

GiadinhNet - Từ vụ án mạng kinh hoàng chồng cắt gân chân, gân tay vợ ở Bắc Giang vừa xảy ra mới đây, không ít người đã bàng hoàng liên tưởng đến những vụ án tương tự.

Hết tình nghĩa, như kẻ thù

Từ vụ án mạng kinh hoàng chồng cắt gân chân gân tay vợ ở Bắc Giang vừa xảy ra mới đây, không ít người đã bàng hoàng liên tưởng đến những vụ án tương tự. Câu hỏi đặt ra là: vì sao hiện nay có quá nhiều người vợ khi chủ động ly hôn đã bị chồng nổi máu côn đồ chém giết?

Thông thường vợ chồng đến với nhau bằng tình yêu thì khi tình yêu không còn, họ sẽ đối xử với nhau như bạn bè. Với các bà vợ, khi họ lựa chọn giải pháp ly hôn nghĩa là lúc mà họ nhận ra tình yêu đã chết. Họ không thể yêu, không thể thương, không thể chung sống được với người chồng từng má kề tay ấp với mình.

Một người chồng khi rơi vào hoàn cảnh đó, nếu là người có lòng tự trọng, có hiểu biết thì dù có yêu vợ đến đâu, có cần vợ đến cỡ nào thì họ vẫn sẵn sàng ra đi, thậm chí còn tạo mọi điều kiện về mặt tài chính cho người vợ để họ nuôi con.

Thế nhưng cách ứng xử có văn hóa đó dường như là một thứ xa xỉ đối với một số người chồng hiện nay. Thực trạng liên tiếp các vụ án mạng chồng chém giết, hành hung vợ khi vợ chủ động ly hôn xảy ra trong thời gian qua là minh chứng rõ nhất cho thấy điều đó.

Chị Dương Thị Hồng, người bị chồng cắt gân chân gân tay ở Bắc Giang. Ảnh tư liệu

Chị Dương Thị Hồng, người bị chồng cắt gân chân gân tay ở Bắc Giang. Ảnh tư liệu

 

Vụ án kinh hoàng chồng cắt gân chân, gân tay vợ ở Bắc Giang mới đây là một ví dụ điển hình. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, vào khoảng 12 giờ ngày 3/8, chị Dương Thị Hồng (SN 1981) trú tại xã Lương Phong, Hiệp Hòa đã bị chồng là Chu Quang Đạo (SN 1966) dùng dao (dạng dao chọc tiết lợn) cắt gân tat, gân chân và đâm vào mặt.

Theo lời kể của chị Hồng tại bệnh viện, vào buổi trưa ngày 3/8, trên đường từ UBND xã Lương Phong về nhà thì bất ngờ Đạo xuất hiện đe dọa khoét mắt chị Hồng. Đạo rút ra một con dao và đâm vào mắt chị Hồng nhưng chị kịp thời tránh được nên chỉ bị thương ở trán.

Đạo tiếp tục dùng dao chém vào cổ tay, cổ chân chị Hồng cho đến khi thấy chị Hồng ngất xỉu. Sau đó, nhiều người dân tri hô đến cứu, Đạo chạy trốn bỏ lại chị Hồng ngất xỉu trên đường.

Anh Dương Văn T, một người nhà nạn nhân kể lại: Trước khi đưa vào bệnh viện, chị Hồng có nói là Đạo dọa khoét mắt, cắt lưỡi chị Hồng do chị Hồng đã nhiều lần làm đơn đòi ly hôn với Đạo.

Và bức tranh buồn của "văn hóa ly hôn"

Đây không phải là trường hợp cá biệt. Việc người chồng nổi máu côn đồ chém giết vợ khi vợ đòi ly hôn lâu nay đã xảy ra nhiều trên cả nước. Chỉ cần lên mạng Google tìm kiếm bằng từ khóa “bị chồng chém giết vì đòi ly hôn” thì ngay lập tức ra một loạt các vụ án điển hình đã đăng trên các báo.

Đơn cử vụ án bị chồng chém chết vì đòi ly hôn ở tỉnh Tiền Giang. Ngày 4.6 bà Nguyễn Thị Sáu, 57 tuổi, ngụ ấp Tân Thiện, xã Tân Phong, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã bị chồng là ông Phạm Phú Tình, 64 tuổi chém chết tại nhà cha mẹ ruột sau khi bà lên TAND huyện Cai Lậy nộp đơn ly hôn.

Tại TP. HCM, ngày 16.11.2012, chị Lê Thị Thanh Nga đã bị chồng là Huỳnh Văn Bọt Anh (25 tuổi, ngụ tại Cần Giờ, TP.HCM) dùng kéo đâm dẫn đến thương tích ngay tại nhà bố mẹ đẻ. Nguyên nhân cũng bởi chị Nga quay về nhà mẹ đẻ ở để quyết tâm ly hôn chồng. Bọt Anh thuyết phục vợ quay về không được, vợ lại yêu cầu ly hôn nên đã nổi máu côn đồ đâm vợ và bố vợ.

Ở Hà Nội, ngày14/05/2012, chị Lê Thị Lựu (31 tuổi ở xã Trung Hòa, H.Chương Mỹ, TP.Hà Nội) cũng bị chồng là Đào Văn Chiến (34 tuổi, ở cùng địa chỉ) dùng dao chém 8 nhát vào ngực và cánh tay dẫn đến thương tích nặng. Chiến còn dùng dùng súng bắn đinh bắn 2 phát vào ổ bụng của anh vợ là anh Lê Quang Đợi ở cùng địa phương. Chiến chém vợ và anh vợ ngay sau phiên tòa xử ly hôn giữa hai vợ chồng Chiến về.

Tại Hà Tĩnh, ngày Tối ngày 24/2, chị Phan Thị Anh trú quán tại xóm Kim Thọ, xã Hương Quang, huyện Vũ Quang Hà Tĩnh bị chồng cũ chém liên tiếp 11 nhát dao lên người. Hành vi côn đồ của chồng cũ đã khiến chị Anh phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, nguy kịch.

Chị Anh và anh Thuyết trước là vợ chồng đã có với nhau 2 người con trai nhưng cách đây 3 năm vợ chồng đã ra tòa làm thủ tục ly hôn. Sau khi ly hôn, chị Anh sống với đứa con trai đầu tại nhà riêng của mình. Gần đây, nhiều lần anh Thuyết tỏ vẻ muốn hàn gắn lại tình cảm và về chung sống với chị Anh nhưng chị không đồng ý nên anh Thuyết đã ra tay chém vợ.

Khánh Linh/Báo Gia đình & Xã hội

Võ Thủy
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
5 kiểu phụ nữ càng yêu càng dễ khổ: Tuổi tác không cứu nổi nếu vướng kiểu này

5 kiểu phụ nữ càng yêu càng dễ khổ: Tuổi tác không cứu nổi nếu vướng kiểu này

Chuyện vợ chồng - 5 giờ trước

GĐXH - Có những phụ nữ không hề yếu đuối, nhưng lại rất dễ 'sa bẫy tình' vì yêu bằng cảm xúc nhiều hơn lý trí. Nhận diện sớm để đừng tự đẩy mình vào vòng lặp tổn thương.

Con trai bất hiếu với mẹ già vì tủ giày đặt sai chỗ: Bi kịch  không thể hàn gắn

Con trai bất hiếu với mẹ già vì tủ giày đặt sai chỗ: Bi kịch không thể hàn gắn

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ vì chiếc tủ giày đặt sai chỗ, người con bất hiếu đã ra tay đánh mẹ ruột 74 tuổi dã man khiến nhiều phẫn nộ và đặt câu hỏi nhức nhối về đạo đức gia đình.

Sai lầm lớn nhất của nhiều gia đình khi cho con quá nhiều 'niềm vui bằng tiền'

Sai lầm lớn nhất của nhiều gia đình khi cho con quá nhiều 'niềm vui bằng tiền'

Nuôi dạy con - 14 giờ trước

GĐXH - Nhiều bậc cha mẹ tin rằng, chỉ cần con vui là xứng đáng đánh đổi mọi thứ. Thế nhưng, trong không ít gia đình bình thường, chính việc dùng tiền để mua niềm vui cho con lại đang âm thầm tạo ra những đứa trẻ khó thỏa mãn, quen đòi hỏi và thiếu biết ơn. Khi hạnh phúc được xây bằng tiêu dùng, nó mong manh hơn ta tưởng rất nhiều.

4 hành vi tiêu cực cực hại cho vận mệnh khiến cuộc sống ngày càng khó khăn

4 hành vi tiêu cực cực hại cho vận mệnh khiến cuộc sống ngày càng khó khăn

Chuyện vợ chồng - 15 giờ trước

GĐXH - Một số thói quen nhỏ tưởng vô hại lại có thể ảnh hưởng lớn đến vận mệnh và chất lượng cuộc sống. Nhận diện sớm để thay đổi tích cực.

Cho con tiền cưới, tiền nhà còn phải dành cả tuổi già để chăm cháu: Khi sự hy sinh bị coi là điều hiển nhiên

Cho con tiền cưới, tiền nhà còn phải dành cả tuổi già để chăm cháu: Khi sự hy sinh bị coi là điều hiển nhiên

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH - Sau khi dốc gần như toàn bộ tiền tiết kiệm để lo cưới xin và mua nhà cho con trai, cặp vợ chồng trung niên bị chính con ruột gây áp lực, yêu cầu nghỉ việc để ở nhà chăm cháu.

Bố mẹ bỏ rơi 2 con nhỏ do cãi vã, dư luận phẫn nộ vì xử lý quá nhẹ

Bố mẹ bỏ rơi 2 con nhỏ do cãi vã, dư luận phẫn nộ vì xử lý quá nhẹ

Chuyện vợ chồng - 18 giờ trước

Sau cuộc cãi vã khi du lịch Bắc Kinh, cặp vợ chồng Trung Quốc cố ý bỏ rơi hai con nhỏ tại khách sạn, việc họ chỉ bị cảnh cáo khiến dư luận phẫn nộ.

Về già, có 3 nơi đừng đến để sống an yên, hưởng phúc

Về già, có 3 nơi đừng đến để sống an yên, hưởng phúc

Gia đình - 19 giờ trước

GĐXH - Cổ nhân có câu: "Người đến tuổi già, có 3 nơi đừng nên đến". Đây không chỉ là lời khuyên về thói quen sinh hoạt, mà còn là trí tuệ để bảo vệ phúc khí và sự tôn nghiêm cuối đời.

Cãi nhau xong vẫn lạnh nhạt: 2 yếu tố khiến vợ chồng không thể hàn gắn như trước

Cãi nhau xong vẫn lạnh nhạt: 2 yếu tố khiến vợ chồng không thể hàn gắn như trước

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Sau mỗi lần cãi vã, nhiều cặp vợ chồng dù còn yêu vẫn không thể quay lại như trước. Hai yếu tố này chính là nguyên nhân sâu xa.

Câu nói 'con gái không có quyền thừa kế' và cái kết bi kịch của gia đình trọng nam khinh nữ

Câu nói 'con gái không có quyền thừa kế' và cái kết bi kịch của gia đình trọng nam khinh nữ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Quyết định thừa kế dựa trên quan niệm "con gái lấy chồng là con nhà người ta" đã đẩy một gia đình vào bi kịch, nhưng lại mở ra bài học cay đắng về sĩ diện và tiền bạc.

Mẹ đi rửa bát thuê dù con là đại gia: Bài học sâu sắc về hạnh phúc

Mẹ đi rửa bát thuê dù con là đại gia: Bài học sâu sắc về hạnh phúc

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Mỗi ngày đi rửa bát thuê, tối đến lại có xe Bentley sang trọng đưa đón. Đằng sau hình ảnh đối lập ấy là một câu chuyện giản dị về hạnh phúc.

Top