Vàng bất ngờ giảm giá mạnh

Sáng nay, giá vàng 'bốc hơi' 600.000 đồng mỗi lượng, tụt xa khỏi ngưỡng 36 triệu đồng.

 
Các thương hiệu vàng lớn lúc 8h50 sáng, để mất liền 600.000 đồng một lượng chiều mua vào so với sáng qua, niêm yết còn 35,60 triệu đồng. Giá bán ra cũng giảm liền 510.000 đồng, xuống 35,75 triệu đồng. Cùng lúc, các hiệu kim hoàn tại TP HCM công bố giá quanh 35,60-35,78 triệu đồng. Biên độ giữa mua và bán được nới rộng 180.000 đồng.
 

Giá vàng lao dốc mạnh.

Sacombank-SBJ sau khi tăng trên 200.000 đồng một lượng trong ngày 4/1, đến đầu giờ sáng nay cũng mạnh tay giảm 530.000 đồng chiều thu gom và 500.000 đồng bán ra, niêm yết còn 35,66-35,79 triệu đồng.

Hôm qua là một ngày tăng giá đầy ấn tượng của vàng trong nước sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Việc kim loại quý giảm giá sáng nay nằm ngoài dự đoán của nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên, với sự rớt giá mạnh này, nhiều doanh nghiệp hy vọng sức mua ngoài thị trường sẽ được kích thích trở lại sau thời gian dài trầm lắng.

Theo dự báo của Sacombank-SBJ, giá vàng trong nước hôm nay tiếp tục dao động trong khoảng 35,65- 35,85 triệu đồng một lượng. Đối với các nhà đầu tư trung hạn, mức giá 35,5 triệu đồng có thể khá hợp lý, khi mà thị trường đã quen với mốc giá này, giá vàng khó sụt giảm sâu.

Giá USD tự do thời gian gần đây giao dịch khá ổn định. Tính đến 9h50, các điểm thu đổi công bố giá mua bán quanh 20.960- 21.020 đồng.

Trên thị trường thế giới, sau khi đi ngang và dao động quanh mức 1.420 USD một ounce tại phiên châu Á; Giá quốc tế đã bổ nhào xuống 1.378 USD mỗi ounce trong suốt phiên châu Âu và New York do các nhà đầu tư thực hiện chiến lược bán chốt lời.
 
Theo VnExpress
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tuổi già mới nhận ra: Có những điều cha mẹ càng cố làm cho con, con càng muốn tránh xa

Tuổi già mới nhận ra: Có những điều cha mẹ càng cố làm cho con, con càng muốn tránh xa

Tâm sự -

GĐXH - Cả đời cha mẹ quen hy sinh, lo lắng và dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Nhưng đến khi con trưởng thành, có những người mới chạnh lòng nhận ra: Mình càng quan tâm, con càng ít chia sẻ; mình càng muốn giúp đỡ, con càng tìm cách từ chối. Phải chăng, khi con đã lớn, tình yêu thương đôi khi cần một cách thể hiện khác?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.