Vàng liên tục hạ giá

Sáng nay, vàng miếng trong nước quay đầu giảm giá gần 80.000 đồng mỗi lượng, sau khi đã nhảy lên 32,7 triệu đồng phiên đầu tuần.

 
Hôm qua, giá quốc tế gượng dậy trong đầu giờ giao dịch châu Á và đạt mức 1.352,80 USD một ounce, đẩy giá trong nước tăng hơn 100.000 đồng.
 
Tuy nhiên, sáng nay thị trường quốc tế điều chỉnh giảm đã đẩy giá kim loại quý trong nước đi xuống. Tính đến 8h30, mỗi lượng SJC mất 30.000 đồng chiều bán ra và 20.000 đồng mua vào, xuống còn 32,53-32,59 triệu đồng.

Giá vàng quay đầu giảm nhẹ, là tín hiệu tốt cho những người mua nữ trang cưới.

 
Một tiếng đồng hồ sau, giá lại mất thêm 60.000 đồng cả bán lẫn mua, về sát 32,47-32,53 triệu đồng. Cùng lúc, giá thu gom SJC tại các hiệu kim hoàn ở TP HCM cũng công bố quanh 32,52 triệu, còn bán ra được kéo xuống 32,61 triệu đồng.

Giá bán vàng SBJ của Công ty Sacombank-SBJ sau khi chạm 32,72 triệu đồng vào đầu ngày hôm qua, giờ cũng quay đầu giảm 60.000 đồng, xuống còn 32,66 triệu đồng một lượng. Còn thu mua dao động quanh 32,56 triệu đồng. Đến 9h, doanh nghiệp này giảm thêm 60.000 đồng bán ra và 20.000 đồng mua vào, xuống còn 32,54-32,59 triệu đồng.

Thị trường hiện nay diễn ra khá thận trọng khi giá thế giới chưa xác định rõ phương hướng. Do vậy, người nắm giữ vàng giờ cũng không muốn bán vì hy vọng giá sẽ đi lên, còn mua vào lại chẳng dám do mặt bằng giá hiện quá cao, sợ rủi ro bất ngờ.
 
Giá đôla Mỹ tự do sáng nay không có nhiều biến động so với hôm qua. Các điểm thu đổi ngoại tệ tại Hà Nội công bố giá mua bán quanh 19.810-19.840 đồng. Trong khi đó, tại TP HCM có giá mua bán cao hơn Hà Nội lần lượt 10 đồng và 20 đồng, dao động quanh 19.820-19.860 đồng.
 
Theo VnExpress
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tuổi già mới nhận ra: Có những điều cha mẹ càng cố làm cho con, con càng muốn tránh xa

Tuổi già mới nhận ra: Có những điều cha mẹ càng cố làm cho con, con càng muốn tránh xa

Tâm sự -

GĐXH - Cả đời cha mẹ quen hy sinh, lo lắng và dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Nhưng đến khi con trưởng thành, có những người mới chạnh lòng nhận ra: Mình càng quan tâm, con càng ít chia sẻ; mình càng muốn giúp đỡ, con càng tìm cách từ chối. Phải chăng, khi con đã lớn, tình yêu thương đôi khi cần một cách thể hiện khác?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.