Vàng trong nước lệch pha thế giới

Trong khi giá thế giới lao dốc, mất mốc 1.369 USD, trong nước sáng nay chỉ giảm nhẹ vài chục nghìn đồng.

 
Sau khi chốt phiên thứ sáu ở 33,19 triệu đồng, giá bán vàng SBJ giảm nhẹ còn 33,17 triệu đồng sáng nay. Chiều thu mua mất 60.000 đồng, xuống 33,09 triệu đồng một lượng.
 
Tương tự, thương hiệu vàng miếng SJC đang ở 33,10 - 33,15 triệu đồng, tuy tăng 50.000 đồng so với sáng sớm thứ sáu nhưng lại mất 50.000 đồng so với cuối ngày. Hôm qua, giá bán vàng SJC biến động nhẹ, đi từ 33,10 đầu ngày lên 33,20 triệu đồng vào cuối phiên.

Mỗi lượng vàng chỉ mất vài chục nghìn đồng vào cuối tuần


Trong tuần vừa rồi, thị trường thế giới và trong nước biến động lệch pha khiến khách hàng trở nên rụt rè trong việc ra quyết định mua bán. Đơn cử như hôm thứ năm, thị trường quốc tế leo thang vùn vụt vài chục đôla mỗi ounce, lên đạt mức kỷ lục 1.388 USD, thì cùng thời điểm đó giá trong nước lại thụt lùi 200.000 đồng, xuống 33,1 triệu đồng.

Tương tự, vào hôm qua khi biểu đồ giá quốc tế liên tục thụt lùi, giá trong nước lại đều đặn nhích nhẹ. Nếu so với đầu tuần, mỗi lượng vàng có thêm khoảng 600.000 đồng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng lại lao dốc vào hôm qua sau khi đồng đôla phục hồi, khiến nhu cầu mua kim loại quý giảm xuống. Giá giao ngay chốt tuần ở 1.368,90 USD, giảm 12,30 USD so với mở cửa. Hợp đồng vàng giao tháng 12 mất 5,60 USD, tương đương 0,4% xuống đóng cửa ở 1.372 USD.

So với đầu tuần, vàng vẫn có thêm 2% giá trị và là tuần đi lên thứ năm liên tiếp. Hôm thứ năm, có lúc mỗi ounce còn vọt lên đỉnh cao chưa từng có 1.388,10 USD.

Theo VnExpress
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tuổi già mới nhận ra: Có những điều cha mẹ càng cố làm cho con, con càng muốn tránh xa

Tuổi già mới nhận ra: Có những điều cha mẹ càng cố làm cho con, con càng muốn tránh xa

Tâm sự -

GĐXH - Cả đời cha mẹ quen hy sinh, lo lắng và dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Nhưng đến khi con trưởng thành, có những người mới chạnh lòng nhận ra: Mình càng quan tâm, con càng ít chia sẻ; mình càng muốn giúp đỡ, con càng tìm cách từ chối. Phải chăng, khi con đã lớn, tình yêu thương đôi khi cần một cách thể hiện khác?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.