Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sao em khó lấy chồng?

Thứ sáu, 11:00 14/05/2010 | Gia đình

GiadinhNet - Một số các cô gái "rất được" mà vẫn "ế" có lẽ là do các cô yêu bản thân mình quá?

Có không ít bài báo viết về chủ đề "khó lấy chồng" trong cuộc sống hiện đại. Trong rất nhiều những lý do về hình thức, tính cách, uẩn khúc…, người ta cũng cho rằng một số các cô gái “rất được” mà vẫn ế “có lẽ là do các cô yêu bản thân mình quá”. Dưới đây là một số ý kiến được đưa ra, hy vọng có thể tạo nên hai mặt của một vấn đề: có phải đơn thuần là do các cô, hay các chàng cũng góp phần tạo nên cái gọi là ế này?

Lan, Mai, Ngọc, Hà thuộc số những nhân viên có năng lực, được sếp trọng, đồng nghiệp tin yêu. Trong công việc phải tiếp xúc ít nhiều cũng tạo cho các cô khả năng giao tiếp, tính cách hóm hỉnh, những kiến thức các cô chịu khó thu lượm, thế giới cảm quan khá sâu sắc, hình thức vốn đã ưa nhìn giờ được tôn lên bởi cách phục sức phù hợp, rồi cả những mối quan tâm đầy nữ tính như bếp núc, nhà cửa, là những lý do khiến không thể phủ nhận rằng các cô đã tạo nên một sức hấp dẫn nhất định. Thế mà vẫn mang tiếng ế - lạ chưa?
 
* Vì sao họ yêu bản thân mình?

Đúng, nhìn họ đã thấy họ yêu bản thân mình. Họ đều xuất thân từ nông thôn. Với tố chất thông minh và chí tiến thủ mạnh mẽ, các cô đã quyết tâm học hành thật giỏi giang để thành công trong cuộc sống, rồi từ đó đến mong muốn cao hơn nữa là hoàn thiện bản thân mình là điều khá dễ hiểu (kết quả là các cô đã tạo nên sức hấp dẫn như bây giờ).
 
* Rồi đến yêu bản thân mình quá

Lý do thứ nhất là cơ hội: “Gọi tên nguyên nhân “ế” của chúng em vậy cũng không sai, nhưng dù sao cũng có một số nguyên nhân mà chúng em không thể chấp nhận qua quýt chỉ để khỏi mang tiếng ế được. Có lẽ chúng em đã sai ngay từ ngày đầu chăng” - Lan nói với vẻ nghi vấn. “Vì xác định việc học hành là trên hết, nên trong khi đi học chúng em không tơ tưởng đến bất cứ ai. Đôi khi trái tim ngân lên những nhịp đập khác lạ với một anh chàng dễ thương nào đó, nhưng chúng em vội xua đi ngay. Góc học tập dán đầy biểu ngữ dạng như: “Never fall in love”, “Knowledge is power”… Đến bây giờ, nhìn bạn bè phần lớn đã ổn định chuyện gia đình thì mới thấy hạnh phúc khi tưởng tượng ra mình là nhân vật chính thứ hai trong bức tranh gia đình ấy. Thế là quyết định hẹn hò thường xuyên hơn. Thế nhưng, ở cái tuổi bọn em bây giờ, nếu những người cùng tuổi mà còn “một mình” thì thấy hơi trẻ con, mà lớn tuổi hơn thì phần lớn họ đã có vợ, con cả rồi. ý em là cơ hội, cơ hội đã giảm đến qúa 2/3 ấy chứ, mà trong một phần ba còn lại phải tìm ra một nửa của mình.
 
Đối tượng là lý do thứ hai: Tôi cho rằng cơ hội là một khó khăn, nhưng đối với những người như các cô cũng không thể nói là không có. “Vâng, - Hà tiếp lời, - người ta cho rằng đến tuổi 27 trở đi là cảm xúc yêu đương cũng bớt nồng nhiệt. Chúng em không hẳn là thế, một khi đã thích, chúng em sẽ tích cực tiếp cận, nói chị không tin, vì trong số chúng em cũng có người chưa yêu ai bao giờ, hoặc giả có yêu thì cũng có những mối tình chết yểu. Vấn đề là ở chỗ đối tượng là người như thế nào. Em quen K một thời gian, thấy anh ấy khá thông minh, hoạt bát. Một hôm anh thủ thỉ nói với em: “Nếu anh thích một ai đó, người ta phải tỏ ra thích anh thì anh mới theo đuổi, còn không thì thôi cho đỡ mất thời gian công sức, mà kết qủa lại chẳng biết thế nào”. Em như bị gáo nước lạnh dội vào cái khí thế đang chuẩn bị nhận lời yêu. Nếu xét một cách thông cảm thì có thể anh ta nói thực, nhưng em vẫn thấy “củ chuối” thế nào ấy, vì em không thấy cái bản chất thích chinh phục vốn có của đàn ông, thấy cả chút kém cỏi và thực dụng nữa”.
 
“Còn một chuyện nữa trong vô số những chuyện để kể - cô tiếp tục, Ngọc bạn em vốn là người sống có tâm hồn. Nó yêu một anh kiến trúc sư, anh này nhà nghèo nên rất chăm chỉ làm việc, nhiều lúc hết sức căng thẳng. Bạn em thấy thế đôi khi hào hứng, cố hết sức bằng giọng truyền cảm của mình, đọc cho anh ấy nghe một bài thơ, đoạn văn nào đấy, để anh ấy cảm nhận được cuộc sống ngoài công việc. Nhưng dường như chữ kiếm tiền ăn sâu vào đầu anh ta đến nỗi những điều nó muốn trở nên thực vớ vẩn. Thế thì làm sao mà hợp được hả chị. Để bắt đầu một tình yêu mới cũng cần có thời gian. Mà cơ hội mới chưa đến thì chúng em đã bị liệt vào dạng ế rồi”.
 
* Có phải các cô qúa cầu toàn?

"Chúng em không đòi hỏi chồng mình phải là người hoàn hảo: đẹp trai, giàu có, danh vị". Nhưng vẫn đầy những điều khiến một số bạn nam “mất điểm” trong mắt phái nữ trong những lần hẹn hò ban đầu: thao thao độc thoại về bản thân, quát tháo em phải làm bài tập… trước mặt bạn gái, nhổ nước bọt ngay khi đang đi trên đường, luôn nói rằng mình bận đến mức chẳng có thời gian đọc sách báo… Những điều kể trên có thể bị coi là rất nhỏ nhặt, hoặc kĩ tính, nhưng cách sử xự lịch thiệp, tinh tế trong cuộc sống thường nhật có lẽ là cách hiệu qủa để đi vào lòng những cô gái có đời sống tâm hồn phong phú. Hà mong rằng mình sẽ lấy được một người đàn ông như cha mình. “Bố em là người “luôn học trong thực tiễn”, luôn chỉ bảo chúng em từ cách nói năng, ăn mặc, ông ham đọc lắm, có điều gì thú vị, ông nói lại cho chúng em nghe, hoặc hỏi chúng em nghĩ gì trước một hiện tượng, sự việc nào đó. Ông không có trình độ, học vị, chỉ ở nhà làm nông nghiệp. Hình thức lại thua mẹ em. Nhưng ông đã chiếm trọn lòng tin yêu của mẹ và chúng em chỉ bằng những gì rất đỗi thường nhật đó”.
 
* Vì các cô giỏi giang nên các chàng sợ?

Có người từng khuyên Hà rằng cô nên “dốt nát” một chút thì người ta mới dám tán. Hà bảo: “Em không chấp nhận điều đó, vì họ bảo rằng dốt nát ở đây là tỏ ra ngây thơ một chút, kiểu chiến thuật con nai vàng. Thực ra chúng em luôn mong muốn có cơ hội để hoàn thiện bản thân mình, phải khiêm tốn học hỏi, phải sống thật chân thành, nên chúng em không hề mong muốn đối tượng của mình lại là người thiếu tự tin như vậy”.

Những cô gái như Hà cho rằng không ai hoàn hảo trăm phần; đành rằng cái thực chất mới là quan trọng nhất, thế nhưng các chàng trai hẳn sẽ không lỡ mất nhiều cơ hội tốt nếu chịu khó để ý đến hành vi của mình. Hãy học cách cư xử lịch thiệp, tinh tế, hãy chứng tỏ rằng bạn cũng mong muốn hoàn thiện bản thân như họ. Đó là cách để cho đối phương, nhất là những cô gái sâu sắc, không bỏ qua bạn ngay từ vòng đầu.
 
* Tự tạo cơ hội cho mình - một giải pháp chống ế

Yêu bản thân mình giúp người ta lạc quan hơn trước những khó khăn. Các cô gái “yêu bản thân mình” cho rằng thà mình ế còn hơn là lấy đại một ai đó làm chồng, vì cuộc sống nhất định phải có tình yêu, tình yêu khiến ta dễ cảm thông và bỏ qua cho nhau trong cuộc sống vốn không tránh khỏi việc bát đĩa còn có khi xô. Một số ý kiến cho rằng nếu đã không ưng ngay từ đầu thì thôi có lẽ sai ở một điểm nào đó. Hãy thử bắt đầu như một người bạn, để nói ra những gì mình không vừa ý, để đối phương hiểu mình và tìm cách thích hợp với mình, miễn là “cái hòa nhập” ấy mang tính xây dựng. Cho đối tượng cơ hội cũng là cho mình cơ hội, để yêu bản thân mình không trở thành yêu bản thân mình qúa. Cái chữ quá ấy khiến người ta gọi là ế dường như cũng có lý đấy chứ.
 
Kiều Diệp
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Danh hài Trường Giang ưu tiên dạy con gái một điều mà cha mẹ thông minh nào cũng hướng đến

Danh hài Trường Giang ưu tiên dạy con gái một điều mà cha mẹ thông minh nào cũng hướng đến

Nuôi dạy con - 1 giờ trước

GĐXH - Cách nuôi dạy con của danh hài xứ Quảng cũng nhận được nhiều lời ngợi khen. Nhiều cư dân mạng đã để lại lời khen Trường Giang là người cha tâm lý, mẫu mực, dù bận rộn vẫn không quên dành thời gian cho con gái.

Cặp đôi mới cưới 5 ngày đã đòi chia tay, chú rể đòi lại 137 triệu sính lễ vì mẹ vợ thu hết phong bì mừng cưới

Cặp đôi mới cưới 5 ngày đã đòi chia tay, chú rể đòi lại 137 triệu sính lễ vì mẹ vợ thu hết phong bì mừng cưới

Chuyện vợ chồng - 5 giờ trước

Cho đến giờ anh khẳng định vẫn còn tình cảm với cô dâu nhưng mới cưới mà đã thế này thì chung sống cả đời sao được.

Nếu cha mẹ làm 3 điều này trong vòng 3 giờ sau khi đi học về, con cái họ sẽ được hưởng lợi suốt đời

Nếu cha mẹ làm 3 điều này trong vòng 3 giờ sau khi đi học về, con cái họ sẽ được hưởng lợi suốt đời

Nuôi dạy con - 9 giờ trước

Nhanh tay tận dụng hiệu quả "3 giờ vàng" sau giờ học, chắc chắn con bạn sẽ thay đổi hoàn toàn.

Chênh lệch tuổi tác lý tưởng trong hôn nhân: Không phải 3 tuổi, không phải 5 tuổi, đây mới là con số phù hợp

Chênh lệch tuổi tác lý tưởng trong hôn nhân: Không phải 3 tuổi, không phải 5 tuổi, đây mới là con số phù hợp

Chuyện vợ chồng - 12 giờ trước

Nhiều quan điểm cho rằng, chồng càng lớn tuổi hơn vợ sẽ càng hạnh phúc, nhưng liệu điều này có đúng?

Từ giờ đến hết năm 2024, 5 con giáp này sẽ đón 2 tin vui bất ngờ

Từ giờ đến hết năm 2024, 5 con giáp này sẽ đón 2 tin vui bất ngờ

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Năm 2024 chắc chắn sẽ là một năm vô cùng may mắn về mặt tài chính lẫn tình cảm của những con giáp dưới đây. Mời các bạn tham khảo thông tin.

Bố mất, vợ chồng tôi chăm sóc mẹ chồng suốt 3 năm nhưng không được chia đồng nào khi bà bán đất: Biết lý do, tôi vô cùng xấu hổ

Bố mất, vợ chồng tôi chăm sóc mẹ chồng suốt 3 năm nhưng không được chia đồng nào khi bà bán đất: Biết lý do, tôi vô cùng xấu hổ

Gia đình - 1 ngày trước

Thông báo của bà mẹ Trung Quốc trong cuộc họp gia đình khiến người con dâu sững sờ.

Sợ con 'hụt hơi' khi vào lớp một, phụ huynh đổ xô tìm lớp tiền tiểu học

Sợ con 'hụt hơi' khi vào lớp một, phụ huynh đổ xô tìm lớp tiền tiểu học

Gia đình - 1 ngày trước

Khi năm học cũ còn chưa kết thúc, nhiều phụ huynh đã sốt sắng tìm lớp học thêm tiền tiểu học với hy vọng con không bị hụt hơi ngay từ lớp một.

Những lý do bất ngờ khiến đàn ông khóc

Những lý do bất ngờ khiến đàn ông khóc

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Một người đàn ông khóc không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối mà là dấu hiệu của một cảm xúc sâu sắc.

Bố sững sờ, bật khóc khi lần đầu đến thăm nhà con gái lấy chồng xa

Bố sững sờ, bật khóc khi lần đầu đến thăm nhà con gái lấy chồng xa

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Khi nhìn thấy ngôi nhà, người đàn ông sững sờ. Không thể tưởng tượng được rằng, con gái ông đang sống trong một ngôi nhà bằng đất, được làm từ những năm 1960.

Top