Vì sex, chồng tôi không thể bỏ bồ

| Tâm sự

Anh xin tôi cho anh hoàn toàn tự do qua lại với người con gái đó trong 5 tháng nữa. Anh nói không thể bỏ gia đình, nhưng lại cần sex ở cô ta và ít nhiều đã có chút tình cảm, hãy cho anh ấy thời gian.

Tôi đang rất hoang mang không biết mình phải làm thế nào mong được sự chia sẻ và động viên của các bạn. Cuộc sống gia đình tôi trước kia vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Tuy kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng chồng vẫn rất chu đáo về mọi mặt, yêu vợ thương con. Kinh tế gia đình một mình anh gánh vác nhưng vẫn giúp đỡ việc nhà cùng tôi. Vợ chồng con cái lúc nào cũng vui vẻ, quây quần bên nhau.

Khi tôi có mang cháu thứ hai là bé trai, gia đình tôi lại thêm hạnh phúc gấp bội lần. Từ đó công việc làm ăn của anh cũng gặp nhiều thuận lợi. Kinh tế gia đình bắt đầu ổn định.

Tôi vô cùng hạnh phúc với cuộc sống đúng như mơ ước. Nhưng không được bao lâu tôi bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi của anh. Anh thờ ơ với tất cả mọi chuyện trong nhà. Và tôi biết anh có mối quan hệ ngoài luồng. Tôi rất sốc và dường như sụp đổ hoàn toàn. Anh nhận lỗi và mong tôi tha thứ. Vì còn rất yêu anh, nghĩ đến hai đứa con còn quá nhỏ, tôi tha thứ.

Nhưng anh vẫn tiếp tục giấu tôi, lén lút qua lại với mối quan hệ cũ. Khi tôi biết được, anh lại lạy lục van xin tôi tha thứ. Anh là người trọng thể diện và rất yêu con nên không muốn ly hôn. Tôi cũng cảm nhận được tình cảm anh dành cho tôi không còn như trước. Anh sống với tôi chỉ vì trách nhiệm. Tôi vẫn nuôi hy vọng sẽ có ngày anh quay đầu thực sự và trở lại yêu thương tôi như ngày xưa. Đến nay đã hơn một năm, không biết bao nhiêu lần anh thề, hứa với tôi chấm dứt mối quan hệ đó nhưng đều không làm được.

Lần này anh xin tôi cho anh hoàn toàn tự do qua lại với người con gái đó trong 5 tháng nữa. Khi đó người ta có gia đình rồi, anh sẽ không qua lại nữa. Chúng tôi đang sống ở nước ngoài và người thứ ba đó cũng là người nước ngoài. Anh nói không thể bỏ gia đình, nhưng lại cần sex ở cô ta và ít nhiều đã có chút tình cảm, hãy cho anh ấy thời gian. Tôi phải làm sao khi vẫn rất yêu chồng và không muốn con cái mất hạnh phúc.

Tôi có nên tin anh nữa không? Tôi rất đau khổ và mất phương hướng hoàn toàn. Tôi đã thử để anh đi một lần, quả thực đau lắm, tôi không thể chịu đựng được đến 5 tháng. Tôi phải làm sao? Rất mong nhận được sự chia sẻ của mọi người.
 
Theo Thanh
VnExpress
thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.