Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì vợ "kém cỏi" hơn... gái làng chơi?

Thứ bảy, 07:55 08/12/2012 | Gia đình

Mới đây, ở công ty, mình được nghe một đồng nghiệp kể về việc mới phát hiện chồng ngoại tình với... gái bán hoa. Dĩ nhiên, chị ấy kể với mình trong tâm trạng rất tồi tệ và suy sụp. Mình không biết phải an ủi chị ấy như thế nào khi gia đình hạnh phúc của chị đang bị tan vỡ ra từng mảnh.

Nghe chuyện chị đồng nghiệp kể, mình chợt chột dạ vì xung quanh mình đang có quá nhiều đồng nghiệp rơi vào tình cảnh chồng ngoại tình. Mỗi lần nghe một chị em nào đó tâm sự bị chồng cắm sừng, là một phụ nữ có gia đình đang hạnh phúc, mình thực sự không hiểu tại sao các anh giai lại thích "đổi gió" với gái bán hoa hay tòm tem ngoại tình khi vẫn đang có một gia đình đủ đầy yên ấm.

Thậm chí, khi cuối ngày làm trở về nhà rồi, trong đầu mình vẫn văng vẳng câu hỏi của đồng nghiệp nói trong đau khổ: "Thực sự, gái hơn các bà vợ ở điểm gì mà đàn ông cứ sướng?".

Về nhà, mình cứ lẩn thẩn khi quanh quẩn hỏi dò anh xã về chuyện này. Anh xã mình thì khẳng định rằng 31 tuổi, anh chưa từng chơi gái hay matxa đèn mờ. Thực ra, mình cũng chỉ hỏi dò vậy thôi chứ cũng biết anh xã không phải là trai ham vui kiểu đó.
Trước kia, ngay đối diện cửa hàng sửa xe máy của nhà mình cũng có 2 quán cà phê đèn mờ. Tối nào trước quán cũng có vài em ăn mặc ỡm ờ đứng lượn lờ mơi khách. Anh xã mình thì chẳng quan tâm. Anh bảo nhìn vậy đã thấy buồn nôn và còn nói, có điên mới đi ngủ với loại gái này bởi dễ mắc bệnh như chơi.

Anh xã thì hiện nay suy nghĩ thế, sau này thay đổi thế nào thì mình cũng chẳng thể đoán được. Như anh chồng của chị đồng nghiệp mình đấy, trước kia có đổ đốn vậy đâu. Thế mà nay anh dám lén lút ngoại tình với gái bán hoa rồi còn về nhà ruồng rẫy, đòi bỏ vợ bỏ con, vứt bỏ tất cả để đi theo gái mới chết chứ.
 
Vì vợ "kém cỏi" hơn... gái làng chơi? 1
Ảnh minh họa.

Trước cảnh trớ trêu như thế, dù bao biện thế nào thì với suy nghĩ của một phụ nữ có gia đình mình nghĩ: Đàn ông nhiều người hâm, dở hơi, ngu thật đấy. Gia đình như vậy mà lại ngu ngốc đánh đổi vì những thứ nhục dục tầm thường. 

Nhưng khi công bằng suy nghĩ lại trong điềm đạm, mình cũng phải ngớ người nhận ra 1 câu hỏi lửng như chị đồng nghiệp của mình: "Gái làng chơi phải có gì hơn những người vợ chứ nhỉ?". Có hơn thì mấy gã đàn ông mới bỏ nhà bỏ cửa, bỏ vợ bỏ con đi theo người tình chứ!

Suy nghĩ nát óc, mình vẫn chỉ nhận thấy thế này. Dù là gái hay vợ hay bất kỳ ai thì cũng có điểm hơn và điểm yếu. Cái quan trọng là cánh phụ nữ mình phải biết chấp nhận và thay đổi nó thế nào. Vì thế mình viết tâm sự không đầu không cuối này, hy vọng sẽ nhận được sự thảo luận nghiêm túc và chân thành của chị em và cả các anh em nữa. Bản thân mình cũng tò mò muốn biết đàn ông nghĩ gì, thích gì, làm gì để mà tìm hiểu, củng cố cách yêu chồng, giữ chồng nữa.

Mình nhận thấy, chuyện các giai đi chơi gái có 2 loại. Một là các giai vẫn đi chơi gái âm thầm nhưng không bỏ vợ. Hai là loại các giai đi chơi gái và bỏ vợ để theo gái. Ở đây, mình xin nói đến cả 2 tuýp đàn ông kể trên luôn, nhất là với loại thứ 2. 

Anh xã mình thì cứ bảo mình so sánh như vậy hơi vô lý. Vì công việc của gái bán hoa là kiếm tiền hay nói chính xác đó là nghề, là công việc của một cô gái. Do đó, họ có nhiều mánh khóe quyến rũ đàn ông. Họ phải quyến rũ đàn ông tốt thì họ mới kiếm được nhiều tiền chứ. 

Anh còn so sánh công việc đó giống như công việc trên công ty mình đang làm và phấn đấu, sáng tạo, miệt mài để có thành công. Bởi thế, so sánh cái công việc của gái làng chơi và vợ là điều vô lý.

Khi mình thực sự vẫn muốn biết "Gái làng chơi có gì hơn các bà vợ để còn học hỏi"? thì anh xã đưa ra 4 lý do sau giải thích cho mình. Trong đó, 2 lý do đầu là sự hơn hẳn của gái làng chơi với vợ. 2 lý do sau là tâm lý của các quý ông khi đi chơi gái.

Thứ nhất, anh xã bảo rằng, đàn ông hay đàn bà dù thế nào cũng chẳng thể thoát nổi câu “1 cái lạ bằng 1 tạ cái quen”. Do đó cái mà gái làng chơi hơn hẳn những người vợ chính là ở cái sự "lạ" này. Vì chả bao giờ gặp gỡ hay ít gặp nên gái sẽ là "của lạ" đối với đàn ông. Còn vợ lúc ấy chỉ là "đồ cổ" thôi. Hơn nữa vợ đã sở hữu được rồi nên đàn ông khoái đi chinh phục cái "lạ" là điều dễ hiểu.

Thứ 2, gái làng chơi thì không bao giờ cằn nhằn, cáu gắt. Ngược lại các cô luôn nhẹ nhàng, chiều chuộng, mặc đẹp, tóc tai gọn gàng, luôn tươi cười. Điều này trái ngược và hơn hẳn các bà vợ tóc tai luộm thuộm, ăn mặc lôi thôi, ăn nói gắt gỏng.

Chưa kể, gái còn luôn biết cách khen ngợi các chàng. Trong khi ở nhà, vợ thường chê bai, bôi bác chồng. Cái này theo như anh xã mình nói thì các anh giai nhà mình thích lắm.

Thứ 3, đi với gái, các giai được thỏa mãn mà không phải cố gắng làm gì. Nói chung khi tới đây, các anh giai sẽ được phục vụ tận tình, nằm im hưởng thụ (giống đa số bà vợ ở nhà cũng nằm im để chồng "chiến đấu"), được thể hiện tất cả cái thú tính nhất mà đôi khi phải che giấu với vợ. Chưa kể, chơi gái khiến đàn ông có cảm giác như hạ thêm 1 mục tiêu. Điều này thích hợp với bản năng chinh phục của đàn ông.

Thứ 4, một điều mà ít giai dám nhận, đó là khi đi với gái, không phải gái hơn vợ mà là các anh giai có cơ hội được... bằng bạn bằng bè (?!). Ít ra các giai cũng tỏ ra được ta là đàn ông, cũng chả kém thằng nào về độ biết mùi đời và cả chuyện gái gú.

Trên đây là 4 lý do mà anh xã mình tạm đưa ra để thỏa mãn cho sự thắc mắc của mình tối nay. Nhưng càng nghe anh xã nói, mình càng rối tung lên. Thật tình, qua vụ chồng chị đồng nghiệp ngoại tình, mình cũng đang có tham vọng tìm các ưu điểm của gái để học hỏi trở thành người vợ hoàn hảo. 
Mình luôn nghĩ, một người vợ vừa thành đạt trong công việc, vừa nhẹ nhàng như "phở", lại có khả năng chiều "đối tác" giỏi như gái thật khó. Vì như mình đây, dù đang làm mẹ và làm vợ thật nhưng sau khi đối mặt với một núi công việc ở cơ quan, một núi công việc ở nhà, chăm con, rửa bát giặt phơi quần áo... thì chỉ muốn nằm yên để hưởng thụ "sex" và... ngủ.

Nếu bạn nào biết tại sao các bác giai cứ "sướng" đi chơi gái và ngoại tình hay gái hơn vợ ở điểm gì thì cứ comment trả lời câu hỏi này thật tình nhé để chị em hay những người vợ như mình còn rút kinh nghiệm.

Mình thấy khi cùng nhau giải quyết được câu hỏi nhỏ nhưng vấn đề to đùng này thì cả 2 bên đều có lợi. Một bên các anh giai sẽ đỡ tốn tiền, tốn thời gian đi chơi gái. Một bên chị em sẽ hạnh phúc trọn vẹn hơn trong cuộc sống gia đình. Với lại, mình hỏi vậy cũng để hoàn thiện mình hơn, để chồng yêu hơn, để gia đình hạnh phúc hơn và quan trọng là để các chị em đỡ đau khổ, suy sụp khi phát hiện chồng đi gái.
 
Theo TTVN
hoaianh
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Top cung hoàng đạo 'chúa' bi quan: Nhìn đâu cũng thấy vấn đề, càng nghĩ càng khổ

Top cung hoàng đạo 'chúa' bi quan: Nhìn đâu cũng thấy vấn đề, càng nghĩ càng khổ

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những cung hoàng đạo có xu hướng bi quan rõ rệt, và nếu nhận ra mình trong đó, hãy điều chỉnh tư duy để sống nhẹ nhõm hơn.

Lương hưu của cha mẹ: Tiết lộ sai cách, con cái dễ 'đổi thái độ'

Lương hưu của cha mẹ: Tiết lộ sai cách, con cái dễ 'đổi thái độ'

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Lương hưu là nguồn thu nhập quan trọng giúp cha mẹ an tâm tuổi già, nhưng việc chia sẻ lương hưu với con cái cần sự tinh tế.

Ly hôn thì nhanh, nuôi con thì né: Cặp vợ chồng khiến tòa án phẫn nộ

Ly hôn thì nhanh, nuôi con thì né: Cặp vợ chồng khiến tòa án phẫn nộ

Gia đình - 17 giờ trước

GĐXH - Khi hôn nhân rạn nứt, điều đáng nói nhất không phải là việc ly hôn, mà là việc cả hai cùng tìm cách né tránh trách nhiệm nuôi dưỡng đứa trẻ khuyết tật.

Sàng lọc bạn bè: 3 kiểu người càng thân càng hại, khôn ngoan thì phải sớm 'cắt đứt'

Sàng lọc bạn bè: 3 kiểu người càng thân càng hại, khôn ngoan thì phải sớm 'cắt đứt'

Gia đình - 18 giờ trước

GĐXH - Chúng ta không thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng hoàn toàn có thể chọn kiểu người sẽ đồng hành cùng mình.

5 kiểu tiêu tiền đặc trưng của người EQ thấp

5 kiểu tiêu tiền đặc trưng của người EQ thấp

Gia đình - 20 giờ trước

GĐXH - Người EQ thấp thường tiêu tiền theo cảm xúc, dễ rơi vào những khoản chi không mang lại giá trị lâu dài.

Cha mẹ khôn ngoan không bao giờ tiết lộ 3 chuyện này của con cái

Cha mẹ khôn ngoan không bao giờ tiết lộ 3 chuyện này của con cái

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Khi về già, nhiều bậc cha mẹ thường thích ngồi trò chuyện, chuyện qua chuyện lại rồi câu chuyện lại xoay quanh con cái. Có người khoe con thành đạt, có người kể chuyện riêng tư của con để giãi bày nỗi lòng, cũng có người vô tình đem chuyện gia đình làm đề tài xã giao.

Gọi tên 4 cung hoàng đạo vận đỏ rực 5 năm tới: Tiền đổ về như nước

Gọi tên 4 cung hoàng đạo vận đỏ rực 5 năm tới: Tiền đổ về như nước

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong vòng 5 năm tới, bức tranh vận mệnh của một số cung hoàng đạo thành đạt sẽ có bước chuyển mình mạnh mẽ.

Người tinh ý chỉ cần nhìn 2 điều này là 'đọc vị' được lòng người

Người tinh ý chỉ cần nhìn 2 điều này là 'đọc vị' được lòng người

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Bạn có thể nghe ai đó nói rất hay, nhưng chưa chắc họ sống như vậy. Thực tế, lòng người không nằm ở lời nói, mà lộ rõ qua những khoảnh khắc rất nhỏ mà ít ai để ý.

Bắt quả tang chồng ngoại tình trên xe, vợ sốc nặng vì câu nói trơ trẽn sau đó của anh ta

Bắt quả tang chồng ngoại tình trên xe, vợ sốc nặng vì câu nói trơ trẽn sau đó của anh ta

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Bị bắt quả tang ngoại tình, gã chồng không chỉ khiến vợ phẫn nộ vì hành vi phản bội, mà còn ở cách anh ta thản nhiên phủ nhận sai trái của mình.

Vì sao cách nuôi dạy con của người Tây Tạng tạo ra những đứa trẻ cực kỳ quyết đoán?

Vì sao cách nuôi dạy con của người Tây Tạng tạo ra những đứa trẻ cực kỳ quyết đoán?

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Với người Tây Tạng, nuôi dạy con không chỉ đơn thuần là dạy chữ, mà còn là quá trình rèn luyện bản lĩnh, sự tự chủ và lòng tôn trọng.

Top