VN - Qatar (2- 1): Một mắt cười, một mắt khóc

Hãy đặt dấu chấm hết cho những 'ông sao nhõng nhẽo' trong ĐT cùng những quyết định nặng dấu ấn cá nhân của các vị trợ lý.

Trong Kinh thánh, chàng tí hon David đã đánh bại gã khổng lồ Goliath, và rất nhiều người mơ mộng đã chờ đợi một điều kỳ diệu xảy ra trên SVĐ Mỹ Đình tối qua (28/7). Thực tế, những con người khiêm tốn, cầu thị của Đội tuyển Việt Nam đã làm nên điều kỳ diệu, dù như thế là chưa đủ .Bóng đá Việt Nam hơn lúc nào hết cần những con người như thế.
 
 Lỗi của HLV Goetz hay trợ lý?
 
Trở lại thời điểm HLV Goetz "kết duyên" cùng VFF cách đây gần 2 tháng, ông thầy người Đức tự tin nói: "Tôi nghĩ thể hình không phải là vấn đề quan trọng. Các bạn cứ thử nhìn cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay như Messi, cậu ta đâu có cao?". Nhưng có lẽ sau thất bại trước Qatar tại vòng loại thứ 2 World Cup 2014, HLV Goetz sẽ phải nghĩ lại.
 
ĐTVN đã chơi rất cố gắng trước Qatar hòng tìm một chiến thắng danh dự - Ảnh Uy Vũ - TT&VH
 
Trận lượt đi, tuyển Việt Nam đã bị thủng lưới tâm phục, khẩu phục trong bàn thua đầu tiên, mở đầu cho thất bại 0-3. Đó là tình huống cố định mà các học trò HLV Milovan Rajevac đã tận dụng tối đa ưu thế chiều cao để mở tỷ số.
 
Ở trận lượt về, không phải ngẫu nhiên mà rất nhiều người đã nghĩ HLV Goetz sẽ quyết định sử dụng Anh Tuấn thế chỗ Long Giang trong đội hình xuất phát đá cặp với Chí Công. Tiếc là cuối cùng bộ đôi trung vệ trong trận lượt đi là Long Giang - Chí Công vẫn được giữ nguyên (?!).

Thực tế, ai cũng biết Qatar sẽ nhập cuộc theo cách chủ động nhường thế trận. Và đó là lý do Việt Nam có được những pha phối hợp mạch lạc, khá nhuần nhuyễn trong khoảng 15 phút đầu tiên. Nhưng khi chứng kiến Ahmed Ali ghi bàn nhấn chìm những hy vọng mong manh của đội chủ nhà ở phút 17, thì mọi CĐV đều cảm thấy tiếc.

Giá như trong tình huống đó, không phải Long Giang mà là Anh Tuấn (một trung vệ mang dáng dấp của Huy Hoàng) hoặc Chí Công thì có lẽ Ali đã không thể thắng trong pha không chiến trước khi dứt điểm hạ gục thủ môn Mạnh Dũng.

Và những người lạc quan nhất cũng có quyền đặt câu hỏi cho những vị trợ lý cho HLV Goetz trong quyết định loại bỏ Như Thành - Huy Hoàng ra khỏi kế hoạch của mình từ khi ông thầy người Đức chưa đặt chân tới Việt Nam.

Tái thiết
 
Nhưng hãy bỏ qua tất cả những lỗi lầm đấu pháp (nếu có). Điều bóng đá VN hướng tới là ở tương lai chứ không phải một tấm vé dự World Cup 2014. Nói cách khác, dừng bước trước Qatar được trang bị đến tận "chân răng" không có gì phải áy náy. Vấn đề là một số tuyển thủ sẽ tỉnh ngộ ra sao sau thất bại (chung cuộc) tối qua?

Lâu nay, ở cấp CLB hay đội tuyển, họ đều là những "ông sao" được nâng niu chiều chuộng. Mọi chế tài nằm ngoài ý muốn của "sao" đều được coi như một điều gì đó khủng khiếp. Không ai chịu nổi cảnh thể xác thì nằm trong khách sạn, còn tâm hồn thì lại hướng ra những quán bar, những cuộc vui thâu đêm cùng bạn bè. Và nếu những "chàng tí hon David" đều có suy nghĩ giống các tuyển thủ VN, thì chắc đã không có câu chuyện lãng mạn về một David có thể đánh bại Goliath.

Những người chơi nổi bật nhất trong trận đấu "kỳ diệu" tối qua chính là Công Vinh - Trọng Hoàng - Quang Hải, những cầu thủ "dám" ém mình trong sự bê tha nói chung của những ngôi sao của tuyển Việt Nam. Vậy nên HLV Goetz hãy nghiêm túc duy trì "kỷ luật Đức" để đội tuyển có nhiều Công Vinh, Trọng Hoàng, Quang Hải... hơn. Khi đó, mới mong có một tương lai mới cho bóng đá Việt Nam.
 
Theo Dân Việt
lehuong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vợ chồng “ngủ chay” vì con lớn tuổi dậy thì, bí quyết giữ lửa yêu khi nhà chật

Vợ chồng “ngủ chay” vì con lớn tuổi dậy thì, bí quyết giữ lửa yêu khi nhà chật

Gia đình -

GĐXH – Ở những căn hộ chật chội, khi con cái lớn, không ít người vì ngại ngùng nên lựa chọn cách “nhịn cho xong”. Tình trạng kéo dài ảnh hưởng tới sự gần gũi giữa hai vợ chồng. Vậy làm thế nào để các cặp đôi vẫn giữ được sự gần gũi và hâm nóng đời sống vợ chồng khi nhà chật, con đã lớn?.

Giấu bệnh để cố chăm cháu, đến khi nằm viện, tôi mới thấm thía một điều

Giấu bệnh để cố chăm cháu, đến khi nằm viện, tôi mới thấm thía một điều

Tâm sự -

GĐXH - Có những người làm cha mẹ cả đời quen đặt con cái lên trước, dù mệt vẫn cố giấu, chỉ vì không muốn các con bận lòng. Nhưng khi bước vào tuổi già, họ mới hiểu rằng yêu thương không chỉ là hy sinh mà còn là biết giữ gìn sức khỏe, cuộc sống và những năm tháng còn lại của chính mình...

Tiểu thương chia sẻ cách phân biệt hồng da tre với các loại hồng giá rẻ đang bán đầy thị trường

Tiểu thương chia sẻ cách phân biệt hồng da tre với các loại hồng giá rẻ đang bán đầy thị trường

Sản phẩm - Dịch vụ -

GĐXH - Hồng da tre có hương vị thơm ngon, ngọt mềm như thạch và có giá bán tương đối cao trên thị trường. Tuy nhiên, nhiều người tiêu dùng vẫn bị nhầm lẫn giữa hồng da tre và các loại hồng khác. Vậy làm thể nào để phân biệt được các loại hồng chuẩn xác?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.