Vợ cho người yêu cũ vay tiền

| Gia đình

Vợ tôi gặp lại người yêu cũ. Anh ta vay tiền vợ tôi, hơn 200 triệu đồng. Tôi kiếm tiền về đưa vợ giữ toàn bộ nên khi cô ấy cho anh chàng kia vay, tôi không hề biết.

Người báo tin cho tôi lại là vợ của anh ta. Cô ta lo sợ hai người quay lại với nhau nên muốn cho tôi biết để cùng ngăn chặn. Tôi có nên nói với vợ tôi chuyện này không hay để cô ấy tự giải quyết? Vợ tôi là người thông minh, lanh lợi. Tôi rất tin vợ mình không bao giờ làm gì tổn hại đến gia đình vì chúng tôi đang sống hạnh phúc với hai đứa con ngoan. Tôi luôn yêu chiều vợ. Tuy nhiên, tôi cũng không khỏi lo lắng. Tôi nên làm sao đây? Nguyễn Quốc Anh (quận 8 - TPHCM)
 
Qua những gì anh nói, tôi có thể nhận thấy anh là người có cách đối xử rất đàng hoàng, yêu và tôn trọng vợ. Anh không phải là người yêu mù quáng và ghen vô lối. Bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ thấy được sự may mắn của mình nếu có được một người chồng như anh. Tôi nghĩ rằng nếu vợ anh đúng là một người thông minh, lanh lợi thì chị ấy sẽ không bao giờ làm gì tổn hại đến mái ấm gia đình đang hạnh phúc như thế này.
 
Tuy nhiên, dù bất kể lý do gì khi vợ anh cho người yêu cũ vay tiền nhưng không báo với anh, đó cũng là một việc đáng lưu tâm. Anh nên nói chuyện với vợ về việc này nhưng không phải với thái độ tra khảo mà là sự quan tâm, nhắc nhở chị về thái độ của vợ anh chàng kia. Hãy cho chị ấy biết quan điểm “tin vợ” và “tôn trọng việc riêng của vợ” nhưng anh cũng cần cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra khi chị vợ anh kia nghi ngờ quan hệ của chồng mình.
 
Phụ nữ không chỉ mong được chồng yêu chiều mà còn muốn chồng mình là một người bạn, có thể sẻ chia mọi điều.  Tình bạn của anh lúc này sẽ là rào chắn hữu hiệu trước nguy cơ “tình cũ không rủ cũng đến”.
 
Theo NLĐ
thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Gia đình -

GĐXH - Khi còn trẻ, chúng ta thường lao đi như con thiêu thân, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để chạy theo những mục tiêu lấp lánh bên ngoài. Chỉ đến khi đối mặt với những rạn nứt hay bước chân vào hành lang bệnh viện, nhiều người mới thảng thốt nhận ra: Bản thân đã quá phung phí những thứ vốn quý giá nhất của đời người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.