Vợ chủ động nhắn tin nói nhớ nhung tình cũ

| Tâm sự

Cách đây vài ngày em vô tình đọc được tin nhắn của cô ấy tới cậu kia là: 'Ngồi nhà một mình thấy nhớ anh quá.

Cách đây 7 năm, do có vài chuyện em xử lý không đúng cách, em đã làm vợ cảm thấy thất vọng giống như thần tượng bị sụp đổ, từ đó vợ chồng em hay xảy ra tranh luận. Rồi việc gì phải đến đã đến khi những mâu thuẫn không giải quyết được thì kết quả cuối cùng là vợ chồng chia tay nhau. Tuy nhiên gần đây chúng em có điều kiện gặp nhau thường xuyên, và có lẽ do cả hai đều cảm thấy vẫn còn tình cảm nên đã gần gũi nhau trở lại và dự định sẽ quên mọi chuyện cũ để về sống với nhau trong một mái nhà.

Trong thời gian chia tay, vợ em từng yêu và quan hệ với một cậu cùng cơ quan nhưng đã dứt điểm trước khi quay lại với em. Từ trước đến nay, em rất tin tưởng cô ấy trong chuyện tình cảm vì cô ấy là người rất đàng hoàng và rõ ràng, khi đang yêu em thì không màng đến ai khác mặc dù thời gian đó cô ấy có rất nhiều người theo đuổi. Rồi sau khi chia tay cô ấy mới yêu người khác. Em trân trọng việc này và sẽ cố không nghĩ đến người cũ của cô ấy nữa để chúng em có thể sống với nhau hạnh phúc về sau.

Thế nhưng cách đây vài ngày em vô tình đọc được tin nhắn của cô ấy tới cậu kia là: "Ngồi nhà một mình thấy nhớ anh quá". Lần đầu tiên trong đời em bị mất lòng tin vào tình yêu của cô ấy, lần đầu tiên trong đời em thoáng có ý nghĩ là cô ấy không đứng đắn vì hiện tại chúng em đang yêu nhau, đang có ý định quay về sống với nhau mà cô ấy lại vẫn nhắn tin nhớ nhung với tình cũ. Cũng biết là tình cảm con người không thể cứ nói quên là quên được ngay.

Trong một thời điểm nào đó, gắn với một sự kiện nào đó có thể liên tưởng đến quá khứ thì vẫn có thể làm người ta nhớ lại chuyện cũ, nhưng nếu chỉ cảm thấy nhớ và thoáng qua trong đầu thôi thì chắc còn hiểu và thông cảm được, đằng này cô ấy nhắn trực tiếp cho cậu kia, như vậy là vẫn cố tình níu kéo hoặc muốn nối lại quan hệ. Cậu kia làm cùng cơ quan nên dù muốn hay không thì hàng ngày đi làm cũng không tránh khỏi việc vẫn phải gặp mặt nhau. Bây giờ mà họ vẫn nhắn tin tình cảm với nhau như thế thì có gì đảm bảo là em sẽ không có một cái sừng mọc trên đầu bất cứ lúc nào khi chúng em về ở với nhau. Em yêu cô ấy nhưng rất dị ứng và không chấp nhận được chuyện này.

Thêm nữa, mặc dù đã thống nhất là sẽ quên mọi chuyện cũ để quay lại sống với nhau nhưng khi em làm bất cứ việc gì thì cô ấy đều có ý ghép vào chuyện cũ để rồi thấy em là một người xử lý mọi chuyện không đúng, một con người không tốt... Tóm lại là cô ấy chưa tin tưởng em. Em sẵn sàng chờ đợi cho đến khi cô ấy quên chuyện cũ với cậu kia cũng như tin rằng thời gian sẽ làm cô ấy hiểu và tin em hơn, nhưng em cảm thấy mệt mỏi quá.

Em có khắt khe hoặc lo nghĩ quá xa với chuyện nhắn tin với tình cũ của vợ không? Và liệu có thể sống với người không tin mình hay không? Rất mong các anh chị chia sẻ.

Theo Đức Phú
Ngôi sao

thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.