Vợ lấy tôi vì muốn thăng tiến, cặp bồ với sếp cũng để thăng tiến

| Tâm sự

Hồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.

Vợ chồng tôi vốn là bạn thời đại học. Qua thời gian trò chuyện, tìm hiểu, chúng tôi trở thành người yêu. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy theo đến thành phố quê hương tôi để làm việc. Một năm sau đó, khi công việc ổn định, hai đứa kết hôn.

Khi quyết định lấy tôi, vợ nói rõ lý do vì sao cô ấy sẵn sàng cưới chồng xa. Thứ nhất, quê ngoại của cô ấy chính là thành phố quê hương tôi. Thứ hai, cô ấy đã thử tìm việc ở quê nhà thông qua sự kiện tuyển dụng tại trường nhưng không hài lòng. Lý do nữa là bố mẹ tôi lúc đó còn đương chức đương quyền, có một số mối quan hệ có thể giúp cô ấy xin công việc như ý.

Thấy cô ấy thẳng thắn như vậy, tôi cũng vui vẻ, không suy nghĩ nhiều, còn cho rằng vợ chồng nên thành thật với nhau.

Về phía bố mẹ tôi, mặc dù nhận định cô ấy là một phụ nữ mạnh mẽ, tham vọng, không phù hợp với tôi lắm. Tuy nhiên vì tôi quá yêu, hơn nữa cô ấy lại xinh đẹp, khéo léo nên sau vài lần khuyên nhủ tôi không thành, bố mẹ cũng ngừng phản đối, tổ chức đám cưới cho chúng tôi rất linh đình.

Tôi là con một, gia đình lại thuộc diện khá giả nên sau khi kết hôn, chúng tôi đủ điều kiện để ra ở riêng, sống cuộc sống mà nhiều người mơ ước, vừa ổn định tài chính vừa sinh con đủ nếp đủ tẻ. Bố mẹ hai bên đều vui vẻ, tự hào. Thế nhưng, hôn nhân hạnh phúc chỉ kéo dài hơn 7 năm, khi bố mẹ tôi chưa nghỉ hưu và vợ tôi cũng chưa được thăng chức.

Vợ lấy tôi vì muốn thăng tiến, cặp bồ với sếp cũng để thăng tiến - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Vợ tôi được thăng chức nhờ sự gửi gắm, nhờ vả của bố mẹ chồng. Thế nhưng sau khi ông bà về hưu, cô ấy ngày càng trở nên khó chịu, thậm chí hung hãn. Vợ tôi không còn kiêng dè bất cứ điều gì, có những lần bực tức còn mắng tôi là kẻ bất tài, yếu đuối, không có bản lĩnh.

Trước sự mỉa mai, chế nhạo liên tục của vợ, tôi luôn nhịn cho qua, cố gắng nghĩ thoáng rằng con người tham công tiếc việc như cô ấy sẽ chướng mắt với người an phận thủ thường. Cô ấy không hiểu rằng tôi sinh ra trong một gia đình tương đối khá giả nên không có tính cách cạnh tranh hay nhu cầu thăng tiến lớn lao trong sự nghiệp. Cứ thế, hai vợ chồng mâu thuẫn ngày một sâu, rất khó nói chuyện.

Bắt đầu từ cuối năm ngoái, có tin đồn vợ tôi ngoại tình với lãnh đạo nơi cô ấy công tác. Khó chịu vô cùng, tôi chọn cách hỏi thẳng vợ và nhận được câu trả lời phủ định. Tôi chọn tin tưởng vợ và mắng ngược lại người đã truyền tin cho mình.

Không ngờ, cách đây vài ngày, khi đi dạo trong công viên, tôi tận mắt nhìn thấy vợ và sếp của cô ấy nắm tay, ôm ấp hẹn hò. Cảnh tượng này như một tia sét, xé nát ảo tưởng của tôi về vợ, cũng xé nát hạnh phúc gia đình chúng tôi.

Không chịu nổi cảnh bị "cắm sừng", dù vợ giải thích rằng cô ấy làm vậy chỉ vì muốn thăng tiến trong công việc, tôi kiên quyết lựa chọn ly hôn, bất chấp lời khuyên nhủ của mọi người. Hiện tại, thủ tục ly hôn đang được giải quyết. Dù không biết sau này có hối hận hay không nhưng hiện tại, tôi cảm thấy nhẹ nhàng.

Câu chuyện hôn nhân gây sốc: Vợ chồng không quan hệ, không yêu, nhưng sống cực kỳ hòa hợpCâu chuyện hôn nhân gây sốc: Vợ chồng không quan hệ, không yêu, nhưng sống cực kỳ hòa hợp

GĐXH - Không muốn yêu đương hay sinh con, lại bị gia đình giục giã hôn nhân, người phụ nữ 40 tuổi đưa ra quyết định gây tranh cãi: cưới một người đồng tính để đổi lấy cuộc sống tự do.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.