Vợ ra ngoài 3 ngày mang về nhà 300 triệu, tôi tính chuyện ly hôn cô ấy
Năm 32, vận đào hoa lại nở rộ, Long gặp được 1 cô gái có nhà có xe, lại rất giỏi kiếm tiền.
01
Long, 36 tuổi, xuất thân nông thôn, hiện làm việc ở thành phố. Cha mẹ ở quê sống thành thật, cả đời bán mặt cho đất bán lưng cho trời, vất vả là thế nhưng kiếm chẳng được bao nhiêu. Dưới Long còn có 1 em trai. Để nuôi 2 con vào Đại học, phải nói bố mẹ Long đã cố gắng hết sức!
Dù gia đình không giàu nhưng bù lại Long có ngoại hình tốt, cao và đẹp trai. Chỉ là bản thân mặc cảm về gốc gác nên trước mặt các cô gái, anh không thích nói chuyện. Có không ít cô thích Long nhưng không cô nào thực sự sẵn sàng đi cùng anh.
Long không có xe không có nhà. Anh cũng muốn cố gắng tiết kiệm tiền để mua một ngôi nhà, song, tiền lương hàng tháng sau khi trừ đi các loại chi phí, còn lại chẳng bao nhiêu. May mắn thay, khi ở tuổi 32, vận đào hoa lại nở rộ, Long gặp được 1 cô gái có nhà có xe.
02
Cô gái tên Ngọc. Hai người quen nhau khi là đối tác làm việc. Công ty Long thực hiện thiết kế quảng cáo cho một trung tâm mua sắm mà Ngọc là đại diện của phía bên kia.
Ngọc giống như tên của cô, dù là làm gì cũng toát ra một vẻ khiến người ta mê đắm, vừa phong tình lại vừa tao nhã cao quý. Trước mặt một cô gái như vậy, Long thậm chí còn im lặng hơn. Tuy không tự tin nhưng anh vẫn cố làm việc hết sức, giải quyết công việc đâu ra đấy. Chính điều này đã khiến đối phương có cái nhìn khác.
Sau khi dự án kết thúc, Ngọc mời Long đi làm vài ly. Khi đã ngà ngà, cô hỏi thẳng thừng: “Anh có muốn kết hôn với em không?” Long nghĩ đối phương vì say nên mới nói vậy chứ trên đời làm gì có chuyện tốt đột nhiên đến như thế.
03
Chẳng ngờ sau khi Ngọc tỉnh rượu, lại nghiêm túc nói với Long 1 lần nữa. Ngọc cũng thành thật nói về công việc của mình. Dự án này cô có được là nhờ ông chủ ưu ái. Ông chủ dựa vào quan hệ cá nhân của mình, lấy về cho cô, còn giúp cô liên lạc với đối tác. Chỉ trong vòng 2 tháng, cô đã kiếm được 600 triệu. Cô nói nghề nghiệp chính của mình chính là trong lúc các ông chủ bàn chuyện làm ăn, cô sẽ ngồi bên cạnh bồi rượu. Khi cơ hội tốt đến, mỗi lần nhận dự án sẽ kiếm được 1 khoản tiền kha khá.
Long hơi hoài nghi trong lòng : “Có thực sự đơn giản là ngồi tiếp rượu?” Tuy nhiên anh không nói ra. Ngọc thì nói cô mệt mỏi với cuộc sống phải đi hầu rượu như vậy nên chỉ muốn tìm 1 người đàn ông mình yêu để kết hôn và sinh con.
Suy nghĩ mấy ngày, Long gật đầu đồng ý lấy Ngọc. Sau tất cả, Ngọc là một phụ nữ thông minh, suy nghĩ và cách làm việc đều rõ ràng, có năng lực, hơn nữa vẻ ngoài xinh đẹp, dù trước đó cô ấy từng làm gì, sau kết hôn chỉ cần 2 người sống tốt với hiện tại là được.
04
Long và Ngọc ở chung nửa năm. Trong thời gian này, cô đóng cửa công ty nhỏ của mình, tìm một công việc hành chính làm công ăn lương. Sau đó 2 người kết hôn. Lúc Long dẫn vợ về quê, người thân, bạn bè ai cũng ngưỡng mộ.
Năm sau, Ngọc mang thai. Cô xin nghỉ việc để toàn tâm toàn ý sinh con. Tháng 12 năm ngoái, Ngọc sinh được 1 cô con gái đáng yêu. Sau sinh con, chi phí sinh hoạt trong nhà đột nhiên dội lên rất nhiều. Dù là thuê ô sin, sữa bột, tã lót, tham gia các lớp giáo dục sớm… Ngọc đều chọn loại tốt nhất và đắt nhất nên khỏi phải nói tiền chi tiêu cho em bé lớn thế nào. Ngọc cũng không bao giờ bạc đãi bản thân, một cái túi cô mua cho mình, rẻ nhất cũng mấy chục triệu. Tiền lương của Long thì chỉ đủ để thanh toán tiền ăn uống, điện nước, phong bì cưới xin ma chay… là cùng. Số tiền Ngọc tiêu, đều là tiền tiết kiệm trước đó của cô.
“Miệng ăn núi lở”, dù có bao nhiêu tiền mà hoang phí thì cũng chẳng mấy chốc mà hao không còn 1 xu.
05
Lúc con gái sắp học mẫu giáo, Long muốn chọn trường gần nhà, Loan lại muốn cho con học trường tư, một học kỳ cả trăm triệu. Vấn đề là Ngọc nói cô không có tiền nên học phí giao hết cho Long. 1 học kỳ trăm triệu, 1 năm học 200 triệu, như vậy 3 năm mẫu giáo mất 600 triệu. Chỉ là đi học mẫu giáo, có cần phải chi nhiều tiền thế không? Long hỏi thì vợ đáp: “Em không thể để con mình thua từ vạch xuất phát được!”
Vợ chồng Long đã xảy ra cuộc cãi vã lớn nhất kể từ khi kết hôn. Quá giận, Long thậm chí vô tình đập vỡ cả ti vi, nói: “Đứng kiếm tiền khó lắm, nằm ngửa kiếm tiền mới dễ. Cô đừng tưởng tôi không biết trước đây cô làm thế nào mà kiếm được tiền”.
Ngọc một câu cũng không nói, xách túi lên, xoay người rời đi!
Long không thể không thừa nhận, anh và Ngọc ở bên nhau mấy năm nay, luôn cảm thấy có một nỗi nhục bị vợ lấn lướt, đè bẹp.
06
3 ngày sau, Ngọc trở lại. Cô ấy trông vẫn ổn, nói với chồng: “Em vừa nhận dự án. Đây là 300 triệu tiền cọc!” Ngọc chỉ mất 3 ngày để hoàn thành học phí mẫu giáo 1 năm rưỡi cho con gái!
“Tiền này của cô, lại là nằm ngửa mà kiếm được!” , Long lạnh lùng rít từng chữ qua kẽ răng, giống như từng lưỡi đao bay về phía vợ. Ngọc thì mặt đỏ bừng, gân xanh trên trán đều nổi lên: “Em chỉ dựa vào mối quan hệ trước đó. Em không làm gì cả! Nếu anh nghĩ về cuộc sống tương lai, chúng ta sẽ sống tốt. Nếu anh không muốn cùng nhau vượt qua thì ly hôn đi! Đừng làm tổn thương người khác!”
Cảm giác bị nhục nhã kia lại bóp nghẹt trái tim Long, khiến anh không thể thở nổi. Anh cảm thấy, cuộc sống như vậy nếu cứ tiếp tục, mình sẽ phát điên! Tuy nhiên nếu ly hôn, anh chỉ đơn giản là phải rời căn nhà này mà không có bất cứ thứ gì trong tay. Nói thật trong lòng anh vẫn luyến tiếc vợ và con gái.
07
Rõ ràng người đàn ông không thể nhốt vợ mình ở nhà để tìm cho mình cảm giác an toàn. Trong khi cuộc sống gia đình với bao nỗi lo cơm áo gạo tiền, cẫn mỗi thành viên phải chung lưng đấu cật, lao động và đóng góp. Ngọc không sai khi muốn con gái có cuộc sống không thua kém bạn bè. Vì mục tiêu này, cô cố gắng làm việc để thực hiện bằng được, nhưng Long lại khó chấp nhận vì cho rằng cách kiếm tiền của vợ là không trong sạch.
Vấn đề ở đây là lòng tin. Vợ chồng phải biết tạo sự tin tưởng cho nhau, có như vậy cuộc sống mới vững bước được.
Quyết định chuyển đến sống chung với bạn trai mới hẹn hò vì anh ta hứa sẽ coi các con của cô như con ruộtTheo V.A - Vietnamnet
Bị tạt axit hủy hoại khuôn mặt, cô gái Đắk Lắk tìm thấy hạnh phúc bên bạn học cũ
Chuyện vợ chồng - 12 giờ trướcTình yêu chân thành đã chữa lành tâm hồn đầy đớn đau và mất mát của cô gái Đắk Lắk từng bị tạt axit, hủy hoại 75% khuôn mặt.
Mất 2 tay 1 chân sau tai nạn, người đàn ông tìm lại cuộc đời nhờ tình yêu của vợ
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcKết được mối duyên lành sau vỏn vẹn 29 ngày, cuộc đời người đàn ông bất hạnh đã sang trang mới kể từ sau tai nạn kinh hoàng.
Yêu mẹ đơn thân Việt kém 16 tuổi, người đàn ông Ấn Độ vượt 3.000km để kết hôn
Chuyện vợ chồng - 4 ngày trướcYêu sự bản lĩnh và mạnh mẽ của mẹ đơn thân Việt, chàng trai Ấn Độ không màng đến khoảng cách xa xôi, quyết tâm cưới cô làm vợ.
Kết hôn lần đầu ở tuổi 76, bà lão chứng minh 'không bao giờ là quá muộn để yêu'
Chuyện vợ chồng - 6 ngày trướcBà Janet Fontane, 76 tuổi, đến từ Seattle (bang Washington), đã tìm thấy một nửa đích thực qua mạng xã hội và tổ chức đám cưới trong mơ sau nhiều năm sống một mình.
Chuyện tình cổ tích của chàng trai khiếm thị làm nghề mát-xa và nữ tiến sĩ Mỹ
Chuyện vợ chồng - 1 tuần trướcChuyện tình của một người đàn ông khiếm thị ở vùng quê Trung Quốc với một phụ nữ Mỹ có học vị tiến sĩ khiến dân mạng xúc động. Dù khác biệt về ngôn ngữ, học vấn và xuất thân, họ vẫn quyết định kết hôn và xây dựng tổ ấm hạnh phúc suốt 20 năm.
Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn "lột xác" của "ông chú"
Chuyện vợ chồng - 1 tuần trướcLời nói ấy khiến cô bất ngờ.
Vợ nằm ở cốp xe để 'phục kích' vì nghi chồng ngoại tình
Chuyện vợ chồng - 1 tuần trướcMột tình huống hi hữu vừa xảy ra tại thành phố Salta khiến lực lượng cảnh sát giao thông "dở khóc dở cười".
Con gái dẫn người thương về ra mắt, mẹ khóc suốt 1 tuần và cái kết xúc động
Chuyện vợ chồng - 1 tuần trướcMẹ khóc suốt 1 tuần khi con gái dẫn người thương về ra mắt. Nhưng khi đã thấu hiểu lòng con, người mẹ nhắn nhủ điều cảm động.
Phụ nữ có nguy cơ ngoại tình nhiều nhất ở độ tuổi này, khi hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc
Chuyện vợ chồng - 1 tuần trướcGĐXH - Ai cũng nghĩ phụ nữ tuổi ngoài 30 ổn định, lý trí, nhưng sự thật gây sốc: chính ở độ tuổi này, họ lại dễ sa vào “lưới tình” ngoài hôn nhân nhất!
Bị chồng đánh sau khi có 'người thứ ba': Không được đưa con đi, tôi đứng giữa nỗi đau và bế tắc
Tâm sự - 1 tuần trướcGĐXH - Chồng ngoại tình, về nhà gây sự, dùng bạo lực và không cho tôi đưa con đi. Trong căn nhà chung với mẹ chồng, tôi phải chịu đựng mọi áp lực, nỗi sợ hãi và cô đơn mà không thể nói cùng ai.
Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn "lột xác" của "ông chú"
Chuyện vợ chồngLời nói ấy khiến cô bất ngờ.



