Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vợ sắp cưới không quan tâm bố mẹ tôi đúng mức

Thứ năm, 08:50 12/04/2018 | Gia đình

Dường như cô ấy không hề tích cực trong việc lấy lòng bố mẹ tôi hoặc quan tâm đúng nghĩa con dâu tương lai.

Mẹ tôi ốm nặng, cứ 2 ngày vào bệnh viện một lần. Cũng vì vậy mà gia đình tôi phải thuê nhà gần bệnh viện để mẹ tiện ra vào khám bệnh. Tôi ra trường gần 10 năm, công việc tạm ổn, lương gần 11 triệu đồng. Do mẹ ốm và phải thuê nhà tại thành phố với giá 6-7 triệu/tháng khiến tôi liên tục gặp áp lực về tiền bạc.

Tôi yêu một người con gái kém mình 2 tuổi, là viên chức. Chúng tôi đã đăng ký kết hôn. Cô ấy là con một trong một gia đình bình thường nhưng lại rất thích mua sắm, đi du lịch và ăn uống. Ban đầu mọi thứ khá điều độ và ở mức bình thường, tuy nhiên ngày càng quá đáng. Hơn nữa, dường như cô ấy không hề tích cực trong việc lấy lòng bố mẹ tôi, hoặc quan tâm đúng nghĩa con dâu tương lai. Mới đây, bố tôi bị tai nạn nặng phải nhập viện, vì hoàn cảnh neo người nên tôi luôn ở viện với bố. Vậy mà thay vì qua chăm nom, hoặc chí ít qua chơi, thăm hỏi, cô ấy chỉ ghé 15 phút cùng một cái phong bì. Sau đó, cô ấy rủ rê tôi đi xem bói, cúng giải hạn.

Hiện tại, chúng tôi vay mượn và mua được một căn nhà nhỏ (phần lớn là tiền vay là bên nhà cô ấy), hàng tháng phải trích tiền lương để trả nợ. Vậy mà cô ấy cứ nài nỉ tôi đi du lịch khắp nơi mỗi khi có chút tiền như thưởng Tết, quý. Tôi khuyên cô ấy cố gắng ở nhà vài năm, sau khi trả hết nợ rồi đi cho thoải mái nhưng không được.

Còn một vấn đề nữa, sau 6 năm yêu nhau, chúng tôi mới chỉ ôm, hôn dù đã đăng ký kết hôn vì muốn để dành sau đám cưới. Vậy mà bây giờ, ngoài những lúc ngồi sau xe máy cô ấy ôm tôi ra, những chuyện khác ít và khó khăn hơn. Nhiều lần tôi thử hỏi vui: sau này em thích trai hay gái, em muốn đẻ mấy đứa?... Cô ấy bảo không thích đẻ vì sợ đau và không thích trẻ con vì chúng bướng và lỳ lợm. Có lần tôi nói vui: nếu anh ngoại tình thì em sẽ làm gì?, cứ tưởng cô ấy sẽ nổi cáu hoặc cấm tôi có suy nghĩ ấy, nhưng cô ấy trả lời rất nhẹ nhàng: anh làm gì cũng được, miễn là em không biết.

Cô ấy vụng về nên không thích làm dâu, đòi sau khi cưới ra ở riêng hoặc chỉ ở chung với bố mẹ tôi ít ngày rồi ra riêng. Cô ấy còn nói: sau này kết hôn, tiền anh cho mẹ phải ít hơn tiền đưa cho em; em muốn là số một. Những điều trên khiến tôi phải suy xét lại. Với tôi, tất cả đều không sao trừ việc tính toán, so đo với bố mẹ tôi, vì công ơn sinh thành không thể tính, vả lại tôi là người sống tình cảm. Có lẽ cô ấy không thật lòng yêu và muốn lấy tôi nhưng bây giờ đã đăng ký kết hôn rồi. Xin chuyên gia tâm lý và mọi người cho tôi xin lời khuyên nên cư xử thế nào. Tôi xin cảm ơn.

Nam

Chuyên gia tâm lý Vũ Thu Hằng gợi ý:

Nam thân mến,

Khi quyết định tiến tới kết hôn với bạn gái, cả 2 đã cảm thấy sẵn sàng cho cuộc sống mới chưa? Bạn gái bạn có hiểu rõ hoàn cảnh gia đình bạn và thông cảm không? Lúc đó các bạn đã lên kế hoạch cho cuộc sống sau đám cưới thế nào? Qua cách bạn chia sẻ, tôi cảm thấy dường như 2 bạn chưa thống nhất được với nhau ở nhiều khía cạnh.

Bạn gái bạn là con một, tuy sống trong gia đình bình thường nhưng có lẽ được cưng chiều nên tính tình vẫn còn khá trẻ con, ích kỷ, thích hưởng thụ và chưa ý thức được hết trách nhiệm của mình khi lập gia đình. Qua các chi tiết bạn kể ở trên, càng làm rõ thêm điều đó. Việc cô ấy đòi ở riêng và bạn phải đưa tiền cho cô ấy nhiều hơn mẹ cũng chưa thể nói lên là cô ấy so đo, tính toán. Bởi ở riêng chính là tự chủ cuộc sống và tránh va chạm. Còn việc chồng đưa tiền cho vợ thu vén gia đình là chuyện bình thường ở mọi nhà. Có lẽ cô ấy nhìn vào gia đình khác để làm hình mẫu cho mình mà chưa suy nghĩ sâu xa về hoàn cảnh hiện tại.

Vấn đề nằm ở chỗ hiện tại 2 bạn đã đăng ký kết hôn, tức là trên pháp luật 2 bạn đã là vợ chồng hợp pháp. Đám cưới thực chất chỉ là hình thức ra mắt hai bên gia đình, họ hàng, làng xóm thôi. Bạn và bạn gái đã có sợi dây ràng buộc, nếu muốn dừng lại thì phải thực hiện đầy đủ mọi thủ tục ly hôn.

Lúc này bạn nên lên kế hoạch cụ thể cho cuộc sống sau này của mình. Với bố mẹ, bạn sẽ chăm sóc, phụng dưỡng thế nào? Ở chung hay riêng? Gia đình bạn còn có anh chị em nào khác nữa không? Nếu có hãy cùng bàn bạc với họ thật kỹ. Về vấn đề tiền bạc, ngoài công việc đang làm chính, bạn có thể tìm thêm việc khác để kiếm thêm thu nhập không? Bởi với mức thu nhập như hiện tại, lại thêm chi phí cho mẹ và thuê nhà, sau này có gia đình, con cái, cuộc sống của bạn sẽ càng vất vả, bí bách hơn rất nhiều. Còn với bạn gái, bạn cần giải thích cho cô ấy hiểu tình hình hiện tại của 2 người; cùng nhau lên kế hoạch tương lai cho đến khi cô ấy thống nhất. Nếu cô ấy vẫn giở tính trẻ con, đòi hỏi, bạn có thể tâm sự với mẹ cô ấy và nhờ giúp đỡ. Hãy nói chuyện với cô ấy thực sự nghiêm túc chứ không phải hỏi vui hay nói vui, không đổ lỗi, bắt ép. Bạn có thể cho cô ấy thời gian suy nghĩ và sẽ có cuộc nói chuyện tiếp theo.

Chúc hai bạn sớm tìm được tiếng nói chung.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 17 giờ trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 18 giờ trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 22 giờ trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Dù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Top