Vợ tôi ghen cả với con dâu

| Gia đình

Tôi không ngờ mình đã ngoài 60 mà còn phải viết thư nhờ chia sẻ.

Tôi và nhà tôi đều là giáo viên, chung sống với nhau đã trên 30 năm, đã có cháu nội ngoại. Nhìn lại, tuy không hoàn toàn hạnh phúc, nhưng nói chung là cuộc sống của chúng tôi cũng êm ả. Nhưng, chẳng hiểu vì sao, càng ngày nhà tôi càng thay đổi tính nết, khó chịu đến mức con cháu phải xa lánh. Do nhà chật, chúng tôi đã nhường căn phòng của mình cho con trai khi nó cưới vợ, tôi ngủ ở phòng khách, nhà tôi lên căn gác lửng, tối sáng đọc kinh niệm Phật. Những tưởng như thế đã yên, nào ngờ bà ấy cứ ghen bóng ghen gió, cho rằng tôi ở phòng khách để dễ bề “hoạt động bí mật”, để dễ “đi mây về gió”. Đã thế, mỗi lần bà xích mích với con dâu, tôi bênh vực thì bà còn nói bậy là tôi có tình ý với con dâu.

Tôi nghĩ đơn giản, vợ chồng già rồi, sống với nhau vì nghĩa là chính, đâu ngờ nhà tôi lại sinh tật quá đáng như thế. Tôi muốn ly dị để sống một mình cho khỏe thân, nhưng do dự vì sợ hàng xóm, sui gia chê cười. Xin cho tôi một lời khuyên. Lê Văn Bảo (Long Khánh-Đồng Nai )

Anh Bảo kính mến,

Đọc thư tôi đoán anh là một người điềm đạm nhân hậu và hiểu biết. Chính nhờ những đức tính ấy mà anh đã kiềm chế để không làm cho mọi chuyện trong nhà rối tung lên. Anh cần hiểu, phụ nữ ở tuổi mãn kinh do những thay đổi về tâm sinh lý nên nhu cầu được yêu thương và được chăm sóc rất cao. Tuy nhiên, trong trường hợp của vợ anh, theo tôi, điều quan trọng là chị đang mang mặc cảm trở thành người phụ nữ thứ hai trong gia đình, kể từ khi có con dâu. Thêm vào đó là chuyện chị phải rời khỏi căn phòng mà chị và anh đã nồng ấm bấy lâu để sau đó mỗi người một chốn... Việc anh tự ý sắp xếp lại chốn riêng của các thành viên trong gia đình mà không có sự đồng ý của chị có thể là nguyên nhân gây ra mâu thuẫn giữa anh và chị, mâu thuẫn giữa chị và cô con dâu. Những mâu thuẫn này ban đầu không lớn, nhưng do không biết cách hóa giải nên đã ngày càng trở nên trầm trọng, khiến chị thường có những lời lẽ không êm tai.

Ly hôn, như anh nói, là một giải pháp chẳng hay ho gì, nhưng quan trọng là cuộc hôn nhân giữa anh chị, theo tôi, vẫn còn có nhiều cơ may hàn gắn. Biết được nguyên nhân rồi thì việc trước mắt là phải sửa sai. Tất nhiên, không phải là một mình anh, mà là cả nhà cùng sửa, cùng xem lại thái độ của mình đối với người thân. Tuy nhiên, anh phải là người đi tiên phong. Đối với đàn ông, sửa sai là việc rất khó, nhất là trong trường hợp của anh, còn có sự hiện diện của con trai và dâu. Theo tôi, anh nên bàn bạc riêng với con trai. Nếu được, có thể sửa sang cách bố trí trong nhà lại để chị và anh được ở chung một phòng, có nhiều điều kiện chăm sóc nhau hơn. Đây chính là giai đoạn mà hai vợ chồng có thể quan tâm nhiều hơn đến nhau. Chúc anh chị mãi mãi bên nhau. 
 
Theo PNO
thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Gia đình -

GĐXH - Khi còn trẻ, chúng ta thường lao đi như con thiêu thân, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để chạy theo những mục tiêu lấp lánh bên ngoài. Chỉ đến khi đối mặt với những rạn nứt hay bước chân vào hành lang bệnh viện, nhiều người mới thảng thốt nhận ra: Bản thân đã quá phung phí những thứ vốn quý giá nhất của đời người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.