Vợ tôi không có "công dung ngôn hạnh"

| Tâm sự

Vợ tôi thích đi chơi, bỏ mặc chồng. Những lần đi chơi em đều ăn mặc hở hang, về rất khuya.

Tôi là một người đàn ông hiền lành tới mức nhu nhược, em làm cùng công ty. Em chủ động xin số điện thoại và làm quen. Lúc mới quen em tâm sự đã có người yêu, vượt quá giới hạn và bị bỏ rơi vì người đó đã có tình mới. Trong cách nói chuyện tôi thấy em thành thật, đáng thương nên cảm mến em. Sau một thời gian chúng tôi yêu nhau.

Em làm trong công ty du lịch nên tính tình rất thoáng. Trong mắt tôi em trẻ trung, cao ráo, dễ thương, sôi động và cá tính. Em rất thích ăn mặc hở hang, hơi làm biếng vì công việc ở nhà do mẹ lo hết. Tôi nghĩ, lúc này em còn trẻ, cưới về em sẽ biết cách làm một người vợ, rồi có tôi bên cạnh khuyên bảo em sẽ hoàn thiện mình hơn.

Quen nhau được một tuần em đồng ý qua đêm với tôi ở nhà nghỉ vì đi chơi về khuya. Đêm đó tôi đã đòi hỏi nhưng em khóc vì tin tưởng ở tôi mà tôi làm em thất vọng. Lúc đó tôi càng tin và yêu em hơn. Sau khi cưới em đã thay đổi tính tình một cách chóng mặt. Ban đầu là thích đi chơi với bạn trong công ty, rồi đến đám bạn thân, cả những cuộc chơi tôi không kiểm soát được nữa. Những lần đi chơi ấy em đều ăn mặc hở hang, về rất khuya, trong những cuộc vui ấy đều không có mặt tôi trong khi đó tôi vẫn đối xử tốt với em.

Em cũng không biết cách vun đắp cho hạnh phúc gia đình, không biết được công dung ngôn hạnh. Có lần em đi làm về rồi đi chơi với đám bạn, bỏ tôi ở nhà ăn mỳ tôm. Sau những lần ấy tôi không la mắng, xúc phạm hay đánh đập em vì không muốn mình là người chồng vũ phu. Tôi nhiều lần nhẹ nhàng khuyên bảo, nói chuyện, em xin lỗi và hứa nghe theo lời tôi nhưng rồi lại theo con đường cũ, cũng có khả năng đi ngoại tình (tôi chưa chắc chắn về việc này).

Có lần tôi nóng quá la mắng, chỉ mặt em, em tỏ ra hung dữ chửi lại rồi cầm dao kề cổ tôi. Giờ anh chị em phía gia đình tôi biết chuyện, muốn tôi bỏ em. Điều duy nhất có thể níu kéo cuộc hôn nhân này là ba mẹ em đối xử rất tốt với tôi, tôi không nỡ làm đau lòng, mất mặt gia đình vợ, nhưng em mới chính là người ăn đời ở kiếp với tôi.

Tận trong sâu thẳm con tim tôi vẫn yêu và mong muốn em sửa đổi để vợ chồng có thể xây dựng cuộc sống lâu dài. Điều đó có được hay không khi tôi thừa biết bây giờ em là người rất cứng đầu và luôn cho những gì mình làm là đúng? Điều duy nhất tôi suy nghĩ được lúc này là về thưa chuyện với gia đình vợ (trước giờ tôi chưa từng nói với họ) rồi xin phép ra sống ly thân để mỗi người có không gian riêng, chiêm nghiệm lại mình.

Sau một thời gian em thay đổi được và chúng tôi thấy cần nhau thì lúc đó quay lại cũng chưa muộn bởi chúng tôi còn rất trẻ (tôi 26, em 25), mới lấy nhau được 6 tháng, chưa có em bé. Có lẽ tôi còn trẻ nên chưa có kinh nghiệm để giải quyết tốt đẹp cuộc sống hôn nhân này và phần lỗi cũng một phần do tôi không cứng rắn hơn mà lại quá nhu nhược. Giờ tôi rất rối bời, mong nhận được những lời khuyên bổ ích từ mọi người để có cách giải quyết hay nhất cho cuộc hôn nhân này. Xin chân thành cảm ơn.

Theo Thụy
VnExpress

thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.