Hà Nội
23°C / 22-25°C

Với chồng mẹ lúc nào cũng đúng

Thứ ba, 08:54 01/01/2013 | Tâm sự

Chồng tôi luôn bênh mẹ dù bà đúng hay sai khiến tôi tủi hổ vô cùng.

Với chồng mẹ lúc nào cũng đúng 1
Với chồng, lúc nào mẹ cũng đúng (Hình minh họa)
Đọc những tâm sự chuyện mẹ chồng nàng dâu, tôi càng thấy phụ nữ thật quá thiệt thòi. Tôi và mẹ chồng cũng nhiều lần mâu thuẫn và giờ bà rất ghét tôi dù ngoài mặt không tỏ ý gì.

Tôi cũng đang thực sự bế tắc và cảm thấy chán nản cuộc sống gia đình. Hôm nay tôi xin viết vài dòng tâm sự mong nhận được sự góp ý của các bạn độc giả.

Trước khi kết hôn, chúng tôi có hơn 4 năm yêu nhau và tìm hiểu. Tuy tôi biết anh có một chút gia trưởng nhưng lúc đó tôi lại thấy anh thật tuyệt vời. Tính cách ấy khiến cho anh trở nên cứng cỏi và đàn ông hơn trong mắt tôi. Đã thế gia đình anh lại rất quý tôi. Bố mẹ anh nói rất hài lòng khi anh chọn được cô con dâu hiểu chuyện giống như tôi. Khi ấy tình yêu khiến tôi nhìn cái gì cũng biến thành màu hồng. Mọi người nói mẹ anh rất khéo, tôi thấy bà cũng khéo thật và tôi nghĩ đó là một điều may mắn cho mình.

Ngày hai gia đình gặp gỡ diễn ra suôn sẻ và tốt đẹp. Tuy nhiên khi trở về nhà, mẹ tôi gọi tôi vào phòng và nói rằng mẹ không thích bà thông gia cho lắm, bởi vì bà ấy quá khéo léo, khéo đến mức mà có lúc mẹ cảm thấy giả tạo. Mẹ chỉ sợ tôi về đó làm dâu sẽ khổ. Khi ấy tôi cười và trấn an mẹ rằng hãy tin tưởng vào đứa con gái yêu của mẹ, chẳng phải bây giờ họ rất quý tôi sao. Hơn nữa, chúng tôi đã bàn tính với nhau, sau khi kết hôn sẽ xin bố mẹ chồng cho ra ở riêng vì trong nhà còn một ông anh chồng chưa lấy vợ và cô út đang học năm thứ 2 đại học.

Ngày cưới rồi cũng đến, tôi xúng xính trong bộ váy cô dâu trắng muốt nhận lời chúc mừng từ mọi người. Sáng đầu tiên sau ngày cưới, tôi đã cố gắng dậy sớm nhất có thể, 5 giờ, nhưng khi ra khỏi phòng đã thấy mẹ chồng dậy từ bao giờ, đang quét tước và dọn dẹp nhà cửa. Tôi hỏi mẹ sao dậy sớm thế, mẹ chồng tôi đáp rằng nếp sống nhà này là như vậy. Định đi vào giặt quần áo thì mẹ chồng đã giặt xong, đang ngâm nước xả vải, trong đó có cả quần áo của tôi. Tôi cảm thấy hoang mang không biết nên làm những gì mới phải. Con dâu mới về nhà chồng lại để cho mẹ chồng giặt quần áo, dọn dẹp quả là ngược đời.

Bẵng đi một thời gian tôi cũng quen dần với nếp sống của nhà chồng. Ở đây tôi nhận ra rằng chỉ đàn ông mới có vị trí trong gia đình, còn phụ nữ chúng tôi chỉ là những người phục vụ và không được phép bàn chuyện trong nhà. 3 tháng sau tôi có tin vui. Vì quá mừng rỡ nên tôi gọi điện ngay về nhà thông báo cho mẹ chồng, đáp lại tôi mẹ lạnh lùng nói “Vậy à? Vậy thì tốt rồi. Con cố gắng dưỡng thai cho tốt”. Cảm thấy bị hẫng, tôi hỏi mẹ vài câu bâng quơ rồi cúp máy. Thật không may tôi lại bị nghén khá nặng. Tôi sợ tất cả mùi xào nấu, đặc biệt là mùi dầu mỡ. Cứ ăn vào một chút là lại nôn thốc nôn tháo ra hết. Nhưng oái oăm ở chỗ cứ khoảng từ 10 giờ đêm trở đi tôi luôn thấy thèm ăn một thứ gì đó, có hôm thèm đến mức không thể nào ngủ được, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến món ăn.

Sau đó tôi nhờ mẹ chồng nấu cơm hộ vì tôi không ngửi được mùi xào nấu và xin phép ăn cơm riêng một mình cho đến khi hết giai đoạn nghén. Mẹ chồng tôi vẫn ngọt ngào bảo tôi cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe, cứ để đó mẹ làm cho. Khi ấy tôi thấy mình là người phụ nữ may mắn và hạnh phúc khi có bà mẹ chồng tốt bụng như vậy. Nhưng không ngờ mãi đến khi bác hàng xóm kéo lại hỏi nhỏ: “Mày bận rộn hay mệt thì cũng cố dành thời gian mà giúp mẹ mày cơm nước, dọn dẹp nhà cửa chút chứ ai lại để bà ấy làm hết thế. Tao thấy bà ấy kêu lắm đấy”. Nghe vậy tôi thực sự rất ngỡ ngàng, bởi ngoài việc không nấu được cơm do mùi thức ăn ra thì dọn dẹp nhà cửa, rửa bát, giặt giũ,… đều do một tay tôi làm hết. Nghĩ thấy thật buồn, tối ấy tôi định tâm sự với chồng để được nghe chồng an ủi, vỗ về nhưng chưa kịp mở lời đã thấy chồng “hùng hùng hổ hổ”: “Sao em lười thế, mẹ già yếu rồi không để cho mẹ nghỉ ngơi lại còn bắt mẹ nấu cơm, dọn dẹp. Em không biết là mấy ngày nay mẹ rất mệt, bệnh đau lưng lại tái phát không?”. Ngay cả đến chồng cũng nói như vậy càng làm tôi buồn chán hơn bao giờ hết. Chẳng biết thanh minh thế nào, tôi chỉ còn biết nằm ôm gối mà khóc.

Ngày hôm sau tôi cố gắng đeo khẩu trang rồi vào bếp nấu nướng. Thấy tôi vừa nấu vừa nôn oẹ, mẹ chồng chạy vào đỡ lấy đôi đũa rồi bảo tôi lên phòng ngồi nghỉ, để đó bà. Tôi nói mình nấu được nhưng bà vẫn một mực đuổi tôi lên phòng nghỉ ngơi để bà nấu. Khi ấy tôi chỉ ước giá như những hành động của bà xuất phát từ trái tim, từ tình yêu thương dành cho tôi.

Buổi tối, tôi thường hay thèm đồ ăn, chồng tôi chiều nên cũng chạy ra ngoài mua cho tôi. Thấy vậy mẹ chồng tôi không ưng ý lắm, bà gọi chồng tôi vào phòng. Chẳng biết bà đã nói những gì nhưng từ đó về sau chồng tôi nhất quyết không đi mua đồ giúp tôi nữa. Gặng hỏi mãi chồng tôi mới nói, hóa ra mẹ chồng bảo rằng chỉ có vợ phục vụ chồng chứ không bao giờ có điều ngược lại. Chồng tôi cứ chiều chuộng tôi như thế sẽ khiến tôi sinh hư rồi sau này không coi nhà chồng ra gì. Anh thấy mẹ nói rất có lý, vả lại phụ nữ nào chẳng mang thai, đâu riêng gì tôi. Ngày xưa mẹ đẻ đến 3 đứa mà có được như tôi bây giờ đâu. Lúc ấy, tôi chỉ còn biết lặng lẽ một mình nuốt nước mắt vào trong.

Vợ chồng tôi tuy đã đi làm nhưng lương rất thấp, đã thế anh còn chẳng chịu đưa tiền để tôi chi tiêu cho sinh hoạt hằng ngày. Tất cả chỉ nhờ vào đồng lương còm cõi của tôi. Hàng tháng tôi vẫn đưa tiền cho mẹ gọi là có khoản đóng góp nhưng bà nhất quyết từ chối không nhận. Bà bảo chúng tôi làm ra ít, cố gắng tiết kiệm còn nuôi con, sau này có nhiều thì đưa bà cũng được. Lại một lần nữa tôi bị cảm động và “dại dột” ngoan ngoãn nghe theo lời bà để rồi phát hiện ra bà đi nói xấu tôi với người khác, nói rằng chúng tôi không đóng góp cho bà, tất cả một tay bà lo hết, rồi thì tôi là đứa keo kiệt, chẳng bao giờ mua cho bà được đồng quà tấm bánh. Tâm sự với chồng, chẳng những anh không thông cảm lại còn trách móc tôi không biết sống, keo kiệt, chỉ biết sướng một mình.

Đỉnh điểm là mấy ngày hôm nay anh trai chồng tôi đưa bạn gái về nhà. Chị ta là con gái duy nhất trong một gia đình giàu có, hiện tại đang làm cho công ty nước ngoài với mức lương gấp gần 10 lần mức lương của tôi. Mẹ chồng tôi mừng lắm. Bà luôn dành sự ưu ái cho chị ấy và coi tôi chẳng ra gì. Khi biết mức lương tôi đang nhận hàng tháng, chị ta bĩu môi và xem thường tôi ra mặt. Chị ta còn tuyên bố rằng sau khi cưới xong sẽ sửa sang lại ngôi nhà và sắm một số vật dụng cần thiết như điều hòa, máy giặt, lò vi sóng,….để bố mẹ chồng tôi đỡ vất vả. Khỏi phải nói, mẹ chồng tôi vui đến cỡ nào. Bà khoe với tất cả mọi người về cô con dâu tương lai hiếu thảo và biết nghĩ cho nhà chồng. Còn với tôi thì hoàn toàn ngược lại. Chồng tôi biết nhưng anh lại cho rằng mẹ có lý và thấy chị dâu tương lai là một người biết nghĩ trước nghĩ sau. Mấy ngày ở nhà tôi, chị ta chẳng phải đụng chân đụng tay vào việc gì. Còn tôi, bụng bầu đã bắt đầu nặng nề nhưng vẫn phải tối mặt tối mũi với hàng núi công việc không tên. Có hôm mệt quá than với chồng vài tiếng thì anh nói “Đấy, em thấy chưa. Em trẻ khỏe thế mà còn mệt chứ huống hồ mẹ đã già yếu. Phải biết thương mẹ chứ”.

Câu nói của chồng như cắt thêm vào vết thương còn đang rỉ máu khiến tôi đau đớn vô cùng. Tôi không sợ mệt, tôi chẳng sợ làm việc nhưng tôi cần một câu động viên chia sẻ từ những người thân chẳng lẽ lại khó đến thế sao. Tôi cảm thấy chán nản và mệt mỏi thực sự. Đó mới chỉ là có bầu còn đến khi tôi sinh con thì sẽ sao đây? Chưa kể đến việc tương lai không xa tôi phải sống chung với vợ chồng bác cả. Thực sự tôi chẳng dám nghĩ đến.

Tối hôm qua trong lúc vợ chồng trò chuyện vui vẻ với nhau tôi mạnh dạn đề nghị chồng xin bố mẹ cho ra riêng. Chưa kịp để tôi nói hết anh đã nhảy vào nói luôn một tràng: “Không ra riêng gì hết. Bố mẹ già yếu rồi mình phải ở bên cạnh phục vụ, chăm sóc chứ. Vả lại anh thấy ở cùng bố mẹ rất tốt. Anh không đi đâu hết, em thích thì đi một mình đi”. Đến lúc này thì tôi chẳng còn hi vọng gì nữa. Tôi không tưởng tượng nổi chỉ sau có vài tháng mà cuộc sống của tôi lại trở thành như vậy. Những tháng ngày sắp tới tôi phải tiếp tục sống ra sao đây khi người mà tôi yêu thương, tin tưởng nhất cũng không hiểu cho mình. Tôi cảm thấy cuộc sống hiện tại ngột ngạt và bế tắc vô cùng.
 
Theo Eva
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tôi ghen tị khi bạn thân không đẹp, thông minh bằng tôi vẫn lấy được chồng giàu

Tôi ghen tị khi bạn thân không đẹp, thông minh bằng tôi vẫn lấy được chồng giàu

Tâm sự - 1 ngày trước

Dù luôn yêu thương Vân, tôi vẫn không xóa được cảm giác ghen tị, chạnh lòng vì cô ấy lấy được chồng giàu dù nhan sắc và trí thông minh đều không bằng tôi.

Mẹ kế đưa 100 triệu đồng, yêu cầu chồng tôi hiến gan cứu bố

Mẹ kế đưa 100 triệu đồng, yêu cầu chồng tôi hiến gan cứu bố

Tâm sự - 1 ngày trước

Chồng tôi đã chịu quá nhiều thiệt thòi. Vậy mà giờ đây, mẹ kế của anh lại mang tiền tới nhà nói đạo lý, đề nghị chồng tôi phải làm điều khó nghĩ.

Bạn thân đi du học nhờ chăm sóc người yêu, tôi khổ sở vì trót mê cô ấy

Bạn thân đi du học nhờ chăm sóc người yêu, tôi khổ sở vì trót mê cô ấy

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi rất vô tư khi nhận ủy thác của cậu bạn thân du học, không ngờ ngày càng lún sâu vào cảm xúc sai trái; nhiều lần tôi viện cớ tránh gặp nhưng không đủ quyết tâm.

Chồng quản tiền sinh hoạt hàng tháng còn muốn vợ làm việc này như 'vợ người ta'

Chồng quản tiền sinh hoạt hàng tháng còn muốn vợ làm việc này như 'vợ người ta'

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Anh luôn gieo vào đầu tôi cái suy nghĩ là: "Vợ nhà người ta vừa chăm con vừa đi làm lương cao, anh tin là vợ anh còn giỏi hơn các cô đó".

Mẹ kế cho con riêng đi chơi xa, bị chồng mắng là đàn bà dễ dãi, vô tâm

Mẹ kế cho con riêng đi chơi xa, bị chồng mắng là đàn bà dễ dãi, vô tâm

Tâm sự - 2 ngày trước

Đồng ý để con gái riêng 14 tuổi của chồng đi du lịch xa với bạn, tôi bị anh mắng là mẹ kế nên vô tâm, hành xử dễ dãi, tiếp tay cho bé sống buông thả.

Họp lớp sau 10 năm, tôi kêu gọi mọi người ủng hộ một bạn gặp khó trong lớp: Về nhà phát hiện bị chặn khỏi nhóm chung

Họp lớp sau 10 năm, tôi kêu gọi mọi người ủng hộ một bạn gặp khó trong lớp: Về nhà phát hiện bị chặn khỏi nhóm chung

Tâm sự - 2 ngày trước

"Có thể tôi bị gạt khỏi nhóm chung, không còn được mời tham gia những buổi tiệc ồn ào. Nhưng điều quan trọng hơn là tôi đã làm đúng với lương tâm", người đàn ông này chia sẻ.

Nửa đêm vợ vẫn hí hoáy nhắn tin công việc, tôi lén nghiêng mắt nhìn rồi chấn động cả tinh thần

Nửa đêm vợ vẫn hí hoáy nhắn tin công việc, tôi lén nghiêng mắt nhìn rồi chấn động cả tinh thần

Tâm sự - 3 ngày trước

Một đêm khác, tôi nghe tiếng thông báo tin nhắn dồn dập, vợ nằm bên cạnh vẫn hí hoáy trả lời. Tôi nghiêng mắt nhìn...

Chồng nói: "Anh làm tất cả vì em và con" nhưng nhìn việc anh làm thì tôi chỉ muốn ngất

Chồng nói: "Anh làm tất cả vì em và con" nhưng nhìn việc anh làm thì tôi chỉ muốn ngất

Tâm sự - 4 ngày trước

Anh chẳng thấy có lỗi, còn hãnh diện rằng mình "có tầm nhìn".

20 năm làm nội trợ, tôi cay đắng khi bị chồng coi thường, con trai xấu hổ

20 năm làm nội trợ, tôi cay đắng khi bị chồng coi thường, con trai xấu hổ

Tâm sự - 5 ngày trước

Khi quyết định nghỉ việc để ở nhà làm nội trợ, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, tôi nghĩ mình đã chọn một con đường đúng nhưng cuối cùng tôi lại bị chồng và con coi thường.

Choáng váng khi vợ sắp cưới chê 'anh không được tốt như người ta'

Choáng váng khi vợ sắp cưới chê 'anh không được tốt như người ta'

Tâm sự - 5 ngày trước

GĐXH - Vợ sắp cưới của tôi nói rằng những ưu điểm của tôi chỉ là một người rất bình thường, chứ không phải là một "người đàn ông tốt".

Top