MS 1021: Mẹ làm phụ hồ nuôi 3 con, bất lực nhìn con trai 10 tuổi cần phẫu thuật sau tai nạn

MS 1021: Mẹ làm phụ hồ nuôi 3 con, bất lực nhìn con trai 10 tuổi cần phẫu thuật sau tai nạn

Cảnh ngộ

GĐXH – 4 năm sau vụ tai nạn khiến con trai chấn thương sọ não, hôn mê sâu, người mẹ đơn thân giờ lại phải đưa con vào viện để phẫu thuật gân gót chân Achilles. Một mình chị lúc phụ hồ, lúc ai thuê gì làm nấy để nuôi 3 người con nên rất cần sự trợ giúp.

Số phận nghiệt ngã của bé 3 tuổi từng bị bỏ rơi tím tái

Số phận nghiệt ngã của bé 3 tuổi từng bị bỏ rơi tím tái

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Cô bé có khuôn mặt buồn thiu, ngồi nhỏ thó một góc giường bệnh là Mai Thị Ánh Tuyết. Tuyết nhỏ đến mức chẳng ai nghĩ em đã 3 tuổi. Cũng chẳng ai biết Tuyết đang từng ngày từng giờ phải chống lại căn bệnh bẩm sinh. Càng thương cô bé này hơn khi những ngày sống trên cõi đời này là chuỗi ngày khổ sở.

Chàng trai hàng chục năm bò lê kiếm củi mưu sinh

Chàng trai hàng chục năm bò lê kiếm củi mưu sinh

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Dù hơn 40 tuổi, nhưng chưa một ngày anh Vù Seo Lử ở bản Bông 1 (Bảo Hà, Bảo Yên, Lào Cai) được đứng thẳng như người bình thường. Hằng ngày anh bò lết từ ngọn núi này, đến ngọn núi khác kiếm củi, chăn trâu thuê để mưu sinh và chăm sóc mẹ già.

Danh sách bạn đọc hảo tâm giúp đỡ các cảnh ngộ khó khăn từ 1/10 - 15/10/2013

Danh sách bạn đọc hảo tâm giúp đỡ các cảnh ngộ khó khăn từ 1/10 - 15/10/2013

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - BQL Vòng tay nhân ái trân trọng cảm ơn bạn đọc hảo tâm đã chia sẻ tới các cảnh ngộ khó khăn, đồng hành cùng Báo trong hành trình nhân ái, đến với những mảnh đời bất hạnh. Ngoài danh sách cập nhật hàng ngày phía dưới bài viết, hàng tuần chúng tôi sẽ cập nhật lại danh sách bạn đọc ủng hộ tới Qũy Vòng tay nhân ái, giúp các cảnh ngộ khó khăn để bạn đọc tiện theo dõi.

Người đàn ông hơn 40 năm đi lại bằng tay

Người đàn ông hơn 40 năm đi lại bằng tay

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Giữa núi rừng trùng điệp và mây mù của xã Kim Sơn (huyện Bảo Yên, Lào Cai), có một người đàn ông gần 50 tuổi nhưng vẫn bò lê như một đứa trẻ. Sống trong đói rét, tàn tật nhưng “dị nhân” Lý Văn Xanh vẫn rất lạc quan, yêu đời.

Bộ Y tế và Hội Đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội trao quà cứu trợ cho đồng bào bị bão lũ

Bộ Y tế và Hội Đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội trao quà cứu trợ cho đồng bào bị bão lũ

Xã hội

GiadinhNet - Sáng nay 20/10/2013, Đoàn cứu trợ Bộ Y tế do Phó GS-TS Nguyễn Thanh Long - Thứ trưởng Bộ Y tế dẫn đầu đã về huyện Hương Sơn (vùng rốn lũ) kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả lũ lụt và cứu trợ cho nhân dân vùng lũ. Cùng ngày, Đoàn cứu trợ của Hội Đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội đã trực tiếp đến ba huyện miền núi Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang trao quà cứu trợ gồm 300 triệu đồng và 1500 thùng sữa TH True MiLK (tương đương với 450 triệu đồng) cho đồng bào bị bão lũ.

Cần lắm những tấm lòng để miền Trung gượng dậy sau mất mát đau thương

Cần lắm những tấm lòng để miền Trung gượng dậy sau mất mát đau thương

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Bão lũ vừa cuốn đi cả gia sản, cơ nghiệp của bao gia đình; nhiều nơi lũ quét đã chôn vùi tất cả, từ đồ dùng học tập của trẻ em đến quần áo, chăn màn, hoa màu, vườn tược và mọi vật dụng thường ngày... Người sống khốn khổ là thế, người chết cũng không yên vì còn nằm chờ trong áo quan nổi trên mặt nước. Miền Trung ruột thịt thương đau đang cần lắm những tấm lòng tương thân tương ái để gượng dậy sau mất mát đau thương...

MS 1021: Mẹ làm phụ hồ nuôi 3 con, bất lực nhìn con trai 10 tuổi cần phẫu thuật sau tai nạn

MS 1021: Mẹ làm phụ hồ nuôi 3 con, bất lực nhìn con trai 10 tuổi cần phẫu thuật sau tai nạn

Cảnh ngộ

GĐXH – 4 năm sau vụ tai nạn khiến con trai chấn thương sọ não, hôn mê sâu, người mẹ đơn thân giờ lại phải đưa con vào viện để phẫu thuật gân gót chân Achilles. Một mình chị lúc phụ hồ, lúc ai thuê gì làm nấy để nuôi 3 người con nên rất cần sự trợ giúp.

Hơn 78 triệu đồng đến với người mẹ 3 con bị tai nạn giao thông

Vòng tay nhân ái

GĐXH – Sau thời gian điều trị tích cực, chị Đinh Thị Thanh từng rơi vào hôn mê sau tai nạn giao thông, đã vượt qua cơn nguy kịch và trở về nhà. Gia đình chị cũng nhận được 78.550.000 đồng bạn đọc gửi qua tài khoản Báo Sức khỏe và Đời sống.

Hơn 78 triệu đồng đến với người mẹ 3 con bị tai nạn giao thông