Vụ ẩu đả quá căng mùng 5 Tết: Đằng trai "câm nín", cô gái hét lên đầy chua xót "Tao cho mày bao nhiêu tiền rồi mày đánh tao!"
Nếu không có nhóm người đứng ra giải quyết thì chắc chắn vụ xô xát này sẽ còn kéo dài.
Ngày Tết là khoảng thời gian mọi người bỏ qua chuyện năm cũ để chào đón Xuân mới với bao điều may mắn. Tuy nhiên có những mâu thuẫn trong mối quan hệ rất khó để giải quyết êm đẹp, chỉ đến khi mọi thứ vỡ lở thì người trong cuộc mới hối hận muộn màng. Nếu ẩu đả, cãi cọ trong ngày Tết, bạn sẽ thấy cực kỳ tổn thương, đau lòng và nỗi uất hận thậm chí còn tăng lên bội phần.
Mới đây, trên MXH TikTok xuất hiện một đoạn clip ẩu đả đang thu hút sự chú ý lớn của mọi người. Cụ thể, clip dài 37 giây đã mô tả lại tình thế cam go trước cửa của một hộ gia đình, nơi hai bạn trẻ được cho là vợ chồng/ người yêu nhau xô xát. Ngoài hai nhân vật chính còn có sự xuất hiện của rất nhiều người khác. Họ có thể là bạn bè của cặp đôi kia, cũng có thể là người qua đường can ngăn.
Vụ ẩu đả tình ái hot mùng 5 Tết. (Nguồn: TikTok)
Cô gái áo đỏ mặc váy ngắn mở đầu clip đã cầm chiếc mũ bảo hiểm đập mạnh về phía chàng trai. Giọng cô này thút thít, lộ rõ vẻ oán hận và còn gào lên: "Mày đánh tao!" rất nhiều lần.
Bên cạnh đó, cô này cũng nói hết mọi chuyện mà không ngại ngần gì: "Tao cho mày bao nhiêu tiền mà mày đánh tao! Tao cho mày bao nhiêu thứ rồi mày đánh tao! 2 năm rồi!".
Người can ngăn thì liên tục kêu lên "Thôi!" như để giúp cô gái hạ hỏa và mong rằng tình hình bớt căng thẳng. Trái lại với sự tức giận của cô gái là sự bình tĩnh, câm nín của chàng trai. Anh này không hề nói câu gì, cũng chẳng phản kháng lại. Ngay sau đó có rất đông người tụ tập để theo dõi tiếp diễn biến của vụ ẩu đả.
Quả thực, dù chưa biết địa điểm và nguồn cơn của sự việc ra sao nhưng đa số dân mạng đều bày tỏ sự thương xót đối với cô gái trẻ. Phải nhìn nhận rõ nỗi uất hận của cô gái này sau khi bị chồng/ bạn trai hành hung. Và dựa vào chi tiết "2 năm" thì có thể suy đoán người này đã chịu đựng trong khoảng thời gian khá lâu.
Ngoài ra, hội chị em ở dưới bình luận còn cho rằng phái nữ có thể hi sinh vì người kia, cho họ rất nhiều thứ nhưng tuyệt đối không thể dung túng cho chuyện bạo hành. Ai cũng có lòng tự trọng riêng, vậy nên nếu chỉ yêu đương một cách mù quáng thì sau cùng người thiệt thòi sẽ là chúng ta. Đồng thời, hãy tỉnh táo để dứt ra đúng lúc, đừng tiếp tục mối quan hệ không lành mạnh này. Bạn xứng đáng với những người tốt hơn, biết trân trọng và hiểu rõ những giá trị trong nội hàm của chúng ta.