Vụ thảm án gia đình tại Tuyên Quang: Bác sĩ hiến máu cứu cháu bé

| Y tế

GiadinhNet - Chỉ vì giận vợ đòi bỏ về nhà ngoại, Hầu đã dùng dao chém cậu con trai 7 tuổi tới mức “thập tử nhất sinh”. Sau đó, Hầu đã tự kết liễu đời mình trước sự bàng hoàng của mọi người xung quanh.

Cháu Bàn Văn P đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Chiêm Hóa. Ảnh: D.Hoa
Cháu Bàn Văn P đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Chiêm Hóa. Ảnh: D.Hoa

Bi kịch gia đình

Công an huyện Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang) cho biết, trên địa bàn xã Kiên Đài vừa xảy ra vụ án bố chém con trai 7 tuổi rồi tự sát. Đối tượng được xác định là Bàn Văn Hầu (SN 1973, trú tại thôn Na Khà, xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa). Nạn nhân là cậu con trai 7 tuổi của Hầu tên Bàn Văn P (SN 2009).

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 1/8, sau khi uống rượu với bạn bè, Bàn Văn Hầu trở về nhà trong trạng thái say xỉn. Thấy chồng như vậy, chị Lý Thị Oanh nhẹ nhàng góp ý vài câu. Cho rằng vợ dám xúc phạm mình, Hầu đùng đùng nổi giận rồi chửi bới. Do không chịu được sự mắng nhiếc vô lý của chồng, chị Oanh liền bảo rằng sẽ đưa cậu con trai 7 tuổi về nhà bố mẹ đẻ ở một thời gian. Thấy vợ nói vậy, Hầu quát lớn: “Nếu chúng mày dám bỏ đi tao sẽ giết hết”.

Cho rằng chồng chỉ dọa miệng, chị Oanh vào buồng thu dọn hành lý để sang nhà ngoại. Lúc này, Hầu đi tới giường ngủ lấy con dao để dưới gối rồi điên cuồng lao tới chém cậu con trai 7 tuổi. Nghe tiếng con gào khóc, chị Oanh chạy ra ngoài nhà thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Quá hoảng sợ, người mẹ tội nghiệp lao ra ngoài đường kêu cứu mọi người xung quanh.

Thông tin với chúng tôi, ông Hùng, một người dân địa phương nhớ lại, vào thời điểm xảy ra vụ việc, gia đình ông vừa tắt điện đi ngủ thì bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của chị Oanh. Linh tính có chuyện chẳng lành, ông và một số người khác chạy ra ngoài đường xem có chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy hàng xóm, chị Oanh gào thét: “Hầu chém chết con trai trong nhà rồi…”. Ngay lập tức, mọi người xông vào nhà đưa cháu P đi cấp cứu. Lúc đó, Hầu vẫn lăm lăm trên tay con dao, miệng nói lảm nhảm. Trong giây phút hoảng loạn, Hầu đã dùng dao tự cắt cổ mình và tử vong sau đó vài giờ. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến mọi người không kịp can ngăn.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Công an xã Kiên Đài cho biết: “Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường và báo cáo lên Công an huyện Chiêm Hóa. Khi tới nơi, cháu Bàn Văn P và đối tượng Bàn Văn Hầu đã được người dân đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, chúng tôi thu được hung khí là con dao dài khoảng 30cm và một con dao Hầu dùng để tự tử dài 70cm. Chúng tôi đang tích cực phối hợp cùng Công an huyện để điều tra làm rõ vụ việc…”.

Hành động đẹp của nữ bác sĩ

Cháu Bàn Văn P được chuyển thẳng vào Bệnh viện Đa khoa huyện Chiêm Hóa lúc 1h10 ngày 2/8 trong tình trạng đa chấn thương với rất nhiều nhát chém trên khắp cơ thể, hôn mê, bất tỉnh. Ngay trong đêm, lãnh đạo bệnh viện đã chỉ đạo một ê-kíp thực hiện ca mổ cấp cứu cho cháu bé. Trong thời khắc sinh tử của cháu bé, nữ bác sĩ Vương Thị Kim Liên đã tình nguyện hiến máu để cứu sống cháu P. Sau nhiều giờ đồng hồ, cháu P đã tạm thời thoát khỏi tình trạng nguy hiểm.

Ông Nguyễn Gia Luyện, Chủ tịch UBND xã Kiên Đài cho biết: “Có tin đồn rằng, Bàn Văn Hầu mắc bệnh tâm thần nên mới dẫn đến hành động trên. Tuy nhiên, qua xác minh với Trạm Y tế xã Kiên Đài, chúng tôi có thể khẳng định, Hầu không nằm trong danh sách những người có tiền sử, hay đang mắc bệnh tâm thần ở địa phương. Tính đến thời điểm hiện tại, không có quyển sổ theo dõi người bị bệnh tâm thần đối với đối tượng Hầu. Theo gia đình, Hầu từng bị mắc bệnh động kinh nhẹ và đã chữa trị dứt điểm. Cách đây vài năm, sau vụ tai nạn, Hầu cũng có chút ảnh hưởng đến thần kinh, nhưng gia đình đã mua thuốc và điều trị. Có thể hôm đó, Hầu uống rượu, thần kinh lại đang yếu nên mới dẫn đến sự việc đau lòng như vậy. Chính xác thế nào, còn phải chờ kết luận của cơ quan điều tra”.

Với vẻ mặt chưa giấu hết sự sợ hãi, bà Thủy (một người dân địa phương) tâm sự: “Ở vùng quê yên bình này, từ xưa tới nay chưa bao giờ xảy ra vụ việc nào tang thương đến vậy. Chỉ vì những mẫu thuẫn nhỏ nhặt, cộng thêm rượu chè bê tha mà Hầu đã tự tay phá nát đi tổ ấm gia đình. Giờ đây chỉ mong cháu P tai qua nạn khỏi để sớm trở lại tiếp tục học hành. Chị Oanh cũng cố gắng nén đau thương để làm lại cuộc đời, nuôi dạy con cái. Đây có lẽ sẽ là bài học đắt giá cho nhiều cặp vợ chồng trẻ”.

Đối tượng Bàn Văn Hầu làm nghề tự do và đã có hai đời vợ. Cháu Bàn Văn P là con trai duy nhất của Hầu với người vợ thứ hai là chị Lý Thị Oanh. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Công an xã Kiên Đài cho biết thêm: “Với bản tính ít nói, Hầu chưa từng xảy ra xô xát hay từng có tiền án, tiền sự ở địa phương. Kinh tế gia đình Hầu cũng tương đối ổn định. Đợt gần đây, Hầu có hay tụ tập bạn bè uống rượu đến khuya nên vợ chồng thi thoảng xảy ra mâu thuẫn…”.

D.Hoa – X.Thắng

Ý kiến của bạn
Tags:
Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Y tế -

Một cô gái 22 tuổi không may qua đời đã để lại món quà vô giá là lá phổi khỏe mạnh, giúp hồi sinh sự sống cho người đàn ông 59 tuổi mắc xơ phổi giai đoạn cuối. Đi ô tô mang theo bình oxy 40 lít dòng rã 4 ngày, cả gia đình và bệnh nhân quyết tâm tìm lại sự sống.

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Y tế -

GĐXH - Mang van tim sinh học suốt 14 năm, cụ bà 84 tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng sốc tim, suy hô hấp và phù phổi cấp khi van bị thoái hóa nặng, kèm nhồi máu cơ tim cấp. Sau khi đánh giá nguy cơ không thể phẫu thuật mở, các bác sĩ đã lựa chọn chiến lược điều trị hai giai đoạn, giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Y tế -

GĐXH - Sáng nay (17/7), UBND phường Hoàng Liệt phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm tổ chức Hội nghị khai mạc chương trình khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách. Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026).

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

Y tế -

GĐXH - Từ sáng sớm 16/7, hàng trăm người dân phường Thượng Cát đã có mặt tại Bệnh viện Lão khoa Hà Nội để tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo kế hoạch của Sở Y tế Hà Nội. Không chỉ giúp phát hiện sớm nhiều bệnh lý tiềm ẩn, chương trình còn hướng tới mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân bằng hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước chuyển từ tư duy "chữa bệnh" sang "phòng bệnh".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.